[Thủy Kính Phủ] - All about HPLN - 9th Topic

Đọc vẫn thấy sợ! Sợ nhất cái cảnh lũ Bát Kỳ dùng tướng chẳng khác nào con rối trong tay, kinh dị thật :(
 
Viên Phương các chap trước được PR vãi hà ra mà để cái chuyện này xảy ra nhỉ?
Quân Viên gia đông gấp 10 lần quân Tào + Viên Phương thì Trần lão gia chém kiểu gì để họ Viên thua trân Quan Độ nhỉ :D
 
Híc! Cuối cùng thì vẫn nằm trong sự tính toán của ku Gia. Sao mà mình ghét thế chứ lại, nếu không phải anh Bị nhìn người quá chuẩn thì chú Lương đâu có die? Nhưng Lương die tâm phục khẩu phục, Nhị gia mạnh cả về vũ khí, vật cưỡi lẫn skill. Mình mong chờ đến đoạn qua 5 ải chém 6 tướng của nhị gia, cũng như việc hội ngộ tại Cổ Thành của tam gia, nhị gia quá
 
^ - Không biết Chan Mou xây dựng đoạn hội ngộ tại Cổ Thành của tam gia và nhị gia như thế nào nhỉ ? Chắc không thể như trong Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung dc rùi. Tam gia 1 thân mưu lược chẳng nhẽ nhìn không ra chỗ khó của Nhị gia khi đầu về với Tào sao ?
 
Quan Độ chưa xog mà các bác bàn để đoạn hội ngộ của 3 anh em thì hơi sớm nhỉ ;))
 
^ - Không biết Chan Mou xây dựng đoạn hội ngộ tại Cổ Thành của tam gia và nhị gia như thế nào nhỉ ? Chắc không thể như trong Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung dc rùi. Tam gia 1 thân mưu lược chẳng nhẽ nhìn không ra chỗ khó của Nhị gia khi đầu về với Tào sao ?

Ko trách Tam Gia mà chỉ trách Nhị Gia quá ngu \m/ \m/ \m/ \m/ \m/ Từ đầu đến giờ vẫn chưa thấy Nhị Gia dùng trí nhìu, đa số chỉ dùng nghĩa
 
Đoạn đi trước 1 bước này tui thấy bình thường thôi, Viên Phương phụ trách tổng trù liệu, ko ra mặt chỉ huy trực tiếp, ở xa sao có thể tính toán những bước cụ thể như vậy được. Còn Quách Gia đích thân chỉ huy trận tiền. Đám viên gia đại tướng kia dưới cơ ác ma họ Quách cả mấy ông chiến thần, thua là phải.
 
^ - Không biết Chan Mou xây dựng đoạn hội ngộ tại Cổ Thành của tam gia và nhị gia như thế nào nhỉ ? Chắc không thể như trong Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung dc rùi. Tam gia 1 thân mưu lược chẳng nhẽ nhìn không ra chỗ khó của Nhị gia khi đầu về với Tào sao ?
Dự đoán , Tam Gia đứng trên cổng thành dùng tay làm tín hiệu của người câm nói với Nhị Gia "Anh em ta lâu lâu không solo, nay có dịp phải thử tí" :-"
 
Không, chắc có thể là khác: "Đã xin được 1 con Xích thố sao ko xin luôn cho thằng em 1 con đi, ăn mảnh à!"
 
sau khi đọc hỏa phụng nhiều tình huống trong tam quốc ko tưởng tượng đc trong truyện sẽ thế nào>.<
 
Ko trách Tam Gia mà chỉ trách Nhị Gia quá ngu \m/ \m/ \m/ \m/ \m/ Từ đầu đến giờ vẫn chưa thấy Nhị Gia dùng trí nhìu, đa số chỉ dùng nghĩa

Sao ko ai nghĩ đến tình huống tam gia bị đám mưu sĩ của Tháo nó lừa (lừa abc như nào đó thì đi hỏi bác Trần) mà lầm tưởng rằng Quan Vũ đi theo Tháo hẳn nhở :))
 
Tam gia trong Hỏa Phụng là 1 người rất thông minh :). Có thể nói là như kiểu "hữu dũng vô mưu" như Lã Bố. Vì thế nên việc lừa Tam gia như thế nào thì cần phải chờ vào mưu sĩ số 1 Chen Mou muốn Tam Gia bị mắc lừa ra sao, và để ai có thể lừa được Tam Gia đây :))
 
Đơn giản lắm, tam gia nhảy ra vừa đánh vừa nói khẽ: đỡ đại đi để bọn chép sử có cái mà chém gió...
 
^ Bạn trên không còn gì để nói =)), đang uống nước >.<! Chuẩn không cần chỉnh , chỉnh là không chuẩn :))
 
Back
Top