Itto - sóng gió cầu trường (3)

Status
Không mở trả lời sau này.
Mao thì giống john terry
sanza thì ko biết
nedu thi giống tiền vệ công diego hoặc vandervarrt hoặc sneider
 
trong 3 người kia thì Nedu giống Vaart nhất, atk thì tởm mà def thì lởm VeLa :))
 
phần 2 này ít sút chưởng hơn phần 1 và thật hơn.

chứ phần 1 j mà hs cấp 2 mà sút sáng tạo với bá đạo vkd
 
cái thằng ryu làm như quý lắm, dịch có vài quyển mà cứ đòi quyền này quyền nọ, coi truyện của nó thì trang nào cũng để cái ryu to tướng ngứa hết cả mắt, dịch cũng chỉ được vài tập mà cứ làm như hiếm lắm ấy. Thiếu gì chỗ cho mấy bác, cần gì fải xem của nó.

bạn có trang nào ko có gì share cho anh em với :D
 
ông tác giả cứ nhai đi nhai lại cái giai điệu lội ngược dòng nhỉ , chưa thấy trận nào dẫn trước , xong rồi bị ép phải tử thủ cuối cùng bảo vệ đc chiến thằng :-* . thêm mấy trận như thế cho thay đổi không khí chứ nhỉ :D lại thể hiẹn đc chất "thép" của hàng phòng ngự
 
hàng thủ mang tiếng toàn anh tài mah trận nào cũng 2,3 bàn :)) vô lý thật :">
 
Sanza thì giống Philip Lahm hoặc Alves :D. Thằng Lahm hồi world cup 2006 có mấy pha tham gia tấn công bá đạo lắm :D
 
mình thấy Sanza đáng làm đệ tử của Materazzi để mà tiểu xảo + kỹ năng phạm lỗi càng được nâng cao để tiền đạo hết đường ghi bàn ^^
 
Đội mới mà itto đang trạm trán có tiền đạo pro ko các bác
 
guy nào có scan rồi cho link upload đi
 
Không có tiền đạo khủng , 2 thằng tiền đạo đều hơi có vấn đề . Chỉ có thằng hậu vệ đội trưởng là khủng , hơn cả Karosawa của Ichiritsu.
 
Messi giống Maradona
còn Itto giống Jindo, đôi khi giống Oba =))
 
Hiro ngày xưa cũng ở Tây Tokyo... nếu ko được mời sang Kowaki chắc cũng gia nhập Seiga theo Yura và Ken...
Ichidaro cũng sẽ ở lại Seiga nếu Yura ko đánh lộn với tụi học sinh cũ...
Taburo cũng ra đi giống Ichidaro vì Itto...

Nếu ko mất cầu thủ Seiga đã có đội hình khủng bách chiến bách thắng
Ichidaro - Itto
Yukidaro - Hiro - Rasuran - Yura
Teruo - Taburo - Iosha - Shuji
Ken​
 
theo nhận xét cá nhân chủ quan thì Maradona chưa = 1 cái móng chân của Messi :'>

thằng nghiện thì nói làm gì :-j
 
thế mới gọi là truyện chứ đội hình kia thì công thủ đều vô đối bố thằng nào ăn dc. =)) =)) =))
 
Ichidaro - Itto
Yukidaro - Hiro - Rasuran - Yura
Teruo - Taburo - Iosha - Shuji
Ken​

Cái đội hình toàn cầu thủ lớp 10 có mỗi Ichidaro lớp 11 , Thế thì nếu lấy cấp 3 lớp 11 và 12 thì chắc trường đó thể nào chả có ngừoi hơn Teruo
 
Hiro ngày xưa cũng ở Tây Tokyo... nếu ko được mời sang Kowaki chắc cũng gia nhập Seiga theo Yura và Ken...
Ichidaro cũng sẽ ở lại Seiga nếu Yura ko đánh lộn với tụi học sinh cũ...
Taburo cũng ra đi giống Ichidaro vì Itto...

Nếu ko mất cầu thủ Seiga đã có đội hình khủng bách chiến bách thắng

Ichidaro - Itto
Yukidaro - Hiro - Rasuran - Yura
Teruo - Taburo - Iosha - Shuji
Ken​

nếu thế thì ông đã ko có truyện mah đọc ;))[-X
 
Trong truyện thì Sanza được ví như Roberto Carlos=))
 
thực ra tớ ko tin tưởng thằng shuji lắm , vẫn hơi vụng về , đc cái to xác :))

chịu khó luyện tập thêm thì may ra :>
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top