_[V]iolet_
Legend of Zelda
Mắm tôm cứ thế mà phang...
-------------------------
-------------------------


Bộ lúc nào cũng có mắm tôm để mà ném???_[V]iolet_;11337514 nói:Mắm tôm cứ thế mà phang...
-------------------------
Thủ sẵn riết bên người thì bạn bè, pà kon cũng cạch mặt mình mà né hết. 


Cái này hayCó lần đi chơi với GF ở hồ HK.
Có thằng nghiện đến xin đểu.
Nghĩ bụng : tránh voi chẳng xấu mặt nào, thế là bảo nó :anh chờ em 1 tý.
Nó kêu ừ, rồi tự nhiên quay lưng lại, khạc nhổ xuống hồ.
Lại nghĩ "a, nó khinh mình".
Thế là nhân lúc đó, đạp cho nó 1 phát vào mông, té cắm đầu xuống hồ.
mình dắt GF chạy thẳng ra đường
![]()
Cái này haytận dụng đc sơ hở của đối thủ
![]()


Có học thì đã ko đi xin đểu...
Tránh voi chẳng xấu mặt nào...
.

.tốt nhất là ở nhà chơi xbox 360 ,hạn chế thời gian long nhong ngoài đường ,đã long nhong thì cố phi hết cỡngày cấp 2 em chơi với mấy thằng bạn thân,lên cấp 3 tụi nó nghỉ học làm anh đại cả.Từ ấy đi học chả ấy bắt nạt em cả.Có gì hô 1 tiếng tụi nó kéo kín cổng trường.Có điều gọi 1 lần tốn tiền cafe + thuốc lá.

Cách này cũng hay đấy nhỉ...@King game: kinh nghiệm thì có đấy, nhưng phải xác định là người mình quý hơn người bọn nó, đau đớn thì ko đi kiếm tiền với tán gái được, nên chạy là hơn.
Còn phải đánh thì chỉ có độc - nhanh - chuẩn, tay có thuốc lá thì dí vào mắt thằng gần nhất, đúng tầm thì 1 cú "tuyệt tử tuyệt tôn cước" vào chym, xa đủ thì nhặt bất cứ cái gì lên quăng vào mặt thằng nào dễ ném nhất, học võ rồi thì ko có combo dài dòng, thằng khác nó ôm mình ngay, cứ 1 phát mà phang, bất kể chúng trượt gì cũng phải tách xa ra rồi làm cú nữa, đánh thằng YẾU nhất.
Còn khi đã bị quây và dính phát đầu tiên rồi thì ngã nằm ngay, ôm đầu, chân co lại che hạ bộ, gg.


Cách này cũng hay đấy nhỉ...
Nói chung là nên thường xuyên luyện tập, và xem DVD võ thuật để đúc kết thêm kinh nghiệm, để khi lâm trận ko bị lúng túng thì tốt nhất...![]()


@ Daki : thanks ss đã góp ý :*
cho hỏi trong đây có ai đã từng động tay động chân chưa , cho xin vài bí quyết coi![]()
Thời cấp 3 Sis cũng nghịch lắm. 
Hên dữ ta. May là đi chơi bên Hồ.Có lần đi chơi với GF ở hồ HK.
Có thằng nghiện đến xin đểu.
Nghĩ bụng : tránh voi chẳng xấu mặt nào, thế là bảo nó :anh chờ em 1 tý.
Nó kêu ừ, rồi tự nhiên quay lưng lại, khạc nhổ xuống hồ.
Lại nghĩ "a, nó khinh mình".
Thế là nhân lúc đó, đạp cho nó 1 phát vào mông, té cắm đầu xuống hồ.
mình dắt GF chạy thẳng ra đường
Chứ ở nơi khác thì ... 