• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Nhật kí online !

  • Thread starter Thread starter NhocPooh
  • Ngày gửi Ngày gửi
Suddenly thinking about asking people to hug me while they say hello to me :|
That would be really warm. really.
Still consider whether should ask them now or waiting for the first snowfall ..
 
Chờ đến mùa đông để được sưởi ấm. :))
Nhớ! Nhớ và nhớ! :(
 
Continue???
Làm sao tự tìm niềm vui cho mình đây?chỉ được 1 lúc,1 lúc thôi,vui 1 lúc làm người khác đau 1 lúc,làm vậy mình cũng chẳng vui vẻ gì....
Thôi thì cố gắng vậy....

"Lâu rồi ko liên lạc,"ấy" còn nhớ mình ko?"
 
Ta là siu nhưn
Siunhunnum.gif
​
 
-Hôm nay là cái ngày j ko biết T_T
-Học Chem thì wang cho 1 đống số tính toán, nhức cả đầu, mãi vẫn chưa xong. Dài loằng ngoằng.
-Ra khỏi lớp thì nghe là lớp Bio ko xài đề cũ, gọi đt hỏi thăm xem tình hình test thế nào thì nói đc vài câu rồi nói là đang chạy xe gọi lại sau. Gọi lại thì ko bắt máy >_< Đến giờ cũng ko thấy online FB lun, chắc bị j rồi T_T hay là mình lo xa wa', chắc là test xong đi đâu chơi với bạn cả ngày thôi :(
-Mình biết là đang có chuyện pùn nhưng ko thấy kể cho mình >_< có vẻ như càng ngày càng xa. Thôi cứ để thế, ko gọi ko đụng chạm j đến nữa, để cuối tuần xem tình hình thế nào.
-Tình hình là đi coi thêm vài chiếc xe nữa, nếu thấy ko có chiếc nào tốt hơn thì xúc chiếc Nissan Sentra 4k$ đó ^^ Lại tiền, dạo này nghèo mà toàn gặp eo >_< hix
-Trong lòng cứ có cảm giác quyến luyến cái j đó ko tả nổi.
-Thứ 5 test rồi, cố gắng học bài, tuần này tuần sau là xong đợt test đầu.
 
Có ai sinh năm 88 ko @-)
 
hi.. thân mật wa' thì mình có nên ngại 0 ta :-"
 
Mưa gió -> ướt trụi -> bùng học -> xót tiền =((
 
50k 1 buổi =))
 
Hôm nọ kể chuyện Giáp làm bài thơ toàn dấu 3 chấm, bảo cậu đọc nghe quen vì thấy cậu cũng hay dùng mấy dấu chấm.

Tốt nhất là từ giờ sẽ chỉ dùng cái mặt này :) hoặc ko dùng mặt nào nữa. Simply the best. :)

Có cái quiz trên FB bảo những việc mình làm thường gây suy diễn cho người khác, thấy đúng thật, đúng dễ sợ luôn. :)

Đôi lúc thấy giữ một người mình tin tưởng bên mình quá khó. :)

Tóm lại là vẫn chỉ là tại họ mà thôi. :)
 
ôi
buồn thấu tim gan :-<
 
Yêu và nhớ................................................
Eo 14/2 mùng 1 tết á.
 
I didn't meet you, after all.

:)

It's good for my heart, but not good for my mind.
 
Mới biết tin ra Bắc ăn cưới từ 24 ----> mùng 4 tết
:(( :(( :(( ôi my valentineeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee TT_TT
 
Hôm nay cảm thấy khá là mệt mỏi và chán nản =(( nhưng lại ko ngủ được :(

Nhưng 4 bức tường lạnh lẽo cùng với ko gian yên tĩnh đêm khuya làm mình cảm thấy yên bình hơn nhiều #:-S
 
Dù sao thì những gì mình đang làm cũng đúng.
 
Back
Top