Gà Con 1
Mario & Luigi
Chuyện là thế này ạ.
Em và ny em yêu nhau đến h cũng được gần 2 năm rồi. Nhưng từ lúc yêu đến giờ quả thật không biết đã bao nhiêu lần ny em về nhà thằng ny cũ và sau này thì em cũng không biết có về nữa khôg. Cũng đã từng nói dối em là đi chơi với bạn nhưng thực chất là về nhà thằng ôn kia
đau lòng lắm nhưng chuyện đã qua nên e cũng không biết nói gì hơn. Còn bây giờ thì hết bố thằng kia rồi em gái thằng kia gọi điện èo èo cho ny em. Mà không hỏi thăm cái này thì cũng rủ ny em về đó chơi. Lần nào như thế là em cứ thấy lộn cả ruột lên, em lại nhớ lại lần nó nói dối em thật không thể chịu đựng được
mỗi lần như thế làe tỏ thẳng thái độ và nó cũng vậy. Từ tối qua đến h không thèm nói với nhau đc nửa lời. Bây giờ các bác bảo em nên làm gì đây ạ :( em cũng không biết nói gì với nó luôn:(
Em và ny em yêu nhau đến h cũng được gần 2 năm rồi. Nhưng từ lúc yêu đến giờ quả thật không biết đã bao nhiêu lần ny em về nhà thằng ny cũ và sau này thì em cũng không biết có về nữa khôg. Cũng đã từng nói dối em là đi chơi với bạn nhưng thực chất là về nhà thằng ôn kia

đau lòng lắm nhưng chuyện đã qua nên e cũng không biết nói gì hơn. Còn bây giờ thì hết bố thằng kia rồi em gái thằng kia gọi điện èo èo cho ny em. Mà không hỏi thăm cái này thì cũng rủ ny em về đó chơi. Lần nào như thế là em cứ thấy lộn cả ruột lên, em lại nhớ lại lần nó nói dối em thật không thể chịu đựng được
mỗi lần như thế làe tỏ thẳng thái độ và nó cũng vậy. Từ tối qua đến h không thèm nói với nhau đc nửa lời. Bây giờ các bác bảo em nên làm gì đây ạ :( em cũng không biết nói gì với nó luôn:(
