Hehe, hình như bạn lầm rồi thì phải nếu không cùng một tác giả thì tại sao lại có Võ Nam ở PHL, lại còn phân cấp theo trùng thiên giống nhau còn thằng Thiên thì dùng cây đao y như Cự Sa, rồi còn từ trường chuyện động, rồi còn hình dạng mặt trăng bị đánh vỡ rồi tái tạo lại bằng kim loại giống hệt, hehe nhưng cái mình nói ra chỉ là dẫn chứng thôi chứ thực sự thì hai quyển cùng một tác giả đó bạn, keke đó là Ôn Nhật Lương, sorry vì đã viết hơi dài dòng trong khi chỉ một câu là đủ,


.
Nhưng kể cũng lạ, nếu không có từ trường thì theo nguyên tắc sức mạnh của mấy thằng này phải giảm đi, max chỉ được 25 trùng thiên thôi là cùng, phải khi có từ trường thì sức mạnh mới tăng tiến được, keke, nhưng khong sao, PHL tuy có dở hơn một chút nhưng đọc vẫn rất hay, trong đó mình ngưỡng một Hy Vọng nhất, một anh hùng vô đối, đem hết sức lực bản thân để bảo vệ trái đất, dứt khoát nhưng cũng đầy tình cảm, đúng là một BS tái thế keke.:devil::devil:
Còn Vô Tướng Vương lúc đầu thì có hơi xấu thật nhưng sau khi bước vào TQVT lần thứ 2 thì tóc chuyển thành màu trắng rất dài, mặt mày rất khí độ, dấu hỏi tiến triển ở đỉnh cao mới, công lực cực phong, đã vậy còn rất trung thành với BS, quả là đáng nể chỉ sau BS kaka