Sa Đọa Quán

Hoksilato

Donkey Kong
Note: We welcome everybody, but at least YOU must know whom YOU're talking with, that shows your respect to everybody.

----------

Now in the July, some CHANGES will come.


Old memories:
Signforriku.jpg

Sa Đọa của 1 năm trước

Riku-2.png

Sa Đọa của hiện tại

Box RPG trước giờ cứ đến chu kỳ là lại có chuyện , không bị người này thì cũng người khác đè đầu cưỡi cổ . Và lần nào có chuyện cũng tới box GLKB tìm đất sống mới :p Mong anh chị SQ,Daki để cho bọn em một chỗ không thu thuế =))
Topic này được lập nên coi như là topic chat mới của anh em box RPG sau khi lại một lần nữa box RPG cấm mở topic chat . Để tránh gây ra chiến tranh mới cho topic này xin không nhắc lại chuyện gì đã xảy =))
Riku mở Sa đoạ quán cũng xin được làm quen bà con gần xa :hug:
Welcome to Sa Đoạ !
 
trước khi đi lol
Hok cũng đang nghe OST Transformer 2 à =) Nhạc chuẩn phết, hợp theme thật.
 
Artist của mấy bức ảnh của hội mình tên là gì nhỉ Riku, để Hoks kiếm mấy cái hình mới thử.

Lấy link OST Transformer 2 từ facebook của Riku đấy :))
 
That's right!!

Mã:
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-album/Transformers-2-Revenge-Of-The-Fallen-Ost-2009-V-a.398524.3.html
 
Theo ta nhớ thì tên y là Heise, hình lấy từ deviantart.
 
Ta đề nghị cắt khúc đầu của cái topic kia như mấy lần trước cho nó kỉ niệm ('o')/
Transformer có bản HD thì đem qua nhà Riku đi, bản của ta là DVDrip.
 
Ngươi cũng bắt đầu đọc Kenichi à.

Hôm qua ta ngồi xem Worst. Mặc dù đã rất cố gắng tập trung, chuẩn bị các kiểu nhưng cuối cùng vẫn phải mở wiki list các nhân vật ra bên cạnh để vừa xem vừa check lại xem cái thằng đang nói là thằng *** nào... ._.' Nhân vật nhiều như quân Nguyên, xuất hiện một lần cả tỷ thằng, đứa nào cũng hao hao đứa nào, cũng một kiểu đầu ngầu ngầu và vài cái sẹo. Nhất là các anh ấy đứa nào cũng có vài trăm ô mặt nhìn trầm tư, thăm dò tình hình rất là cool, gần như anh nào cũng có, trang nào cũng phải có vài anh trong tư thế đấy... Nhiều nhân vật vl mà anh nào cũng xuất hiện một vài cảnh rồi lại biến mất nên đến giữa bộ ta vẫn chỉ nhớ được một cơ số, đám còn lại vẫn phải wiki. Vãi nhất là lại thằng chính mờ nhạt vl giữa một đám nhân vật phụ nổi bật hơn nhiều. Mà căn bản ai lại thích nổi thằng nhân vật chính vừa ngu vừa trâu cơ chứ =))
 
(không đi route của Kouri, không thể đi, chính xác là không thấy hứng chút nào)
Route đầu tiên ta đi ~
Con đấy hay lắm :'>

Thiên hạ tỉnh như ruồi chỉ có mình ngươi ~
Y mong cho xong rồi đi ăn chơi đấy mà chứ lo lắng đíu gì ~
 
Thật ra thằng nào chả thế, có phải mình người đâu =))
 
Dạo này ở nhà ta chẳng biết ôn cái mịe gì nữa, nằm coi sitcom ko. Từ "Friends" cho đến "How I met your mother". Mà ta công nhận là mấy năm nay ta đã quá lãng phí thời gian khi ko biết đến thể loại này sớm hơn :((.
 
Thể loại tiếp theo ngươi nên nghiên cứu là novels...
 
Cái Macross Frontier ngươi có ở nhà phải ko, ta xóa nó nhé ?
 
NOOOOOOOOOOOOOO...
Ta trữ trong cái ổ 250Gb đấy.
Đừng xoá...
Mà ngươi cần chỗ làm gì thế ?
 
Back
Top