nói qua vài ý chính , còn đâu có thể tự chơi/nhớ lại mà cảm nhận
FF old school / các bản FF hồi trước :
-Các thế giới đều là các thế giới ma thuật với world map rộng lớn
-Các main plot hầu như đều liên quan đến toàn thế giới
-Hầu như đều có love story , nhưng ko quá chú trọng , có nhiều đoạn story rất hài hước , story cũng có nhiều điểm nhấn quan trọng , mature hơn , các FF hồi xưa chuyện main char / sub char chết ,hay vài cái town bị hủy diệt là chuyện bt .
-Có nhiều đoạn story / địa điểm mặc dù có thể đồ họa ko đẹp nhưng lại huyền bí , kỳ ảo , gây ấn tượng mạnh với người chơi
-Design char có phong cách điển hình của FF . Đặc biệt là với old school , các class được chia ra rõ ràng cụ thể , và mỗi class đều mang cái đặc trưng của FF ko lẫn đi đâu .
...etc
Các tác phẩm của SE gần đây :
-Story ko còn lôi cuốn như trước , và thực sự "sến" hơn hẳn
-Ko để lại nhiều ấn tượng .
-Main plot/world càng lúc càng rời xa cái "huyền bí kì ảo" của Final Fantasy .
-Design char càng lúc càng "xì tin" , kiểu cách , đặc biệt là FF XIII + FF vs XIII , thật sự nếu ko biết đó là FF thì chả ai nghĩ mấy con char đấy là của FF (maybe có con bé code name lightning vì mặt quá giống cloud ? =) ) :)
and etc...
nếu FFXV trở về với phong cách old school và đồ họa vượt qua FFXIII thì có thể nói FF lại trở về thời kỳ đỉnh cao của mình
nghe như theme của 1 cái anime nào đấy

ko có gì ấn tượng hay đặc biết nữa