Chân sau thì đúng chân loài vật nhưng chân trước lại là tay người

Bức tranh lạ + thú vị về việc bối cảnh có sinh vật giả tưởng là con quái khổng lồ đỡ một tiệm ăn di động. Có điều chưa gây ra cảm xúc mạnh mấy trong người xem khi nhìn bức tranh. Thiết nghĩ sẽ đã hơn nếu cậu vẽ từ một góc quan sát khác, ví dụ như từ người lính phía dưới nhìn lên con quái và tiệm ăn làm nổi bật sự đồ sộ và nét kỳ lạ của nó, con quá thì vẽ thêm thật nhiều các đường, nét cơ bắp, các chi to hơn, vai bè ra 2 bên hơn để cho thêm sự hầm hố, đồng thời cũng đúng hơn khi nó phải bê 1 khối lượng đó suốt trong một thời gian dài ::)
2 chân trước của con quái không nên để 2 cái giáp cổ tay có hình dạng như vậy và trông có vẻ mới như vậy. Nó không tạo được cái ấn tượng mà vốn nó nên có, thay vào đó nên hoặc là dạng như một cái cùm, tức là chỉ một miếng sắt dày quấn quanh, trông có vẻ cũ kĩ, rĩ sét hoặc hàng đống xích sắt quấn kín phần đó