Concept đầu tiên về film Voltron (dũng sĩ Hesman)

Chắc các chú này thấy Transformer ăn khách quá

Cho nên cũng định làm 1 phim Hesman để ăn theo ;;)
 
Nhìn thấy tiêu đề , Hesman thấy quen quen , nhớ lại thì :X , mong nó ra sớm để quay lại hồi nhỏ :X , ko biết bao giờ ra đây
 
^Nên đọc các cuốn sau này qua cái thời đánh với mấy thằng ở Doom thì vẽ đẹp hơn, kịch tính hơn vì lúc này chả còn đấu vớ vẫn trong ngân hà nữa mà đánh tới 12 vì tinh tú sau đó còn về tương lai chôm công nghệ từa lưa, trong đó thích nhất chú Phi Hùng có thấu kính kì diệu , có điều sau này bị chặt tay, bồ thì bị hãm hiếp rồi tự vẫn, may khúc cuối vớt cát được bé kính cận điều khiển mãnh sư xanh lá :P

Imba nhất là chú Hesman từ tương lai gì mà biến tới 99 hình dạng, còn thu nhỏ như người nữa, đoạn đó không biết bác Lân có chém không mà nói rằng chú Hes đó kể cả cái thằng Fallen to hơn hành tinh cũng chỉ vài hit là nó toi :))

Hình vẽ ko đẹp, mỗi khung truyện lại có lời dẫn giống như mấy cuốn sách hình cho các em nhỏ nên tớ ko thích. Bác đã nói thế thì để đêm nào đọc thử xem >:D<
 
Vốn đã chẳng ưa gì design của mấy con Robot trong Transformers thì nay lại quất 1 con Voltron theo cái kiểu ấy.
 
Vốn đã chẳng ưa gì design của mấy con Robot trong Transformers thì nay lại quất 1 con Voltron theo cái kiểu ấy.

thấy design kiểu transformer ổn mà, hay cậu thích phong cách gundam?
 
Mình vẫn buồn cười mấy ông bị đưa đến tương lai rồi tiện tay chôm Hesman ver2.0 về , bỏ 1.0 lại. Rồi lúc về nói " ai sáng tạo ra con này " =))
 
Trong tâm trí của thế hệ 8x thời nhỏ thì có 2 bộ Hesman (Hùng Lân series) và Thái Không Phi Thử (hàng fake của Trung Quốc, k phải Astro Boy)... Hesman của Vietnam là dòng transformer đầu tiên tiếp xúc, robot đầu tiên... nhiều khi nhìn robot trong Trans lại k thích bằng đâu đó :))
 
Down tập cuối về,coi trang thứ 2 mà cười đau cả bụng,công nhận coi tự dưng tuổi thơ tràn về nhiều không kể xiết :x
61223_1363243252396_1571047234_30766690_2045497_n.jpg
 
nhớ hồi xưa phim hoạt hình hesman rút quả gươm ánh sáng ra chém 1 phát đứt con trùm luôn :)) , tập nào cũng thế thì phải
 
Nhìn cái tranh concept thứ nhất cư như kiểu con mãnh sư đỏ bị cưỡng ép phải lắp ráp vậy =))
 
Có điều tại sao 5 con sư tử mạnh nhất vũ trụ đều là sư tử...cái.
Phải chăng bọn sư tử đều... sợ vợ ;)).
 
Khi kết hợp lại thì thành sư tử đực mà :P Mà khúc đầu cứ nghĩ giống 5 anh em siêu nhân ấy, đánh đã đời mới rút thanh gươm ánh sáng ra chém 1 nhát kết thúc, khúc sau thì dởm quá, gươm gãy liên tục :))
 
Sau này toàn kẻ thù siêu khủng bố ko à, có tên còn không có cách nào giết dc :)).
Mà giống 5 anh em siêu nhân là đúng rồi :D. Cùng thể loại mà.

Ủa, mà hóa ra sư tử đực kia là do 3 con cái hợp lại à, hóa ra bên ngoài "đực" mà bên trong là "cái".
 
cái truyện này đọc từ hồi bé mà cứ tưởng là của VN chứ , hóa ra là của nước ngoài ah :-?
nhìn pic hoành tráng nhỉ , đến con hổ cũng to ngang cái tượng nữ thần tự do @@
 
Sư tử chứ hổ gì, cao lắm nhưng so với Fallen thì chỉ bằng con mắt của thằng đó :-ss
 
Nói chứ nhìn quả Hesman này chả cảm tình tí nào nhỉ, nó Tây Hóa nhiều quá , nhìn mãnh sư khá là yểu điệu.
Bao h Siêu Nhân Việt Nam lên phim đây =))
 
Có nhất thiết phải to như thế ko nhi? 1 con Lion cũng to hơn cả Devastator trong Trans 2 rồi. Ráp 5 con lại xong để đập cái con trong Cloverfield à ?
 
Back
Top