Sát Diện Ma Tôn
Youtube Master Race
Tớ lập topic này để chúng ta thảo luận, mổ xẻ về các nhân vật từng xuất hiện trong các game, phim kinh dị mà mình từng kinh qua.
Cứ 2 tuần, chúng ta sẽ bàn về 1 nhân vật nào đó, khi hết hạn sẽ tiếp tục 1 chủ đề mới, các bạn có thể tự do thảo luận về các nhân vật liên quan đến chủ đề miễn sao đừng vi phạm nội quy diễn đàn.
Phần 1: The Ghost.
Được xem là 1 trong những sinh vật đáng sợ nhất của thế giới bóng đêm, chúng xuất hiện trong rất nhiều dòng game kinh dị mà nổi trội nhất là Fatal Frame, Silent Hill và Alone in the Dark. Đa dạng về chủng loại và hình dáng, khu vực xuất hiện thường thấy là tại Mỹ, Nhật, Đức mình chưa thấy có ở TQ và VN thì dường như không có.
Hồn ma theo đạo phật là những người đã chết đều biến thành nhưng đến nay giới khoa học vẫn chưa chứng minh được do chưa có ai trở về mà ngồi kể chuyện cho mấy ảnh nghe, còn theo đạo game thì chúng là kết tinh từ những tội lỗi, những u uất của các nhân vật do chết oan mà trở thành (giống như đột nhiện lãnh sẹo mà chết, hoặc trùm mền ngủ đánh r mà chết). Theo ông Ngạn đã từng nói, ma không bao giờ hại người, chúng chỉ hù dọa ta thôi, nhưng đến nay, những kẻ từng gặp ma toàn chết đến u đầu sứt trán chứ chả có ai lành lặn.
Chúng ta sẽ cùng bàn về chủ đề này dựa trên tinh thần khách quan, và trên quan điểm của mỗi người.
Kết thúc chủ đề hồn ma.
Ngày hôm nay, chúng ta sẽ không chu du giữa đại mạc bắc Trung Hoa theo dấu chân của tên xác ướp Jet Li, cũng không xuôi dòng Amazon rong ruổi trong những cánh rừng âm u với con rắn Anaconda khét tiếng hay lặn lội trong gió tuyết với những sinh vật kinh dị của Cryostasis. Những nhà thám hiểm của Box Kinh Dị sẽ dấn thân vào thế giới bóng đêm, theo đuổi cuộc tìm kiếm những kẻ bất tử.
Phần 2: Ma Cà Rồng ( Vampire)
Đi ngược dòng thời gian về năm 1462 thế kỉ 15. Bá tước Dracula xuất hiện như một lãnh chúa khét tiếng tàn bạo đã bị chúa trời nguyền rủa vì tội phỉ báng thánh thần.
Ông trở thành con quỷ hút máu huyền thoại của thế giới game( muốn biết rõ hơn có thể hỏi mod Aluco của box Re) đó là thủy tổ của loài ma cà rồng ngày nay.
Trong các văn tự cổ, MCR là loài ma quỷ quý tộc, chúng thường xuất hiện dưới dạng các mỹ nam tuấn nữ trong trang phục lộng lẫy không kém phần diêm dúa, ánh mắt chúng có thể mê hoặc con mồi đến mụ mẫm rồi kết thúc bằng một nhát cắn lên cổ.
Một số còn có khả năng hóa thân thành các sinh vật khác như một con dơi khổng lồ hay năng lực hô phong hoán vũ đến kinh người như Dracula trong Castlevania.
Trong văn học hiện đại, loài MCR tồn tại như một chủng tộc, chúng có quy tắc của riêng minh và sống thành những cộng đồng lớn nhỏ rải khắp thế giới.
Lớp MCR trẻ dường như mất d9i những năng lực đặc biệt nhưng với sức mạnh đáng gờm cùng các giác quan cực kỳ nhạy bén, MCR vấy máu lên khắp các trang sử loài người mà đỉnh điểm là cuộc bố ráp toàn cầu chăn dắt con người để lấy sữa(máu) như trong DayBreakers.
Và sau đây tôi xin nhường võ đài cho các đao phủ của box.
Với chúng, lũ zombie chỉ là trò đùa. Với chúng, những hồn ma nghiệp chướng tàn ác nhất của loài người chỉ là trẻ nít. Chúng là loài sinh vật đáng sợ nhấtv của thế giới bóng đêm với quyền năng tối thương ngang ngửa thánh thần.
Phần 3: Ác Quỷ ( Demons)
Ở mọi nền văn hóa trên thế giới, quỷ dữ luôn tồn tại. Chúng đại diện cho nỗi sợ hãi bóng đêm của loài người. Đa dạng về chủng loại và hình thù, sức mạnh gần như không kể hết, chúng gây ra bao nỗi kinh hoàng tên khắp thiên hà mà đỉnh điểm là 2 cuộc đại chiến: Heaven and Hell trong Darksider và The First War giữa Burning Legion và The Sentinel trong Warcraft.
tạm thời bận về nhà gấp nên ko kịp, tối tui up lại hoàn thiện.
Cứ 2 tuần, chúng ta sẽ bàn về 1 nhân vật nào đó, khi hết hạn sẽ tiếp tục 1 chủ đề mới, các bạn có thể tự do thảo luận về các nhân vật liên quan đến chủ đề miễn sao đừng vi phạm nội quy diễn đàn.
Phần 1: The Ghost.
Được xem là 1 trong những sinh vật đáng sợ nhất của thế giới bóng đêm, chúng xuất hiện trong rất nhiều dòng game kinh dị mà nổi trội nhất là Fatal Frame, Silent Hill và Alone in the Dark. Đa dạng về chủng loại và hình dáng, khu vực xuất hiện thường thấy là tại Mỹ, Nhật, Đức mình chưa thấy có ở TQ và VN thì dường như không có.
Hồn ma theo đạo phật là những người đã chết đều biến thành nhưng đến nay giới khoa học vẫn chưa chứng minh được do chưa có ai trở về mà ngồi kể chuyện cho mấy ảnh nghe, còn theo đạo game thì chúng là kết tinh từ những tội lỗi, những u uất của các nhân vật do chết oan mà trở thành (giống như đột nhiện lãnh sẹo mà chết, hoặc trùm mền ngủ đánh r mà chết). Theo ông Ngạn đã từng nói, ma không bao giờ hại người, chúng chỉ hù dọa ta thôi, nhưng đến nay, những kẻ từng gặp ma toàn chết đến u đầu sứt trán chứ chả có ai lành lặn.
Chúng ta sẽ cùng bàn về chủ đề này dựa trên tinh thần khách quan, và trên quan điểm của mỗi người.
Kết thúc chủ đề hồn ma.
Ngày hôm nay, chúng ta sẽ không chu du giữa đại mạc bắc Trung Hoa theo dấu chân của tên xác ướp Jet Li, cũng không xuôi dòng Amazon rong ruổi trong những cánh rừng âm u với con rắn Anaconda khét tiếng hay lặn lội trong gió tuyết với những sinh vật kinh dị của Cryostasis. Những nhà thám hiểm của Box Kinh Dị sẽ dấn thân vào thế giới bóng đêm, theo đuổi cuộc tìm kiếm những kẻ bất tử.
Phần 2: Ma Cà Rồng ( Vampire)
Đi ngược dòng thời gian về năm 1462 thế kỉ 15. Bá tước Dracula xuất hiện như một lãnh chúa khét tiếng tàn bạo đã bị chúa trời nguyền rủa vì tội phỉ báng thánh thần.
Ông trở thành con quỷ hút máu huyền thoại của thế giới game( muốn biết rõ hơn có thể hỏi mod Aluco của box Re) đó là thủy tổ của loài ma cà rồng ngày nay.
Trong các văn tự cổ, MCR là loài ma quỷ quý tộc, chúng thường xuất hiện dưới dạng các mỹ nam tuấn nữ trong trang phục lộng lẫy không kém phần diêm dúa, ánh mắt chúng có thể mê hoặc con mồi đến mụ mẫm rồi kết thúc bằng một nhát cắn lên cổ.
Một số còn có khả năng hóa thân thành các sinh vật khác như một con dơi khổng lồ hay năng lực hô phong hoán vũ đến kinh người như Dracula trong Castlevania.
Trong văn học hiện đại, loài MCR tồn tại như một chủng tộc, chúng có quy tắc của riêng minh và sống thành những cộng đồng lớn nhỏ rải khắp thế giới.
Lớp MCR trẻ dường như mất d9i những năng lực đặc biệt nhưng với sức mạnh đáng gờm cùng các giác quan cực kỳ nhạy bén, MCR vấy máu lên khắp các trang sử loài người mà đỉnh điểm là cuộc bố ráp toàn cầu chăn dắt con người để lấy sữa(máu) như trong DayBreakers.
Và sau đây tôi xin nhường võ đài cho các đao phủ của box.
Với chúng, lũ zombie chỉ là trò đùa. Với chúng, những hồn ma nghiệp chướng tàn ác nhất của loài người chỉ là trẻ nít. Chúng là loài sinh vật đáng sợ nhấtv của thế giới bóng đêm với quyền năng tối thương ngang ngửa thánh thần.
Phần 3: Ác Quỷ ( Demons)
Ở mọi nền văn hóa trên thế giới, quỷ dữ luôn tồn tại. Chúng đại diện cho nỗi sợ hãi bóng đêm của loài người. Đa dạng về chủng loại và hình thù, sức mạnh gần như không kể hết, chúng gây ra bao nỗi kinh hoàng tên khắp thiên hà mà đỉnh điểm là 2 cuộc đại chiến: Heaven and Hell trong Darksider và The First War giữa Burning Legion và The Sentinel trong Warcraft.
tạm thời bận về nhà gấp nên ko kịp, tối tui up lại hoàn thiện.
Chỉnh sửa cuối: