robahn_king
Mr & Ms Pac-Man
Tình hình là dạo này mình muốn cắt tóc, mấy hôm đi chơi, thấy các bạn đồng trang lứa diện tóc rất là đẹp, người thì chỉa cả lên trời, người thì mái xéo đít dựng đuôi cong, đầu xanh đỏ tím vàng đủ thể loại màu sắc cầu vồng, nhìn rất đẹp và rất thời trang.
Nhìn lại thì mình thấy mình hai lúa quá, cứ như dưới tỉnh mới lên. Các cụ nhà ta cũng đã bảo là, muốn hòa nhập với cộng đồng thì phải ưng con mắt người đời trước đã, mình cũng muốn làm đẹp bản thân, như bao bạn trẻ đồng trang lứa khác thôi.
Thế là hôm nay lên đây, xin các bác tư vấn nên cắt kiểu nào, hiện thì mình có những ý định như
Cắt hai mái giống anh Đan Trường ngày xưa í, nhìn thật trẻ trung, phong cách, hơi hới vẻ phong trần.
Cắt mái xéo, vuốt gel lên đít cho nó dựng lên cao, đuôi thì vuốt cho nó cong lên, nhuộm màu hai lai, nhìn rất là phá cách, giống các nhân vật trong manga ấy.
Cắt mái hình cái tô, để đuôi dài thật dài xuống, ép, xấy, hấp đuôi cho đẹp, pát chắc tông đơ cho phá cách, màu đen truyền thống nhưng đi vào lòng người.
Tỉa so le, rồi cho nó dựng hết cả lên, rồi để một chùm kéo xuống như Songoku lúc biến hình, nhuộm màu xanh lá cho nổi bật, cá tính và năng động.
Hoặc là kiểu nghệ sĩ truyền thống, cắt một mái, dài tới cằm rồi buộc đuôi con ngựa cho lãng tử, nhẹ nhàng và đầy chất đa cảm.
Đấy, các bạn nghĩ xem tớ hợp kiểu nào, đây là hình tớ
[spoil]
[/spoil]
Nhìn lại thì mình thấy mình hai lúa quá, cứ như dưới tỉnh mới lên. Các cụ nhà ta cũng đã bảo là, muốn hòa nhập với cộng đồng thì phải ưng con mắt người đời trước đã, mình cũng muốn làm đẹp bản thân, như bao bạn trẻ đồng trang lứa khác thôi.
Thế là hôm nay lên đây, xin các bác tư vấn nên cắt kiểu nào, hiện thì mình có những ý định như
Cắt hai mái giống anh Đan Trường ngày xưa í, nhìn thật trẻ trung, phong cách, hơi hới vẻ phong trần.
Cắt mái xéo, vuốt gel lên đít cho nó dựng lên cao, đuôi thì vuốt cho nó cong lên, nhuộm màu hai lai, nhìn rất là phá cách, giống các nhân vật trong manga ấy.
Cắt mái hình cái tô, để đuôi dài thật dài xuống, ép, xấy, hấp đuôi cho đẹp, pát chắc tông đơ cho phá cách, màu đen truyền thống nhưng đi vào lòng người.
Tỉa so le, rồi cho nó dựng hết cả lên, rồi để một chùm kéo xuống như Songoku lúc biến hình, nhuộm màu xanh lá cho nổi bật, cá tính và năng động.
Hoặc là kiểu nghệ sĩ truyền thống, cắt một mái, dài tới cằm rồi buộc đuôi con ngựa cho lãng tử, nhẹ nhàng và đầy chất đa cảm.
Đấy, các bạn nghĩ xem tớ hợp kiểu nào, đây là hình tớ
[spoil]

nhiều khi đi đường các em gái cứ nhìn mình rồi lầm xầm nhỏ to với nhau, buồn lắm cơ 

đi tắm trắng rồi nói 