Cậu còn đỡ là biết được nick chat và số điện thoại còn tui, thì có thích cô này học cùng lớp thí nghiệm vật lý, mà chưa biết cách làm quen như thế nào đây. Tui củng chưa yêu ai bao giờ, tự nhiên năm nay thích cô này. Các năm về trước, thấy nhiều cô xinh lắm mà không có cô nào làm tui say sóng như cô nay

. So với các cô khác cô này thua xa nhưng không biết tại sao tui lại thích.
Các bạn có chiêu nào hay gợi ý cho tui với.
Ý tui là làm sao thể thăm dò xem em này có cảm tình với tui hông. Mấy lần tình cờ đi ngang mặt tui nhìn em, mà thấy em nhìn đằng trước, cười mĩm chi giống như đang nhìn ai vậy

chứ hông có nhìn tui.
À quên nữa hôm vừa rồi tui đang đứng gần cái white board chép bài, thấy em cứ đi ngang qua, rồi đi lại mấy lần sau lưng tui . Tui có càm giác như em muốn tui nhìn hay sao đó, nhưng mà không dám chắc lắm. Lúc em xách tui xách đi ngang lần cuối để đi về. Tui có quay lại nhìn em nhưng mà thấy em nhìn đằng trước thui
Tui nhìn thấy em là người châu á nhưng mà không biết có phải Việt hay không? Có vẻ hơi giống người việt nhưng mà không chắc chắn lắm. Cho tui hỏi con gái nước nào đó mà sống bên nước khác từ nhỏ thì môi trường ảnh hường nhiều đến cách đối xử hông, hay cử chỉ hông? Tui thấy em đi học có 1 mình (giống tui :() , có vẻ hiền, thấy đi học hông nói chuyện với ai hết. Tui hỏi vậy để biết thui, tại sợ khi làm quen được rồi nói chuyện mà nói theo phong cách việt của mình có thể nó không quen đó.
Cái thứ 2 nữa là làm sao để bắt chuyện giờ, mình nói câu gì trước đây? Mình với em trước giờ chưa có nói chuyện bao giờ
Giúp tui tí nhé