Uyển Thành

Status
Không mở trả lời sau này.

TaoManhDuc

<b><font color="Green">Đại Gian Hùng Ngụy Vương</f
Uyển Thành

- Điểm Kinh tế (ĐKT): 500
- Điểm Nông nghiệp (ĐNN): 500
- Điểm Kỹ thuật (ĐKH): 500
- Điểm Quốc phòng (ĐQP): 100
- Dân số: 502.200
- Ngân lượng: 5000
- Lương thực: 10.000
- Quân đội: 2.000 bộ binh
- Các công trình: chưa có
 
không bit đi đâu chi bằng về lại thành ta đã cư ngụ khi xưa
lên đường ngay kẻo chậm trễ
 
khi tới Uyển Thành thì thấy quân lính của thành đang kiểm tra gắt gao từng người một ko cho ai đi ra khỏi thành,khi nusty đi vào thành thì lập tức bị quan binh bắt lại cho vào trại giam
 
không hỉu tại sao lại bì bắt mà ko thể chống cự lại quan binh nên đành chấp nhận vào tù vài...tháng
nhân lúc vị quan cai quản cho người đưa cơm thì tranh thủ hỏi
-Hà cớ gì quan phủ lại bắt người dân thường như ta thế này?
 
Ah! Nghe đồn tại Uyển Thành có giống Uyển mã rất là nổi tiếng trong thiên hạ , nay tới coi thực hư ra sao ?
 
Thấy VD kêu ở đây có ngựa tốt,vào mua 1 con làm quest cho nhanh.Ko biết ở đây có quest hay event ko vậy
 
Vậy bao giờ đài tuyển phu khai hội vậy TH cô nương

Đài tuyển phu đã khai hội...công tử vipnd đi wa chốn thành đô này,nếu công tử gặp một người đẹp hơn Thủy Hoa thì ngài sẽ làm gì:cool:
 
Chà tại hạ đi dạo nơi đây ko biết Đài tuyển phu đã bắt đầu. E rằng giang hồ chẳng có người đẹp hơn cô nương Thủy Hoa.Tại hạ phải quay về mau mới kịp
 
Chà tại hạ đi dạo nơi đây ko biết Đài tuyển phu đã bắt đầu. E rằng giang hồ chẳng có người đẹp hơn cô nương Thủy Hoa.Tại hạ phải quay về mau mới kịp

Nếu có 1 người ko đẹp hơn quận chúa Ngô quốc nhưng lại tài trí,dễ thương hơn Thủy Hoa thì ko bít ND xử sự như thế nào,chẳng lẽ chọn lấy người đẹp #>:)
 
Người đẹp nhờ vào tấm lòng chứ ko quan trọng ngoại hình.Dù người ấy có đẹp nhưng lòng dạ độc ác thì có ích gì.Tuy ta chưa gặp Thủy Hoa cô nương nhưng ta biết cô là người nhân hậu tốt bụng.
 
trời!tự nhiên bắt oan mình xong rồi coi như ko có gì
ai vô cũng đc chỉ có mình bị bắt mà mình hỏi cũng chẳng ai giải quyết
 
Nghe nói Uyển Thành là nơi có rất nhiều mỹ nhân xinh đẹp, cơ hội làm giàu cho các thiếu nữ nông thôn... Tô Đắc Kỷ quyết định là 1 chuyến đi đến Uyển Thành để kiếm tiền...
 
trời!tự nhiên bắt oan mình xong rồi coi như ko có gì
ai vô cũng đc chỉ có mình bị bắt mà mình hỏi cũng chẳng ai giải quyết

Sorry vì máy tính nhà S_D bị hư nên phải đưa ra tiệm sửa rồi.
Q tiếp của Nusty đây:
Tên cai ngục nhìn Nusty lắc đầu nói:"Số ngươi thật ko may.Tri phủ thành này là 1 người rất máu me cờ bạc nên đã dựng lên vô số tiệm cờ bạc nhưng một hôm sau khi trúng 1 quả đậm đang trên đường về phủ Ngài gặp 1 cao nhân bấm số coi quẻ.Tri phủ đại nhân nhờ tay cao nhân đó bấm cho 1 quẻ thỉ đc cho biết sắp tới vận may của Ngài sẽ hết do có 1 tay có chướng khí rất nặng nề từ hướng Tây đang đi về hướng này và bảo Tri Phủ Đại Nhân ko được đánh bạc trong 3 tháng.Biết ngài vốn mê cờ bạc bắt ngài nhịn 1 ngày cũng không được nên bọn thuộc hạ dưới quyền âm thầm đi tìm và trừ khử cái người mang vận xui ấy để Tri Phủ đại nhân thoải mái đánh bạc"
 
hehe cuối cùng cũng về tới đây rồi
Vân TRường là 1 nam tử hán đầu đội mũ chân đạp dép bước chân vào thành bỗng nhiên nhìn thấy(kimminh cho event đi nhá:D:D)
 
bỗng nhiên Vân Trường thấy dưới chân là một chiếc khắn thuê hình con bướm..ngước nhìn lên thì thấy một cô nương xinh đẹp đi phía trước
 
chà ác thiệt ,tự nhiên cho gái vào đây thôi kệ
Vân Trường liền hỏi:
-Này cô gì ơi có phải chiếc khăn này của cô,tại hạ là phận trai tráng chỉ biết đánh đấm nhưng cũng xin mạn phép hỏi tên cô nương đây
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top