bài viết trước tôi đã đưa ra một số đề nghị Item của 4 nhân vật là :
Nguyễn Bỉnh Khiêm L52 W62 I95 P96 C89 Skill giựt sét hoặc Scocery j` đấy
Nguyễn Trãi L89 W69 I100 P94 C 93 ( ưu tiên Int ) Skill phản Stategy của những thằng Int thấp hơn
Trần Hưng Đạo L1000 W92 I85 P90 C91 ( ưu tiên Lead và vì tôi là fan của ông nên chỉ số hơi Imba

) Skill : jì cũng đc miễn là Imba vào

Nùng Chí Cao L81 W95 I33 P36 C89 j` cũng đc nhưng bt thôi
hôm nay xin bổ sung thêm vài vị nữa :
Long Tuyền Kiếm ( made in nhamte )
Thuận Thiên Kiếm : ( made in nhamte )
Khi ấy Nhà-vua cùng người ở trại Mục-sơn là Lê Thận cùng làm bạn keo sơn. Thận thường làm nghề quăng chài. Ở xứ vực Ma-viện, đêm thấy đáy nước sáng như bó đuốc soi. Quăng chài suốt đêm, cá chẳng được gì cả. Chỉ được một mảnh sắt dài hơn một thước, đem về để vào chỗ tối. Một hôm Thận cúng giỗ (ngày chết của cha mẹ) nhà vua tới chơi nhà. Thấy chỗ tối có ánh sáng, nhận ra mảnh sắt, nhà vua bèn hỏi:
- Sắt nào đây?
Thận nói:
- Đêm trước quăng chài bắt được.
Nhà vua nhân xin lấy. Thận liền cho ngay. Nhà vua đem về đánh sạch rỉ, mài cho sáng, thấy nó có chữ "Thuận Thiên", cùng chữ "Lợi".
Lại một hôm, nhà vua ra ngoài cửa, thấy một cái chuôi gươm đã mài-dũa thành hình, nhà vua lạy trời khấn rằng:
- Nếu quả là gươm trời cho, thì xin chuôi và lưỡi liền nhau!
Bèn lấy mảnh sắt lắp vào trong chuôi, bèn thành ra chuôi gươm.
Tới hôm sau, lúc đêm, trời gió mưa, sớm ngày mai, hoàng hậu ra trông vười cải, bỗng thấy bốn vết chân của người lớn, rất rộng, rất to. Hoàng hậu cả kinh, vào gọi nhà vua ra vườn, được quả ấn báu, lại có chữ Thuận Thiên (sau lấy chữ này làm niên hiệu) cùng chữ Lợi. Nhà vua thầm biết ấy là của trời cho, lòng lấy làm mừng, giấu giếm không nói ra.
Truyền thuyết kể tiếp rằng, sau Lê Lợi dùng thanh gươm báu đó làm gươm chiến đấu, xông pha chém địch nhiều trận, cuối cùng đuổi được quân Minh làm vua
ko còn nghi ngờ gì nữa đây là Tuyệt Thế Hảo Kiếm của Việt Nam xứng đáng +7 Lead + 5 War
chỉ số Lê Thái Tổ : L80 W58 I72 P75 C99 ( NV ưu tiên Charm ) Skill x2 lương thực

đang phân vân
Hoài Văn Kỳ - Lá Cờ Thêu Sáu Chữ Vàng
háng 10 năm 1282, các vua
Trần mở
hội nghị Bình Than để bàn kế chống quân Nguyên.
Đại Việt Sử ký Toàn thư (ĐVSKTT) chép:
Vua thấy Hoài Văn Hầu Quốc Toản, Hoài Nhân Vương Kiện đều còn trẻ tuổi, không cho dự bàn. Quốc Toản trong lòng hổ thẹn, phẫn kích, tay cầm quả cam, bóp nát lúc nào không biết. Sau đó Quốc Toản lui về, huy động hơn nghìn gia nô và thân thuộc, sắm vũ khí, đóng chiến thuyền, viết lên cờ sáu chữ :"Phá cường địch, báo hoàng ân" (phá giặc mạnh, báo ơn vua). Sau này, khi đối trận với giặc, tự mình xông lên trước quân sĩ, giặc trông thấy phải lui tránh, không dám đối địch. Đến khi mất, vua rất thương tiếc, thân làm văn tế, lại gia phong tước vương.
cấu hình đề nghị : +5 Lead
Chỉ Số Trần Quốc Toản : Lead 85 War 89 Int 69 Pol 49 Charm 85 Skill divine Spear
Nam Quốc Sơn Hà
Lý Thường Kiệt (
chữ Hán: 李常傑; tên thật là
Ngô Tuấn吳俊;
1019–
1105) là một danh tướng
nhà Lý có công đánh bại quân
nhà Tống vào năm
1075-
1077.
trong đây cũng phân tích rõ đánh Tống như thế nào tuy có vài chỗ chưa chính xác

nhưng cũng đáng tham khảo
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%BD_Th%C6%B0%E1%BB%9Dng_Ki%E1%BB%87t
Nam quốc sơn hà là bài thơ mà nhiều tài liệu sử sách cũng như dân gian cho là của ông viết và cho đọc tại đền thờ anh em
Trương Hống,
Trương Hát trên bờ sông Như Nguyệt để cổ vũ tinh thần chiến đấu của quân Đại Việt chống lại quân Tống.
cấu hình đề nghị : +5 Charm + 5 Lead
Chỉ số của LTK như sau : Lead 94 War 79 Int 91 Pol 79 Charm 89

skill thì sau 1 turn hồi Will là hợp lý nhất
Team làm Patch có nghĩ ra ai lãnh đạo Force VN chưa nếu chưa thì mình vote 1 phiếu cho " Trần Nhân Tông " và mình cũng nghĩ rằng khi edit tướng VN đừng nên Imba quá nên chia cấp bậc
Đại Tướng : Trần Hưng Đạo ; Lý Thường Kiệt ; Nguyễn Trãi ; ..... thì nhiều chỉ số 9x ( hoặc phang 100 cũng ko ai ý kiến j` đâu

)
Trung Tướng : Trần Quốc Toản ; Nùng Chí Cao thì nhiều chỉ số 8x
Ăn hại tướng : cũng nên có một vài tên chỉ số ngang ngang với Triệu Phạm là chuẩn
P/s : sau khi nghiên cứu Item quả cam thần kỳ thì hiện h đang tìm hiểu và băn khoăn về Item của Nguyễn Thị Lộ là "Chùm Vải Oan Nghiệt "
