gigabyte
Dragon Quest
CHÀO MỌI NGƯỜI !!! ^^
Box Tâm Sự thời gian gần đây rất nhiều mem có thắc mắc về Y Học, về bệnh tật và làm thế nào chữa khỏi bệnh v.v.. cùng tất cả các thắc mắc hàng ngày về Y Học.
Vì thế Po xin phép stick topic này lên, ai có vấn đề gì thì có thể thắc mắc và hỏi. GVN và Box TS theo Po biết hiện nay có Sakuragi Hanamichi, Kosmos và Homeless có kiến thức về Y Học rất tốt, và tất nhiên là còn rất nhiều bạn khác nữa mà Po ko thể biết hết được. Các bạn cố gắng giúp đỡ mem trong Box nhé. Sozi đã lập topic lên mà chưa hỏi ý kiến các bạn
Mọi người có thể hỏi từ những kiến thức hàng ngày đến 1 số bệnh tật mức độ khác nhau.Ai biết thì giải đáp cho nhau.Cùng giúp nhau. Nhưng xin đừng nói những lời đại loại như "sẽ chết đấy, nghe nói là,hình như là..v..v.."....
Ai cố tình đùa cợt quá lố, không phải lối, cố tình spam, quậy phá thì sẽ bị xử lý tùy theo từng trường hợp.
Cám ơn mọi người đã tham gia ^^
Pocollo84
=====================================================
Đời người ai chả mắc bệnh.... ::(
nhưng có những bệnh không bao giờ chữa được, chỉ cầm cự một thời gian....
khi biết mình mắc một căn bệnh như thế.. chắc ko ai là ko nghĩ đến quá khứ, những việc đã làm, những ngày tháng đã qua...
đêm qua nằm ko ngủ đc, cứ dằn vặt mình mãi....
bố mẹ (mọi khi gọi là ông bà già, nhưng từ giờ sẽ không thế nữa) đã làm tất cả vì mình.. nhưng mình đã làm gì để bố mẹ vui lòng
trước đến giờ vẫn coi thường cái chết, vẫn vô tư chửi thằng bạn "chết con mẹ mày đê", vẫn chẹp miệng "ui giời chết là cùng chứ giề" ... nhưng có bao giờ nghĩ.. nó lại đến bất ngờ như thế... nó đáng sợ đến thế... có bao giờ biết chỉ khi cận kề nó mới thấy nó đáng sợ thế nào....
...
dạo này quẫn trí quá ::( ở đây có ai biết về bệnh thận ko