Các cậu thích xử tử thằng nào nhất trong RTK?

bakaboybk

Mr & Ms Pac-Man
Tham gia ngày
18/11/09
Bài viết
130
Reaction score
9
Tui thích chém mấy thằng sau đây (bắt được là chém liền)

1. Tào Phi
Lý do: giết vợ
- cướp vợ người khác (Chân Thị)
- mới nối nghiệp đã lăm le cướp ngôi vua
- sau khi lên ngôi lại bắt vợ thắt cổ chết
- ngoài ra còn ép em trai út ốm yếu phải tự tử
- Tào Thực cũng xém bị tên này chẹt chết

2. Tào Tuấn (Tào Duệ)
Lý do: giết vợ
- ngu như bò, trao hết quyền cho họ Tư Mã khiến con cháu bị diệt vong
- mẹ (Chân thị) bị cha (Tào Phi) giết, nhưng sau đó tên này cũng giết vợ y như vậy

3. Bàng Đức
Lý do: người ta bị vướng tay áo vào cây mà cũng đánh hôi (Trần Võ). đúng là thứ hèn hạ

4. Cam Ninh
Lý do: thằng cướp cạn, nhẫn tâm giết cả trẻ con, đáng chết

5. Lưu Bị
Lý do: đạo đức giả
- đâm sau lưng Lã Bố, Tào Tháo, Viên Thiệu, Lưu Chương
- ném A Đẩu làm nó bị đập đầu dẫn đến sau này bị ngu si
- hại chết Bàng Thống (bởi vậy hối hận mà khóc như điên)
- vợ mới chết, hơn 50 rùi còn lấy được vợ mới 18, đáng ghét

6. Quan Vũ
Lý do: hèn, mất dạy, du côn
- tên cha mẹ đặt cho mà dám tự đổi (mất dạy)
- giết người rồi bỏ trốn đi bụi, dám chơi ko dám chịu, thế là hèn
- cậy to con ăn hiếp mấy bác nông dân khăn vàng ốm đói tội nghiệp, đã thế còn hay đi khoe khoang về điều này
- thua trận ko dám tự xử, đầu hàng phục vụ cho kẻ thù, sau đó lại trốn đi
- người ta chưa kịp hỏi, chưa chuẩn bị đã đánh lén chém chết họ (Nhan Lương)
- người ta chạy đi rồi, còn chạy theo chém hôi (Văn Sú)
- ỷ mạnh đem quân bắt nạt quan văn Lỗ Túc, nhưng khi thấy Cam Ninh đến thì sợ ko dám qua sông (tích Quan Vũ Lai)
- bắt chú Lỗ Túc tội nghiệp làm con tin, miệng nói trả lại 3 quận cho người ta nhưng khi quan của Đông Ngô đến nhậm chức thì đánh đuổi họ, người ta tử tế đến cầu hôn thì chửi họ là "chó" -> quá mức du côn
- nhân dịp người ta bị thiên tai lũ lụt để đánh (Vu Cấm), thế là hèn
- thua trận bỏ chạy, đường lớn ko dám đi, chạy theo đường nhỏ: hèn nhát
- nói người khác là "cái đầu cắm trên cây sào để bán", cuối cùng mình thành ra "cái đầu bỏ trong cái hộp để chơi". chặt đầu người khác thì ko nói, đến mình bị chặt đầu thì kêu gào đòi "trả đầu ta đây, trả đầu ta đây" :V

7. Triệu Vân
Lý do: cái mặt thấy ghét, con trai mà tên Vân

8. Hoàng Hạo
Lý do: ko có cái đó thì để sống làm gì?

9. Sầm Hôn
Lý do: như trên

10. Đổng Trác
Lý do: ?
 
Chỉnh sửa cuối:
Cứ thế này thì chả có ai là không đáng chém, đến những người mà ta coi là tốt,hoặc không làm hại ai bao h cũng đáng chém
1.Hiến đế , Lưu Thiền , Tôn Hạo , ..v..v.. (kiểu kiểu như thế =)) ) Bất tài
2.Từ Mẫu :nhẹ dạ cả tin
3.Quản lộ :lắm mồm
Tạm thời không nghĩ ra...

Nói vui tý thì :
tất cả những võ tướng : chém hết , lý do : giết người
tất cả những mưu sĩ : chém hết , lý do : tiếp tay giết người
Bố mẹ ông bà võ tướng chém hết : đẻ ra quân giết người
Bố mẹ ông bà mưu sĩ chém hết : đẻ ra quân tiếp tay giết người
 
2 thằng đầu tiên nếu còn sống e sẽ chém là Viên Thiệu và Viên Thuật.
Sau đến Trương Tú. ( Tháo đang phang vợ nó thì nó chơi lại Tháo , thằng này chán sống )
1 nhân cuối là thằng Tôn Quyền. Lý do thì vì e thấy mặt nó đáng ghét thôi chứ cũng k có gì :">
 
Gặp tui là tui chém cả nhà Tư Mã Ý, Tư Mã Sư, Tư Mã Chiêu, Tư Mã Viêm ( nếu cụ Tư Mã Thiên còn sống cũng chém nốt)
Mắc cái tội: Sống dai làm bác Gia Cát Lượng không bình được Trung Nguyên
 
hồi xưa , nếu không dùng mưu có thể thắng hay không , có cơ hội thì phải dùng , chẳng lẽ cơ hội bày ra không thịt , thiên hạ bảo mình ngu à
Thằng Đáng chém nhất là Lưu Thiện
tuy 18 tuổi , nhưng không lo học hành , chỉ mải ăn chơi hưởng lạc , nghe lời hoạn quan để rồi mất nước


Lưu Bị hình như hơi bị oan
" Tào Tháo mang quân đánh Từ châu báo thù cho cha là Tào Tung vì nghi quan mục Từ châu là Đào Khiêm chủ mưu giết Tào Tung. Đào Khiêm cầu cứu thứ sử Thanh châu là Điền Khải. Khải lại cầu cứu đến Công Tôn Toản. Toản bèn sai Lưu Bị đi cứu
Không lâu sau, Lã Bố đánh chiếm Duyện châu của Tào Tháo. Tào Tháo buộc phải giải vây Từ châu, mang quân trở về cứu. Đào Khiêm rất cảm phục Lưu Bị đã cứu giúp.
Lã Bố bị Tào Tháo đánh bật khỏi Duyện châu, bèn chạy đến Từ châu theo Lưu Bị. Ít lâu sau Viên Thuật mang quân đánh Từ châu, trong khi Lưu Bị đang cùng Thuật giao tranh thì Lã Bố đồng mưu với Thuật đánh úp thành Từ châu. Lưu Bị cùng Quan Vũ và Trương Phi mắc kẹt ở Quảng Lăng không có đường về, đành phải trở lại Từ châu hàng Lã Bố, được Bố cho ở thành nhỏ Tiểu Bái

Lữ Bố dâm lén lưu bị trước , lên nó trả thù lại thì cũng có vấn đề gì đâu

Bàng Thống chết vì sự Chủ Quan , khinh địch ,và ghen tị của mình
chứ không phải do Lưu Bị
Lưu Bị theo con đường lớn phía Bắc. Tuy nhiên, Bàng Thống vì chủ quan khinh địch nên lọt vào trận mai phục của Trương Nhiệm, tướng Tây Thục nên cả người lẫn ngựa chết dưới chân gò Lạc Phượng
Lưu bị khóc , vì mất đi một quân sư tài ba, ngang ngửa với Gia Cát Lượng
 
Chỉnh sửa cuối:
Tự bác progamevn ở đâu ra phang một đống chữ làm mất hứng quá. :))
Topic này làm để mọi người dzui thôi mà, bác muốn đọc lịch sử thì đi mua sách về đọc chứ tự nhiên zô đây phang một lèo thế này thì chỉ khiến người khác buồn ngủ thêm chứ được gì. =))
 
Tôi thấy mấy cha con tào tháo là muốn chém vì khi chơi màn LuuBi Advance thấy cái mặt nó kênh:D, thằng Tôn Quyền cũng vậy, khi nào chán hay buồn bực việc gì mà muốn xả Stress thì tôi vào game edit tương cho mạnh xong bắt sồng chúng ra chém cho đã chỉ vậy thôi.:D
 
cứ bắt được thằng lào là chém thằng láy chẳng cần hỏi nhiều lý do chi cho mệt.
 
vì lợi ích kinh tế xã hội chính trị mình chém hết ruler, còn vì bản mặt nhìn thấy ghét mình đề cử ứng cử viên số 1 :Dương Tùng
 
theo mình lên băm thằng tào phi vì độ bựa của nó bất tài , vô nhân đạo .
 
hjx, RTK ko có vụ đa thê nhỉ,
thằng nào có vợ là em chém hết>:)
 
Chủ topic mà có trong RTK, em bắt được chém không cần hỏi [-X
Lý do: Lập topic đòi chém bậy chém bạ b-)
 
thằng đáng chém nhất là thằng Tả từ =)) .Lý do : đi ăn xin lương thực
 
xử mấy thằng Đông Ngô là thích nhất,vì mình ko giỏi thủy chiến=)))=))
 
-naz lúc nào diệt xong Lưu Bị cũng chém hết mãnh tướng =)). Để lại khắc sinh hậu họa :-SS, hơn nữa mình chơi quân Tào =))
 
Bàng Thống chết vì sự Chủ Quan , khinh địch ,và ghen tị của mình
chứ không phải do Lưu Bị
Lưu Bị theo con đường lớn phía Bắc. Tuy nhiên, Bàng Thống vì chủ quan khinh địch nên lọt vào trận mai phục của Trương Nhiệm, tướng Tây Thục nên cả người lẫn ngựa chết dưới chân gò Lạc Phượng
Lưu bị khóc , vì mất đi một quân sư tài ba, ngang ngửa với Gia Cát Lượng

Nếu Lưu Bị nghe lời Bàng Thống giết hoặc bắt Lưu Chương làm con tin ngay trong tiệt rượu thì chiến thắng ko mất giọt máu.

Bị giả vờ nhân nghĩa, ko ra tay trong bữa tiệc, nhưng cuối cùng vẫn rắp tâm chiếm đất của Lưu Chương. Do đó thay vì đạt được mục đích 1 cách dễ dàng thì lại phải dẫn quân đi đánh thành.

Cái chết của Bàng Thống có lẽ không "kịch tính" như trong truyện đâu, chỉ là dẫn quân đánh thành ko may bị tên bay đạn lạc bắn chết thôi. Nhiều sách bình Tam Quốc vẫn nói như vậy.
 
Chỉnh sửa cuối:
Cái chết của Bàng Thống có lẽ không "kịch tính" như trong truyện đâu, chỉ là dẫn quân đánh thành ko may bị tên bay đạn lạc bắn chết thôi. Nhiều sách bình Tam Quốc vẫn nói như vậy.
Chính xác là như vầy nè :
Bàng Thống

- Làm tri huyện Lỗi Dương rất tệ, ông ta không có tài an dân trị quốc, chỉ có tài quân sự.

- Không phải tướng mạo xấu xí thôi đâu mà nói đúng hơn “không có tướng mạo của người tài” Lưu Bị Tôn Quyền Tào Tháo đều là những người biết xem tướng đều không nhận ra tài của Thống. Xem ra khoa tướng số của Trung Hoa chính xác 99% gặp Thống thì trật.

- Không hề khuyên Lưu Bị giết Lưu Chương, cũng như hạ lệnh cho Ngụy Diên múa kiếm đâm Chương (làm thế tức là tự sát, người như Thống đương nhiên biết điều đó)

- Không chết vì bị Trương Nhiệm phục kích, trên lưng con Đích Lư. Chết vì bị trúng tên lạc trong khi đang chỉ huy quân Kinh Châu công phá Lạc Thành.

- Bàng Thống có thực tài. Trong TQDN có đoạn "Gia Cát Lượng thiệt chiến quần nho" ở Giang Đông, nhưng thật ra, chính Bàng Thống mới là người "thiệt chiến quần nho" khi ông sang Giang Đông. Trong chiến dịch đánh Tây Xuyên, Lưu Bị và Bàng Thống đã hạ Lạc Thành, bắt Trương Nhiệm chứ không cần đến Gia Cát (mặc dù Bàng Thống trúng tên chết).
Sưu Tầm thanks Playboy6006​
 
Tui chơi toàn tạo tướng mà chơi. Thằng nào hàng thì tui tha, thằng nào ko hàng thì tui chém =)). Đánh từ 194 - 210 thì Tam quốc chỉ còn lèo tèo vài thằng tướng =))
 
tui chơi, thằng nào phá nhà tui thì tui xử thôi :)).
 
Back
Top