View attachment 188564
các bác cho e hỏi tý, e hỏi thăm con gái có gì sai ko các bác, e hỏi thăm con này có vài ba câu như trên, không đả động gì nó tự nhiên nó chặn face e luôn, e thề là e ko có chút tình cảm gì với nó, thấy thương hỏi thăm chút tự nhiên nó chặn face e luôn, e không hiểu gì , thế là e nằm cả đêm suy nghĩ, một sự sỉ nhúc với người đàn ông sao e chịu nổi, chẳng lẽ e lại phải chăm sóc nó cả đời, nhà e có giàu gì đâu, nhà cấp 4 dột nát, mình còn chưa có công ăn việc làm, việc chính của e ở nhà là đi chợ rửa chén phụ giúp gia đình thôi các bác ợ, e sao nuôi dc nó chứ, có cách gì giải quyết e trường hợp này ko, lại fải tạo face m ới rồi e nản mấy con này quá các bác ợ
hễ hỏi thăm gái là nó chặn face