Harry Potter and the Deathly Hallows part 1 (2010)

Status
Không mở trả lời sau này.
Chắc ý bác ấy là súng đạn magic chứ không phải súng thường, nhưng nếu thế thì cũng có nhanh hơn thần chú không lời bao nhiêu đâu, mà mỗi phép lại chế đạn riêng chăng ;))
Truyện HP mà là sử thi anh hùng á...hãi quá :-ss Nghĩ ngay đến Đam San, mất hết cả hình tượng =))
 
Truyện HP thuộc loại giải trí đơn thuần thôi, như mấy phim bom tấn ấy mà, nhiều chỗ phi logic đùng đùng ra, thậm chí có đoạn tác giả còn nhầm lẫn về quan hệ của các nhân vật, các mốc thời gian (cụ thể là khi kể về quá khứ của Sirius Black và Voldermort, 1 số thằng vừa là bạn học tên này vừa là bạn học tên kia, trong khi 2 tên đó học ở Howart cách nhau ba bốn chục năm :)) ).

Các nhân vật trong truyện lúc mới đầu được miêu tả cực kỳ ghê gớm, tới khi đánh nhau thì chỉ có mỗi Voldermort, Dumb và HP là đánh ra hồn (đặc biệt nhân vật các chính diện vô dụng khó tả!).
Thứ nữa, Rowling viết chuyện tình như shit, nản chịu ko nổi
 
Nhớ là trong cả truyện đâu có chỗ nào nói phù thủy ko bị ảnh hưởng bởi súng đạn đâu nhỉ :-? Hơn nữa vẫn bị những chấn thương thông thường (như ngã từ trên cao xuống gãy chân tay) thì ko lý gì lại ko bị ảnh hưởng bởi dao kiếm súng đạn được :-?
Còn về tốc độ thần chú và đạn bay thì cũng ngang nhau thôi, nhưng vì thần chú dạng phải mở mồm đọc thì nó lâu hơn
 
cá nhân thấy truyện HP hay hơn Twillight nhiều,nếu không có hứng thì khó đọc hết truyện lắm!
 
Nhớ là trong cả truyện đâu có chỗ nào nói phù thủy ko bị ảnh hưởng bởi súng đạn đâu nhỉ :-? Hơn nữa vẫn bị những chấn thương thông thường (như ngã từ trên cao xuống gãy chân tay) thì ko lý gì lại ko bị ảnh hưởng bởi dao kiếm súng đạn được :-?
Còn về tốc độ thần chú và đạn bay thì cũng ngang nhau thôi, nhưng vì thần chú dạng phải mở mồm đọc thì nó lâu hơn

Các siêu cao thủ trong HP lúc phang nhau toàn xài thần chú không lời nữa. :))
Thật ra đỉnh cao của serie truyện HP theo thứ tự là P1 < P6 < P3 < P4...nhất là phần 4, tình tiết logic, hấp dẫn, âm mưu kế hoạch đủ cả, đặc biệt cái kết rất hay, twist khá. Chứ mấy phần còn lại ở tầm trung thôi, kể cả phần 7, tệ nhất là cái phần 5 dở như hạch. =))
 
^ đồng ý phần 5 là dở nhất, truyện đọc vừa dài vừa chán, lên phim còn tàm tạm, rút ngắn đi nhiều + xem kỹ xảo cũng đẹp :D
 
Tôi thì lại thấy trong series HP thì phần 4 là hay nhất, rồi đến phần 5 và phần 6. CÒn phần 7 thì ảo quá không đỡ được. Phù thủy hắc ám nhất và đội ngũ Tử thần thực tử rốt cuộc cũng chỉ nhỉnh hơn lũ học sinh một chút => cuối cùng bị diệt còn mỗi Vol :-j
 
Ngay hôm đầu tiên HP đã kiếm dc 24mil rồi :-s, chắc thằng này sẽ là phim thứ 3 trong năm đạt hơn 1 tỷ quá.

Hầu hết phù thủy trong truyện đều nghĩ mình là thượng đẳng và khinh thường người bt nên không dùng súng đạn hay khoa học công nghệ cũng phải thôi, sĩ diện mà
 
Tôi thì lại thấy trong series HP thì phần 4 là hay nhất, rồi đến phần 5 và phần 6. CÒn phần 7 thì ảo quá không đỡ được. Phù thủy hắc ám nhất và đội ngũ Tử thần thực tử rốt cuộc cũng chỉ nhỉnh hơn lũ học sinh một chút => cuối cùng bị diệt còn mỗi Vol :-j

công nhận hơi chuối thật :)) ko thiết thực cho lắm học sinh gì mà đấu với mấy tay phù thủy hắc ám dễ như bỡn... Tiêu diệt Vol cũng ko có quá gì là đặc biệt :-?....
 
Thật sự thì trong truyện HP nhân vật mình cảm thấy thích nhất chỉ có ông Snape... đầy cá tính :">
 
Cũng phải thôi, bởi vì trình bà Rowling kém quá mà, bao nhiêu tinh hoa phát tiết ra ở tập 4 rồi. Phần 7 xử lý quá vội vã, mấy cái trường sinh linh giá cuối 1 hit 1 die, còn mấy cái đầu như cái mặt dây chuyền thì chết luôn chết xuống với nó. :))
Rồi cái Ending Battle nữa, nhảm khó tả, nguyên 1 đạo quân Tử thần thực tử chuyên nghiệp chém giết không ghê tay lại chỉ nhỉnh hơn tụi học sinh 15,16 một chút. =))
 
Nghe tin thì lúc đầu bà ấy định cho Harry die, rồi sau đổi lại thành Ron và Hermione die nhưng vì mấy em fan khóc lóc quá nên bà cho cả 3 sống nhăn luôn. Thà cứ cho die gần hết đi thì truyện sẽ đỡ nhàm hơn :))
 
HP 5 là cái phim HP chán nhất mình từng xem. Từ đấu đến cuối phim không có một bản nhạc nền nào ra hồn, thế giới thật phẳng lặng =,= Kỷ xảo thì vô cùng nhỏ lẻ, cùng lắm là vong mã rồi mấy quả cầu nổ lụp bụp >< Phim này mình chỉ kết cách dựng khung cảnh tuyệt vời, đẹp hơn cả trong truyện :">
 
HP 5 là cái phim HP chán nhất mình từng xem. Từ đấu đến cuối phim không có một bản nhạc nền nào ra hồn, thế giới thật phẳng lặng =,= Kỷ xảo thì vô cùng nhỏ lẻ, cùng lắm là vong mã rồi mấy quả cầu nổ lụp bụp >< Phim này mình chỉ kết cách dựng khung cảnh tuyệt vời, đẹp hơn cả trong truyện :">
Tớ thích phần 5 ở chỗ có sự xuất hiện của em Luna Lovegood :-*
Thích em này nhất, sau đó là đến Hermonie Granger :x
Còn Ginny thì.....tiếc là mình chỉ thích em ấy ở phần 2.........


Các siêu cao thủ trong HP lúc phang nhau toàn xài thần chú không lời nữa.
Thật ra đỉnh cao của serie truyện HP theo thứ tự là P1 < P6 < P3 < P4...nhất là phần 4, tình tiết logic, hấp dẫn, âm mưu kế hoạch đủ cả, đặc biệt cái kết rất hay, twist khá. Chứ mấy phần còn lại ở tầm trung thôi, kể cả phần 7, tệ nhất là cái phần 5 dở như hạch
Ừ, tớ thích nhất phần từ 1 -> 4
Công nhân là kết phần 4 nhất, đoạn end có gì đó khiến tớ khá xúc động
Tớ nhớ ông Nguyễn Nhật Ánh khi viết cái Chuyện Xứ Lang Biang(Có anh em nào đọc chưa nhỉ? :D) có nói đỉnh cao nhất của HP là ở cái phần 4 :)

Thật sự thì trong truyện HP nhân vật mình cảm thấy thích nhất chỉ có ông Snape... đầy cá tính
Tớ thì vẫn thích nhất cụ Dum
Bất kể quá khứ hay giới tính của cụ ấy có thể nào đi nữa \m/

Cũng phải thôi, bởi vì trình bà Rowling kém quá mà, bao nhiêu tinh hoa phát tiết ra ở tập 4 rồi.
Thế mới biết để kéo dài một bộ truyện mà để nó càng ngày càng hay là một điều cực kỳ khó khăn........=((
 
Tưởng là P4 có cái super huge plothole này: Tại sao Moody giả ko phù phép bất kỳ cái đồ vớ vẩn nào thành cái khóa cảng (portkey) rồi bảo thằng Harry cầm vào, thế là khỏi phải nhọc nhằn chạy chọt cho nó vô địch cái 3 Pháp thuật nữa :@)
 
Thật sự thì trong truyện HP nhân vật mình cảm thấy thích nhất chỉ có ông Snape... đầy cá tính :">

giống tớ :">
thích xem mấy đoạn của ông Snape, vừa thấy hài vừa thấy có j` đó fải suy nghĩ :D
 
Tưởng là P4 có cái super huge plothole này: Tại sao Moody giả ko phù phép bất kỳ cái đồ vớ vẩn nào thành cái khóa cảng (portkey) rồi bảo thằng Harry cầm vào, thế là khỏi phải nhọc nhằn chạy chọt cho nó vô địch cái 3 Pháp thuật nữa :@)
Tớ nghĩ là....nếu làm thế thì truyện còn gì hay nữa :((
 
Tưởng là P4 có cái super huge plothole này: Tại sao Moody giả ko phù phép bất kỳ cái đồ vớ vẩn nào thành cái khóa cảng (portkey) rồi bảo thằng Harry cầm vào, thế là khỏi phải nhọc nhằn chạy chọt cho nó vô địch cái 3 Pháp thuật nữa :@)

Thế thì đây sẽ là tập truyện mỏng nhất trong bộ Harry Potter :))
 
Tớ thích phần 5 ở chỗ có sự xuất hiện của em Luna Lovegood :-*
Thích em này nhất, sau đó là đến Hermonie Granger :x
Còn Ginny thì.....tiếc là mình chỉ thích em ấy ở phần 2.........

Tớ thì vẫn thích nhất cụ Dum
Bất kể quá khứ hay giới tính của cụ ấy có thể nào đi nữa \m/

Chuẩn luôn, phần 5 thì chỉ khoái ngắm em Luna Lovegood thôi. Mong là phần 7 em sẽ xuất hiện thật là nhiều :">
CÒn về cụ DUmbledore thì mình chỉ thích ông đóng phần 1 và 2, còn từ phần 3 trở đi thì ông Dum chả còn gì vẻ nhân từ hiền hậu, ăn nói nhẹ nhàng gì cả, thô bỏ xừ :D

Thế thì đây sẽ là tập truyện mỏng nhất trong bộ Harry Potter :))

Chuẩn miễn cần chỉnh luôn =))
 
^ đồng ý phần 5 là dở nhất, truyện đọc vừa dài vừa chán, lên phim còn tàm tạm, rút ngắn đi nhiều + xem kỹ xảo cũng đẹp :D

Chuẩn,P5 công nhận dở nhất,theo thứ tự sắp xếp của tui thì:P2>P6>P1>P4.

Thật sự thì trong truyện HP nhân vật mình cảm thấy thích nhất chỉ có ông Snape... đầy cá tính

Bác giống tui,thấy ông Snape được nhất!
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top