Tình hình là như thế này ….. thế này là như thế nào cũng chả biết nói sao 
tóm lại là tình hình nhóc đang thích một người trên mạng, đã gặp mặt nhau ngoài đời được 2 lần (gặp toàn ngay lúc mình xí nhất mới đau) , quen và chat hồi tết năm ngoái , tức là tết 2007-2008
cả 2 lần gặp , thằng này nó làm như mình là quỷ hiện hình không bằng
lần gặp đầu tiên
không biết có nam châm không nữa
tự nhiên mình lao zô ôm con người ta tỉnh bơ
thằng nhóc nó ngại và đẩy nhẹ nhóc ra
rồi nói được vài câu thì nó biến mất
cũng không hiểu sao từ đó nhóc lại muốn ôm nó 1 lần nữa
nên có hăm dọa nó trên mạng
nếu gặp thêm 1 lần nữa là hug nhá
lần thứ 2 gặp 1 cách tình cờ thui
đó là hội cosplay , lúc đó nó đang cos và nó trông thấy nhóc
may mắn thay nhóc cũng thấy nó
nhóc nở 1 nụ cười rất là khả ái
(chắc là vậy ) . Bỗng nhiên nó bỏ chạy , ta đây làm gì để yên như vậy được
tất nhiên là dí kịp
và thế là .... nhưng kì này chỉ ôm tay nó chụp hình thôi TT^TT uổng quá
từ dạo đó lên mạng ít nói chiện hẳng với nhau luôn (khai báo là lúc đó nhóc vẫn chưa có ý gì với thằng này cả
)
bắt đầu từ gần tết năm nay cho đến bây giờ thì nói chuyện cũng tương đối thui chứ chả nhiều khỉ gì
nhưng không hiểu sao
lại thích nó từ bao giờ cũng không biết ( chắc cũng mới gần đây thôi )
Nói thật là cảm giác đối với thằng này khác hẳn với 2 thằng bồ trước
cứ nghĩ đến nó là nhịn cười éo được
oải oải cách mấy nghĩ đến cũng phải mĩm 1 cái
đặt biệt là có vụ này đối với 2 thằng trước 0 hề có
Là như vầy , mấy thằng bạn nó biết nên cũng hay chọc là ra cổng có khi thấy nó đang chở 1 em nào đó
không hiểu sao vừa nghe xong tim gan cứ lộn tùng phèo , đứng lên hét "xời ơi"
hậu quả ra hàng lang hóng gió với giám thị . Chỉ cần ngồi không nghĩ đến việc gì mà có nó mà dính tới nó là máu cứ sôi sùng sục
nhưng rồi cũng lại cười
yêu quá hóa điên rồi
nhưng không biết thằng quỷ này nó có biết nhóc thích nó hay không :( theo nhóc và bạn nhóc thì có lẽ nó cũng biết rồi
nhưng ức chế là cái thằng này hành động của nó và lời nói thì đi 1 đằng éo biết đường nào mà đoán nó có cảm tình với nhóc không
cụ thể là như sau .....
to be countinue .....

tóm lại là tình hình nhóc đang thích một người trên mạng, đã gặp mặt nhau ngoài đời được 2 lần (gặp toàn ngay lúc mình xí nhất mới đau) , quen và chat hồi tết năm ngoái , tức là tết 2007-2008
cả 2 lần gặp , thằng này nó làm như mình là quỷ hiện hình không bằng
lần gặp đầu tiên
thằng nhóc nó ngại và đẩy nhẹ nhóc ra
rồi nói được vài câu thì nó biến mất
cũng không hiểu sao từ đó nhóc lại muốn ôm nó 1 lần nữa
lần thứ 2 gặp 1 cách tình cờ thui
đó là hội cosplay , lúc đó nó đang cos và nó trông thấy nhóc
và thế là .... nhưng kì này chỉ ôm tay nó chụp hình thôi TT^TT uổng quá từ dạo đó lên mạng ít nói chiện hẳng với nhau luôn (khai báo là lúc đó nhóc vẫn chưa có ý gì với thằng này cả
) bắt đầu từ gần tết năm nay cho đến bây giờ thì nói chuyện cũng tương đối thui chứ chả nhiều khỉ gì
nhưng không hiểu sao
Nói thật là cảm giác đối với thằng này khác hẳn với 2 thằng bồ trước
oải oải cách mấy nghĩ đến cũng phải mĩm 1 cái
Là như vầy , mấy thằng bạn nó biết nên cũng hay chọc là ra cổng có khi thấy nó đang chở 1 em nào đó
không hiểu sao vừa nghe xong tim gan cứ lộn tùng phèo , đứng lên hét "xời ơi"
nhưng rồi cũng lại cười
yêu quá hóa điên rồi
nhưng không biết thằng quỷ này nó có biết nhóc thích nó hay không :( theo nhóc và bạn nhóc thì có lẽ nó cũng biết rồi
cụ thể là như sau ..... to be countinue .....
thế là nó bay zô nick phán 1 câu , "có đại ka mày nè , bao mày chầu Bar nếu đậu đh đấy"
thật sự không hiểu là thằng này nó đang nghĩ gì :( nhóc không biết nó có ý gì với nhóc không , nhóc không phải là con trai cũng 0 phải nó nên cũng không biết nó hành động như vậy là như thế nào :( dù đôi lúc chỉ muốn sì mách down nó cho bỏ ghét ( mà làm 0 dc =_= thằng này nó học akido
