Tối hôm qua em dẫn bạn gái đi xem bắn pháo bông. Đến lúc về nó hỏi hôm nay có đi chơi ko, em bảo ko (vì hôm nay mùng 1 em ko muốn ra khỏi nhà). Thế là nó buồn, lúc chở đến nhà thì nó đi vào 1 mách chả nói câu nào 
Đến sáng hôm nay nó nhắn tin điện thoại cho em, nội dung là nó rất buồn khi nghe em nói là ko đi chơi, đã cố gắng ko khóc khi nghe vậy blah blah blah.... Em nhắn lại là "tại sao hôm nay phải đi chơi? do hôm nay là 14/2 à?" thế là nó giận "tết vui vẻ nghe. ko cần nhắn lại đâu"
Thật ra em cũng ko để ý lắm. Đến lúc nãy online yahoo thì thằng bạn bảo nó buồn, rồi kể lại là bạn gái em nói là em ko hiểu gì hết, rồi nói là lúc nhận cái tin "tại sao hôm nay phải đi chơi? do hôm nay là 14/2 à?" của em, nó đã khóc, vân vân và vân vân...... . Rồi send cho em cái chat log. Đọc xong, lúc này em mới nhận ra là tình hình tệ hơn em tưởng :(
Em nghĩ, 14/2 nếu em với bạn gái ko đi chơi thì cũng đâu phải là chuyện gì to tát đâu nhỉ? 14/2 em ko đi chơi với nó thì em cũng ở nhà học bài chứ đâu có đi với ai khác. 14/2 em ko đi thì chẳng lẽ cả năm em với nó ko đi chơi nữa? 14/2 em ko đi thì chẳng lẽ sau ngày này 2 đứa sẽ ko thích nhau nữa?..
Em ko biết tại em là 1 đứa ko hiểu tâm lí con gái, hay là tại bạn gái em quá phức tạp.
Vài dòng tâm sự cho nhẹ lòng...

Đến sáng hôm nay nó nhắn tin điện thoại cho em, nội dung là nó rất buồn khi nghe em nói là ko đi chơi, đã cố gắng ko khóc khi nghe vậy blah blah blah.... Em nhắn lại là "tại sao hôm nay phải đi chơi? do hôm nay là 14/2 à?" thế là nó giận "tết vui vẻ nghe. ko cần nhắn lại đâu"
Thật ra em cũng ko để ý lắm. Đến lúc nãy online yahoo thì thằng bạn bảo nó buồn, rồi kể lại là bạn gái em nói là em ko hiểu gì hết, rồi nói là lúc nhận cái tin "tại sao hôm nay phải đi chơi? do hôm nay là 14/2 à?" của em, nó đã khóc, vân vân và vân vân...... . Rồi send cho em cái chat log. Đọc xong, lúc này em mới nhận ra là tình hình tệ hơn em tưởng :(
Em nghĩ, 14/2 nếu em với bạn gái ko đi chơi thì cũng đâu phải là chuyện gì to tát đâu nhỉ? 14/2 em ko đi chơi với nó thì em cũng ở nhà học bài chứ đâu có đi với ai khác. 14/2 em ko đi thì chẳng lẽ cả năm em với nó ko đi chơi nữa? 14/2 em ko đi thì chẳng lẽ sau ngày này 2 đứa sẽ ko thích nhau nữa?..
Em ko biết tại em là 1 đứa ko hiểu tâm lí con gái, hay là tại bạn gái em quá phức tạp.
Vài dòng tâm sự cho nhẹ lòng...


"tại sao hôm nay phải đi chơi? do hôm nay là 14/2 à?"
Cẩn thận 
Anh đây vừa chia tay bạn gái đêm 30 xong đây, yêu thì có đc bao nhiu, còn yêu thì cứ cắm đầu vào cho biết mùi đi,chúc em vui nhá em trai!