Trường An ký sử :
-------------
1.Thiên thứ nhất : Hoàn thành nhiệm vụ, susubi thành thứ sử Trường An.
Năm 188, sephiroth vào Trường An tám, lạI có vodanhthieuhiep và king_of_paladins hòa theo. Nhưng cũng nhờ đó mà Trường An xuật hiện một nhân vật, sau trở thành cột trụ của Trường An. Đó chính là Susubi( gọI tắt là su). Su trên đường đưa thư của vua Mông Cổ cho hoàng thượng thì gặp một đám tranh chấp giữa quân lính của Thái Ung và nhân dân. Su đứng ra hòa giảI, rồI tiếp tục lên đường. Sau khi đưa thư xong, Su do hoàn thành nhiệm vụ nên được phong làm thứ sử Trường An, rồI lạI tiếp tục đưa thư giảng hòa của Hoàng Thượng cho vua Mông Cổ. Trên đường gặp không ít gian nan….
2.Thiên thứ hai: Nhân tài xuất hiện, mufan nhận (quyền) phó thứ sử.
Tháng ba năm 189, một nhân vật nữa lạI xuất hiện ở Trường An. Mufan vốn là ngườI lớn lên ở Trường An, nhưng lâu nay ko ai biết đến do ở cùng đạo sĩ ManU. Năm mufan 18 tuổI, vị đạo sĩ nọ biết tin giặc Đổng Ngị hoành hành nên bảo mufan ra giúp nước. Mufan đến phủ thứ sử thì thứ sử đi vắng, tên phó thứ sử vốn là kẻ ko đàng hoàng, cấu kết vớI giặc cướp bóc dân chúng. Mufan đã khám phá ra âm mưu và bắt trọn ổ. Từ đó, mufan được nhân dân Trường An ủy nhiệm lên làm ( quyền) phó thứ sử.
Cũng vào thượng tuần tháng 3, một ngườI nữa xuất thân từ lạc Dương rong ruổI đến Trường An lập nghiệp, đó là Lê Minh. Lê Minh đến TA đương lúc tình hình rốI ren, thứ sử vắng mặt.lạI cũng do duyên số nên vào làm công cho Trương Phúc, phát hiện Trương Phúc ngược đãi ngườI lao động, theo bộ luật Lao động phảI xử lý, nhưng do thứ sử vắng mặt nên ko quán xuyến được. VớI tài trí của mình Lê Minh đã thay thứ sử trừ bỏ một mốI họa cho dân TA. Chỉ tiếc sau đó do thấy ở TA tình hình trị an quá lỏng lẻo, ko phù hợp vớI mình, Lê Minh đã rờI thành hồI hương.
3.Thiên thứ 3 : Trường An lâm nguy, bày mưu mufan báo thù
Tháng tư , thêm hai vị nhân sĩ nữa lộ diện là Matthew, và vuaancuop. cả hai dều là bậc nhân tài. Đến tháng 3 thì sonkid tầm sư học đạo thành tài quay về Trường An….
- Tháng 10 năm 189, một việc kinh thiên động địa xảy ra, N0ob ở Giang Châu lên ngôi vua Liêu, khi N0ob dùng xe đi đến điện đưng ngôi, bánh xe tự dưng gãy rời, N0ob hỏi Hạo Quân :
-Thế là cớ làm sao ?
HQ đáp :
- Điềm ấy báo nhà Hán sắp tàn, điện hạ phải thay bánh xe vàng mới được.
N0ob vui lắm nghĩ rằng thiên hạ sắp về tay mình.
Sau khi đưng cơ, phong chức ở Nam Bì, chọn kinh đô là Giang Châu, N0ob ngay lập tức lấy cớ Vuaancuop tằng tịu với cợ mình lẩn trốn sang CA ra lệnh đánh chiếm Chang An,quân Liêu gồm 1 cánh quân do HQ dẫn từ Giang Châu lên, 1 cánh do Honey đem từ Vũ Lăng về, 1 cánh nữa do địch thân N0ob chỉ huy kéo từ Nam Bì xuống, chang An ba mặt bị vây tình thế vô cùng nguy ngập. Trước tình hình đó, thứ sử mufan kiên quyết giữ thành mặt dù lực lượng chỉ = 1/6 địch. Các tướng Matthew, Sonkid, Vuaancuop mặc cho mufan kêu ra giúp đánh giặc đều dùng phép ẩn thân tàng hình hết.
May thay, quân Liêu đang hành quân giữa chừng thì N0ob trúng gió độc, chết bất đắc kỳ tử, quân Liêu vì thế mà tan. Tuy ko đánh giặc nhưng mufan cũng được nhân dân hết lòng ca ngợi vì tấm lòng trung nghĩa.
Mufan bị quân Liêu uy hiếp thì tức lắm, mún tìm cách báo thù. Nhân dịp tháng 11 năm đó, HQ hành quân qua Chang An, mufan bèn cùng chư tướng bày mưu cướp lương của giặc mà lại làm cho quân Liêu tưởng giúp chúng

cảm kich mang quà sang biếu ^^.
4.Thiên thứ tư: Sau cơn mưa trời lại sáng, Trường An lại xuất hiện nhân tài
Đến tháng 1 năm 190, sau trân thắng ở An Đông, DV được truyền ngôi vua Hán, Tướng Inside ( tức Lê Minh) cũng quay về Tràng An, Tràng An lại xuất hiện thêm 1 cao nhân có khả năng dị dung tuyệt vời, lúc đầu làm mufan tưởng là 1 co nương nhưng thật ra lại là 1 hán tử vạm vỡ.
Tháng 2 lại xuất hiện một công tử phong lưu ( hám gái) xuất hiện, nghe đòn khi hắn xuất hiện ông trời tức giận nổi sấm sét đì đùng, nhưng hắn ngồi trong thanh lâu nghe như tiếng pháo hoan hô, thật là phi phàm ^^