Từ sau vụ NÀY thì thực sự tới giờ mình vẫn chưa thể dứt ra được ...
Đêm về thì lại thơ thẩn ra ngồi buồn, ngẫm nghĩ => tiếc nuối ...
Hy vọng 1 ngày nào đó sẽ gặp được 1 ai khác có thể giúp mình xóa đi hình bóng của nhỏ => Rồi cũng có làm quen với đi chơi với các bé khác nhưng vài lần thì tạch vì thấy chán, không có cái cảm giác yêu thương ...
+ Rồi lại hẹn với ex-gf (2nd) đi chơi cho đỡ buồn. Gặp lại thì thấy nhỏ xinh hơn xưa nhiều lắm, nói chuyện thì vẫn rất tự nhiên. Hồi tết mình rủ đi xem phim "Tangled" nhưng hết vé thế là đi ngồi trà sữa với đám bạn hơn chục đứa nhưng nhỏ thì chả quen ai trong số đó nên chỉ ngồi im re, mình thì lo đánh bài với tụi nó nên cũng để mặc nhỏ ngồi im kế bên, thỉnh thoảng nhìn sang cười cười rồi hỏi "Sao vậy???" Nhỏ chỉ khẽ lắc đầu ...
Lúc rời quán trà sữa mình lại hỏi "Bộ chán lắm hả mà ngồi im re vậy???" Nhỏ lại nói "Không có" với vẻ rất tự nhiên chẳng có gì là khó chịu cả. Nếu là mình thì mình cũng chán, mình hiểu mà. Rồi 2 đứa cũng đi ăn uống xong mình chở đi vòng vòng. Mình tấp vào đổ xăng, nhỏ đưa cho mình 50k, mình nói khỏi thì nhỏ không chịu lấy lại, mình chỉ đổ 30k còn dư 20k định đưa lại cho nhỏ thì nhỏ vẫn từ chối nhất quyết không chịu lấy lại. Thực sự lúc đó khiến mình nhớ lại hồi xưa lắm, hồi 2 đứa còn quen nhau, mỗi lần tấp vào đổ xăng nhỏ cũng vậy ...
Lúc 2 đứa ngồi ăn bánh tráng + nói chuyện ở nhà thờ Đức Bà mình đã rất muốn nắm tay + ôm chặt lấy nhỏ nhưng ... (1)
+ Mình cũng có đi chơi với 1 người khác. Nhỏ là người mà mình đã yêu đơn phương suốt 3 năm cấp 2. Nhà nhỏ cũng ở gần nhà mình nên thỉnh thoảng 2 đứa cũng hẹn nhau đi chơi ...
Có lần đi chơi với nhỏ có thêm thằng bạn mình đi chung nữa. 3 đứa rủ nhau đi ăn kem rồi lúc tính tiền nhỏ lại giảnh trả hết cho 3 đứa. Mình với thằng bạn mình cũng chỉ biết nhìn nhau cười ...
Mùng 3 Tết, cả đám lớp cũ cấp 2 kéo lại nhà bà cô cũ chúc Tết rồi lúc về thì cũng rủ đi ăn uống các kiểu sau đó giải tán. Mình với nhỏ nhà gần nhau nên cũng đi chung đường về sau đó mình có rủ đi coi phim Tết "Cô dâu đại chiến". Chưa tới giờ chiếu nên mình với nhỏ vào ngồi quán trà sữa nói chuyện chờ tới giờ chiếu. ngồi đối diện nhìn nhỏ thấy nhỏ xinh xinh lắm, xinh theo kiểu của 1 người con gái trưởng thành, chín chắn ...
Lúc mua vé thì nhỏ đưa mình 100k (70k/vé) mình đưa lại 50k nói "Vậy được rồi" thì nhỏ kêu mình đợi chút rồi chạy đi mua 2 hộp bắp rang 2 đứa vào ngồi ăn. Lúc về thì nhỏ nói tối rủ cả đám qua nhà nhỏ đánh bài ...
Tối đến cả đám ngồi chơi ăn uống thì có con bạn hỏi nhỏ đã có bf chưa. Nhỏ nói là đang quen với thằng Sếp ở chỗ làm nhưng chỉ là quen chơi thôi ...
Vài bữa sau rủ nhỏ đi chơi tiếp. Thằng bạn đang hú hí wifi chùa ở quán trà sữa nên có nhờ mình mua giùm ổ bánh mỳ. Sau đó thì mình với nhỏ cũng vào quàn trà sữa ngồi chơi uống nước xíu rồi nhỏ hỏi biết chỗ nào bán chuột PC không chở nhỏ đi xem. Rồi mình kếu tính tiền ly mình vế trước thì chả hiểu sao bé nhân viên tính luôn phần của bạn mình. Ly nước của mình thì 20k (nhỏ không uống) nhưng ngoặt nỗi không có tiền lẻ để đưa thằng bạn mình mà thằng bạn mình thì không có tiền thối thế là nhỏ lại trả giúp mình 20k ...
Vài bữa sau thì nhỏ nt qua nói là buồn nên kêu mình qua chở vòng vòng chơi mà lúc đó thì đang đi với thằng bạn nên không qua chở nhỏ được thì nhỏ nhắn lại là để kêu bạn nhỏ qua chở, mình cứ đi với bạn đi ...
Hôm chủ nhật vừa rồi thì mình có chở nhỏ đi Chùa Bà ở Bình Dương. Đông người chen chúc nhau lắm, lắm nhỏ nhắm mắt lại chắp nhang nhìn xinh lắm lúc đó mình chỉ nắm tay + ôm lấy nhỏ thôi nhưng ... (2)
(1) + (2): Mình là ai cơ chứ ??? Bạn trai không phải. Mình chỉ là 1 người bạn thôi, bạn bè thì không để để cảm xúc nhất thời chi phối đi quá giới hạn mà để xảy ra những hiểu lầm không đáng có ...
Nhiều lúc cũng muốn xóa đi cái cảm giác trống trải của mình lắm nhưng mình không thể. Những câu nói, hành động sai lầm lúc này đây đều có thể phá hỏng mối quan hệ "Bạn bè" này ...
Đem những người "Bạn" của mình ra làm vật thay thế thật sự mình không làm được ...
Còn riêng về nhỏ. Có lẽ giờ đã chán ghét mình cùng cực rồi. tậhm chí tư cách làm bạn bè mình cũng không có ...
Nhưng mình vẫn chưa đủ mạnh mẽ để xóa đi những tấm hình này trong PC ...
[spoil]
[/spoil]
Con tim mình vẫn chưa sẵn sàng buông tay ...
I hate the way you break my heart. But my broken heart doén't hate you. It hates me ...
[video]2xf7hOWYrzo[/video]
Đêm về thì lại thơ thẩn ra ngồi buồn, ngẫm nghĩ => tiếc nuối ...
Hy vọng 1 ngày nào đó sẽ gặp được 1 ai khác có thể giúp mình xóa đi hình bóng của nhỏ => Rồi cũng có làm quen với đi chơi với các bé khác nhưng vài lần thì tạch vì thấy chán, không có cái cảm giác yêu thương ...
+ Rồi lại hẹn với ex-gf (2nd) đi chơi cho đỡ buồn. Gặp lại thì thấy nhỏ xinh hơn xưa nhiều lắm, nói chuyện thì vẫn rất tự nhiên. Hồi tết mình rủ đi xem phim "Tangled" nhưng hết vé thế là đi ngồi trà sữa với đám bạn hơn chục đứa nhưng nhỏ thì chả quen ai trong số đó nên chỉ ngồi im re, mình thì lo đánh bài với tụi nó nên cũng để mặc nhỏ ngồi im kế bên, thỉnh thoảng nhìn sang cười cười rồi hỏi "Sao vậy???" Nhỏ chỉ khẽ lắc đầu ...
Lúc rời quán trà sữa mình lại hỏi "Bộ chán lắm hả mà ngồi im re vậy???" Nhỏ lại nói "Không có" với vẻ rất tự nhiên chẳng có gì là khó chịu cả. Nếu là mình thì mình cũng chán, mình hiểu mà. Rồi 2 đứa cũng đi ăn uống xong mình chở đi vòng vòng. Mình tấp vào đổ xăng, nhỏ đưa cho mình 50k, mình nói khỏi thì nhỏ không chịu lấy lại, mình chỉ đổ 30k còn dư 20k định đưa lại cho nhỏ thì nhỏ vẫn từ chối nhất quyết không chịu lấy lại. Thực sự lúc đó khiến mình nhớ lại hồi xưa lắm, hồi 2 đứa còn quen nhau, mỗi lần tấp vào đổ xăng nhỏ cũng vậy ...
Lúc 2 đứa ngồi ăn bánh tráng + nói chuyện ở nhà thờ Đức Bà mình đã rất muốn nắm tay + ôm chặt lấy nhỏ nhưng ... (1)
+ Mình cũng có đi chơi với 1 người khác. Nhỏ là người mà mình đã yêu đơn phương suốt 3 năm cấp 2. Nhà nhỏ cũng ở gần nhà mình nên thỉnh thoảng 2 đứa cũng hẹn nhau đi chơi ...
Có lần đi chơi với nhỏ có thêm thằng bạn mình đi chung nữa. 3 đứa rủ nhau đi ăn kem rồi lúc tính tiền nhỏ lại giảnh trả hết cho 3 đứa. Mình với thằng bạn mình cũng chỉ biết nhìn nhau cười ...
Mùng 3 Tết, cả đám lớp cũ cấp 2 kéo lại nhà bà cô cũ chúc Tết rồi lúc về thì cũng rủ đi ăn uống các kiểu sau đó giải tán. Mình với nhỏ nhà gần nhau nên cũng đi chung đường về sau đó mình có rủ đi coi phim Tết "Cô dâu đại chiến". Chưa tới giờ chiếu nên mình với nhỏ vào ngồi quán trà sữa nói chuyện chờ tới giờ chiếu. ngồi đối diện nhìn nhỏ thấy nhỏ xinh xinh lắm, xinh theo kiểu của 1 người con gái trưởng thành, chín chắn ...
Lúc mua vé thì nhỏ đưa mình 100k (70k/vé) mình đưa lại 50k nói "Vậy được rồi" thì nhỏ kêu mình đợi chút rồi chạy đi mua 2 hộp bắp rang 2 đứa vào ngồi ăn. Lúc về thì nhỏ nói tối rủ cả đám qua nhà nhỏ đánh bài ...
Tối đến cả đám ngồi chơi ăn uống thì có con bạn hỏi nhỏ đã có bf chưa. Nhỏ nói là đang quen với thằng Sếp ở chỗ làm nhưng chỉ là quen chơi thôi ...
Vài bữa sau rủ nhỏ đi chơi tiếp. Thằng bạn đang hú hí wifi chùa ở quán trà sữa nên có nhờ mình mua giùm ổ bánh mỳ. Sau đó thì mình với nhỏ cũng vào quàn trà sữa ngồi chơi uống nước xíu rồi nhỏ hỏi biết chỗ nào bán chuột PC không chở nhỏ đi xem. Rồi mình kếu tính tiền ly mình vế trước thì chả hiểu sao bé nhân viên tính luôn phần của bạn mình. Ly nước của mình thì 20k (nhỏ không uống) nhưng ngoặt nỗi không có tiền lẻ để đưa thằng bạn mình mà thằng bạn mình thì không có tiền thối thế là nhỏ lại trả giúp mình 20k ...
Vài bữa sau thì nhỏ nt qua nói là buồn nên kêu mình qua chở vòng vòng chơi mà lúc đó thì đang đi với thằng bạn nên không qua chở nhỏ được thì nhỏ nhắn lại là để kêu bạn nhỏ qua chở, mình cứ đi với bạn đi ...
Hôm chủ nhật vừa rồi thì mình có chở nhỏ đi Chùa Bà ở Bình Dương. Đông người chen chúc nhau lắm, lắm nhỏ nhắm mắt lại chắp nhang nhìn xinh lắm lúc đó mình chỉ nắm tay + ôm lấy nhỏ thôi nhưng ... (2)
(1) + (2): Mình là ai cơ chứ ??? Bạn trai không phải. Mình chỉ là 1 người bạn thôi, bạn bè thì không để để cảm xúc nhất thời chi phối đi quá giới hạn mà để xảy ra những hiểu lầm không đáng có ...
Nhiều lúc cũng muốn xóa đi cái cảm giác trống trải của mình lắm nhưng mình không thể. Những câu nói, hành động sai lầm lúc này đây đều có thể phá hỏng mối quan hệ "Bạn bè" này ...
Đem những người "Bạn" của mình ra làm vật thay thế thật sự mình không làm được ...
Còn riêng về nhỏ. Có lẽ giờ đã chán ghét mình cùng cực rồi. tậhm chí tư cách làm bạn bè mình cũng không có ...
Nhưng mình vẫn chưa đủ mạnh mẽ để xóa đi những tấm hình này trong PC ...
[spoil]
Con tim mình vẫn chưa sẵn sàng buông tay ...
I hate the way you break my heart. But my broken heart doén't hate you. It hates me ...
[video]2xf7hOWYrzo[/video]





)