[comic]Chuyện tình ảo by vy princess

tiếp đây... xem có như mọi người mong đợi hem ...
CHAPTER 3:

32.jpg

17copy.jpg

18rcopy.jpg

19.jpg

20copy.jpg

21copy.jpg

22copy.jpg

23copy.jpg

24copy.jpg

25copy-1.jpg

26copy.jpg

27copy-1.jpg

28.jpg

29copy.jpg

30copy.jpg

31copy.jpg
 
Chài ....... Comic này gần gần giống Will u marry me (WUMM) roài :-w
Cũng là cái kiểu nhờ bạn đóng giả , ở WUMM thì là có thằng nhờ nhỏ bạn đóng giả vợ sắp cưới , đây thì nhờ con bạn đi gặp hộ , và cả hai con đều thík cái thằng boy vốn là của con nhỏ n.vật chính =.="
Truyện rất hồi hộp , ko bik chuyện j sẽ xảy ra típ theo ;;) Đợi chap mới :-*
P/S : Mất tem =(( Phong bì nhé =))
 
trời, bạn nên edit cái pic này ngay đi
tấm bên dưới nhìn bộ răng cô ấy trông xấu lắm

sao phải hút mỡ hay bó người nhỉ? tôi thích big girl đấy!

hì chắc bạn là con gái chứ Vy thấy con trai ghét con gái mập lém ... có thể khen 1 đứa mập ..dễ thương hay tốt và thích làm " bạn thân " thui chứ còn để yêu thì ăc ăc chắc hem cóa "him'' nào dám mơ đến ...
.
 
Chài ....... Comic này gần gần giống Will u marry me (WUMM) roài :-w
Cũng là cái kiểu nhờ bạn đóng giả , ở WUMM thì là có thằng nhờ nhỏ bạn đóng giả vợ sắp cưới , đây thì nhờ con bạn đi gặp hộ , và cả hai con đều thík cái thằng boy vốn là của con nhỏ n.vật chính =.="
Truyện rất hồi hộp , ko bik chuyện j sẽ xảy ra típ theo ;;) Đợi chap mới :-*
P/S : Mất tem =(( Phong bì nhé =))

coi bộ mốt đống giả lên quá ha ^^ hahahha
 
Hay lắm. Nói vậy nhưng nhiều big girl vẫn tìm được một nửa đấy thui mà còn đẹp trai nữa:D
 
Tự nhiên nói chuyện lại có một pé xinh như hoa đứng giữa làm gì thế??? nền àh??
Anyway, bakcground đẹp, truyện bắt đầu kịch tính đêy:-*
 
Miew thấy truyện này hay hơn WUMM nhìu ;;) Truyện bắt đầu hấp dẫn rồi đây ;))
Chờ chap mới nha :D:D:D
 
típ típ hehe mình mà có con bạn thế cầm dao nã nó rùi :P
trùi bạn nì bạo lực thế hô hố...
bik ngay mà....bạn tốt mấy mà gặp mí chiện này thì cũng....=))=))
tùy cá tính mỗi người thôi ^^.. chứ có nhiều bạn đâu làm thía ..
Tự nhiên nói chuyện lại có một pé xinh như hoa đứng giữa làm gì thế??? nền àh??
Anyway, bakcground đẹp, truyện bắt đầu kịch tính đêy:-*
Hỗng phải tự nhiên đang chụp hình nó đi.. vô quán nên dính luôn >"<
Hay lắm. Nói vậy nhưng nhiều big girl vẫn tìm được một nửa đấy thui mà còn đẹp trai nữa:D

Thiệt hem đóa hay là trên phim vậy ...?
 
Hay quá bạn Vy_princess ơi, làm chap tiếp theo nhanh đi hồi hộp quá :D
Cái quán nhìn đẹp nhiỉ :X
 
Đúng là khi gặp chuyện rồi mới biết thế nào là "bạn thân" :|
Lúc đầu còn nói với Ron là : " ... tui sợ bà bị tổn thương quá ..." mà giờ âm mưu vậy, thiệt là ... :-w
 
:-w bít thế nào con bạn cũng vậy mà...cớp giựt .
nhưng anh chàng có vẻ tinh ý lắm đấy, ko dễ bị lừa đâu à nha... gì thì gì, theo mình cái nết đánh chết cái đẹp. Dự đoán : Ron [thật] sẽ thành đôi với anh chàng Jack, hoặc ko ai thành hết, chỉ là bạn bt thui , nhưng ai nấy đếu rút ra 1 bài học :D
 
Ngay từ đầu thấy cặp mắt nhỏ bạn là lờ mờ đoán ra, dòm gian hết chỗ nói >.< tác giả tinh ý ghê nha.
 
đây rất kịch tính nhá...tập này chỉ có susan và jack thôi
CHAPTER 4:
33copy.jpg

Sims2EP82009-07-2118-33-30-18.jpg

34copy.jpg

35copy.jpg

36.jpg

37copy.jpg

38copy.jpg

39copy.jpg

40copy.jpg

41copy.jpg

Sims2EP82009-07-2118-53-04-18.jpg

42copy.jpg

43copy.jpg

44copy.jpg

Góp ý nha ^^ ^^
 
Hay đấy. Lần đầu tiên mình được cái phong bì:)):)):))
Con nhỏ bị đau đầu mà chạy nhanh gớm. Thế mà thằng này cũng tin:)):)):))
 
Back
Top