[One Piece] 20th Fan Club: I am White Beard !!!!

Ai sẽ là vị cứu tinh cho phe hải tặc

  • Monkey D.Dragon - nhân vật rất được mong chờ 8->

    Votes: 38 23.2%
  • Shanks tóc đỏ - tứ hoàng liệu có giúp đỡ lẫn nhau ?

    Votes: 21 12.8%
  • Silvers Reileigh - con của cố nhân đang lâm nguy

    Votes: 4 2.4%
  • Supernovas - vì nghĩa hiệp hay danh tiếng ?

    Votes: 4 2.4%
  • Monkey D.Garp - Tình yêu của ông dành cho hai đứa cháu :x

    Votes: 9 5.5%
  • Saint Buggy - vị thánh cứu rỗi của chúng ta [-O<

    Votes: 16 9.8%
  • Boa Hancock - vì tình, em ấy có thể làm tất cả :x :x :x

    Votes: 5 3.0%
  • Squado - còn chờ gì nữa mà không chuộc tội :-w

    Votes: 1 0.6%
  • Kuma - thức tỉnh kịp thời ?

    Votes: 6 3.7%
  • Black Beard - một kẻ khó dò :-?

    Votes: 1 0.6%
  • Một thành viên của Straw Hat ( không tính Luffy )- biết đâu được :-"

    Votes: 3 1.8%
  • Không có ai - Luffy sẽ tự mình làm nên kì tích m/

    Votes: 40 24.4%
  • Một nhân vật bí ẩn nào đó ( tức là khác những ông ở trên >:) )

    Votes: 16 9.8%

  • Total voters
    164

nevilarus

T.E.T.Я.I.S
I AM WHITE BEARD !!!
Một tiếng thét thấu trời xanh…
..ngạo khí của kẻ thống trị …
.. của người được mệnh danh là “mạnh nhất” …

10-11.png

++Tóm tắt diễn biến++

Câu chuyện đang khúc cao trào: trận chiến gay cấn nhất trong lịch sử One Piece đã gần tới hồi quyết định . Hải quân chiếm được thế thượng phong tuyệt đối khi mà WB trọng thương , Marco bị bắt còn Jozu sống chết chưa rõ . Những con người từng tung hoành ở Tân Thế Giới giờ lại phải trông cậy vào một tên ”newbie” – đồng thời là nhân vật chính của chúng ta – Luffy mũ rơm. Bá vương khí của anh đã làm rúng động cả chiến trường . Nhưng chừng đó có đủ không khi trước mặt main char điếc không sợ súng này là hai huyền thoại của hải quân – Garp the Fist và Sengoku the Buddha . Vậy làm cách nào Oda có thể giúp cho Luffy cứu được Ace và đào thoát một cách an toàn ? Mời các bạn dự đoán .. cho vui >:)

Ai đọc Action , Shounen nhiều có lẽ quá quen với cảnh nhân vật bị dao kề cổ , đang nhắm mắt chờ chết thì bỗng nhiên quới nhơn ở trên trời rớt xuống , xuất kiếm cứu nguy ( cool vãi đạn, chắc núp ở đâu cả buổi canh đúng lúc đó mới ra tay =.= ). Nếu theo cách này thì rất có thể sẽ có một nhân vật xuất hiện làm xoay chuyển cục diện, vậy ai sẽ là “đấng cứu thế” mà Oda lựa chọn ?

1 - Monkey D.Dragon

Một con người bí ẩn , ông là lãnh đạo tối cao của Quân Cách Mạng – là người mà chính quyền thèm muốn nhất . Dragon đã từng một lần ra tay cứu Luffy ở thị trấn Longue , liệu ông lại có xuất hiện lần nữa ?
[spoil]
dragon.jpg
[/spoil]
Lời bình : Ta mà là Dragon ta đem quân đi móc lốp sướng hơn, thằng Ace có ruột rà gì đâu cứu chi cho phiền phức =.=

2 – Shanks

Con người có ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc đời của nhân vật chính. Khi biết tin Ace đi tìm BB , chính Shanks đã có lời can ngăn với WB. Tuy tứ hoàng mỗi người một cõi, nhưng vì trượng nghĩa , có thể Shanks sẽ ra tay.
[spoil]
_shanks.jpg
[/spoil]
Lời bình : Uhm… ra show vài skill cũng được , nhân vật lâu đời nhất truyện mà lại chưa thấy đánh đấm gì mấy >.<

3 – Silvers Rayleigh

Ace là con của Roger, Reyleigh là cánh tay phải của Roger. Hoàn toàn có lý do để vua bóng tối một lần nữa bước ra ánh sáng.
[spoil]
rayleigh.jpg
[/spoil]
Lời bình: Dark King , nghe nick name đã thấy phê :x, ra xử cái thằng "Light King" Kizaru là đẹp \m/

4 – Supernovas

Mười một trừ hai ( Luffy và Zoro) tên hải tặc hét ra lửa ở Grand Line nhưng vào New World chắc chỉ là những con gà không hơn không kém. Đây chính là dịp tốt nhất để cho những chú gà này debut
[spoil]
Eleven_Supernovas.jpg
[/spoil]
Lời bình: gà mãi là gà :-"

5 – Monkey D.Garp

Huyền thoại của hải quân – Garp the Fist. Người đứng trước mặt ông là cháu ruột , người bị đao kề cổ sau lưng ông là cháu nuôi, Garp phải làm gì đây ?
[spoil]
Garp_Manga-Profil.jpg
[/spoil]
Lời bình: Xin chúc mừng ông vì ông đã chiến thắng ở mục bầu chọn “Nhân vật được hâm mộ nhất trong Hải quân.” :x

6 – Saint Buggy

Oda đã tuyên bố “Đây là nhân vật yêu thích nhất của tôi” , lời tuyên bố ấy không khác gì khẳng định “ char này sẽ có shield không kém gì main char” , một Santa tóc xù thứ hai chăng?
[spoil]
Buggy-1.jpg
[/spoil]
Lời bình: Ôi thánh Buggy :x

7 – Boa Hancock

:x:x:x:x:x
:x:x:x:x:x
[spoil]
luffyvoteforhancock.jpg
[/spoil]
[spoil]
2890619717_04ea7ae50d.jpg
[/spoil]
Lời bình: Yes, because you are beautiful :x:x:x:x:x:x
..and cute :">
[spoil]
19-Boa.jpg
[/spoil]

8 – Squado

Thuộc hạ của WB , cách đây vài chap có đâm WB một nhát , xong rồi khóc lóc xin tha lỗi. Bây giờ thì trốn xó nào rồi chả biết nữa :-??
[spoil]
squado.jpg
[/spoil]
Lời bình: Chú này mà không đem ra làm shield thì phí :-w

9 – Kuma

Lại thêm một nhân vật bí ẩn. Donquixote nói rằng anh đã chết., tất cả còn lại chỉ là một thân xác biết cử động. Liệu có phép màu nào không ?
[spoil]
bartholomew-kuma.jpg
[/spoil]
Lời bình: Robo được cảm hóa thành người ... trò này cũ mèm , Oda không xài có khi hay hơn

10 – Black Beard

Một nhân vật phản diện rất được yêu thích , có tin đồn anh là trùm cuối của OP. Không ai biết anh đang làm gì dưới cái ngục Impel Down. Biết đâu có một màn show off chấn động thế giới thì sao ?
[spoil]
bb1hv9.jpg
[/spoil]
Lời bình: Cái mặt này chắc ế vợ mãn kiếp X_X

11 – Thành viên của Straw Hat ( trừ Luffy )

Sau sự kiện Shabondy Archipelago , mỗi thành viên lưu lạc một nơi. Cũng có thể Oda sẽ cho trở về trong trận này.
[spoil]
StrawhatPirates.jpg
[/spoil]
Lời bình: Đánh hăng thế mà chỉ có mình Luffy đúng là hơi tiếc =((

12 – Niềm tin

Giải pháp ưa thích của các Mangaka : có niềm tin là có tất cả , có niềm tin đồng gỉ cũng hóa thành vàng thau \m/
[spoil]http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Niem-Tin-Chien-Thang-My-Tam.IWZB878U.html[/spoil]
Lời bình : ... :>

13 – Một kẻ bí ẩn

Tức là “Đáp án khác” “ tất cả đều sai” “không có đáp án nào đúng ”..v..v.. \:D/
[spoil]
Naru_Piece_by_neonamuro.jpg
[/spoil]
=))=))=))
 
Chỉnh sửa cuối:
Làm thêm cái poll kìa

WB kì này e là khó qua khỏi mùa đông :(.

Trích dẫn mấy cái cảnh war nhau ấy ra làm gì thế?
 
À thì để mọi người dễ theo dõi.

Với lại cho nhà thêm phần sôi động

Lâu rồi mới có cái war chất lượng , tranh luận là chủ yếu ấy mà :))
 
Chuyện lai thành đề tài bàn tàn ở nhà mới thế này nữa thì....:| Việc đến thế tốt nhất là tôi nên đi, Nevilarus nên xóa mấy cái bài vớ vẩn kia đi vì tôi sợ cãi nhau với anh Sieugamo lắm rồi.
Anh Sieugamo đọc được bài này thì khỏi phải trả lời cái bài kia nữa, tôi sẽ không cãi nhau với anh nữa vì dù sao kết cục của tôi nếu cãi anh cũng chỉ có một mà thôi.........
Máy tính của tôi hỏng rồi và đây sẽ là bài viết cuối cùng của tôi ở đây..................tạm biệt OP-FC :-h

Thời gian càng dài dao mài càng bén, mài dao cho lắm dễ mất cả lưỡi dao
15-01-2010
Quy ẩn...​
 
Garp đang dẫn đầu;)), dịch cái tiêu đề ra " Ta là râu trắng " nghe thật oai phong:D
 
phải dịch la Tao là Râu Trắng ^^
:P:P
cho 1 vé cho Dark king và thuyền mới dc bọc ^^ có thể him mang theo 1 vài nhân vật khác
 
Chuyện lai thành đề tài bàn tàn ở nhà mới thế này nữa thì....:| Việc đến thế tốt nhất là tôi nên đi, Nevilarus nên xóa mấy cái bài vớ vẩn kia đi vì tôi sợ cãi nhau với anh Sieugamo lắm rồi.
Anh Sieugamo đọc được bài này thì khỏi phải trả lời cái bài kia nữa, tôi sẽ không cãi nhau với anh nữa vì dù sao kết cục của tôi nếu cãi anh cũng chỉ có một mà thôi.........
Máy tính của tôi hỏng rồi và đây sẽ là bài viết cuối cùng của tôi ở đây..................tạm biệt OP-FC :-h

Thời gian càng dài dao mài càng bén, mài dao cho lắm dễ mất cả lưỡi dao
15-01-2010
Quy ẩn...​
Tạm biệt bác :-h

Mà cái hình Naruto Piece nhìn hay quá =)), cái đó có truyện tranh không các bác :-/
 
Trời ơi ko đỡ đc cái quả Naruto Piece...

Sáng sớm chưa đánh răng nhìn vào cái hình đó mình lỡ nuốt mất đống.... trong miệng :-&
 
phải dịch la Tao là Râu Trắng ^^
:P:P
cho 1 vé cho Dark king và thuyền mới dc bọc ^^ có thể him mang theo 1 vài nhân vật khác

dịch kém thế, phải là "Bố mày là râu trắng" hay "Cụ mày là râu trắng", lão ý đang điên tiết mà vẫn tôi với tao thì ko hợp lắm.
 
cái title nhà mới hoành nhỉ. 1 Vote cho Luffy sẽ thành Hero để save Ace. \m/
 
Không đỡ đc cái hình naruto =)).

Tình hình là thánh Buggy đã dẫn đầu.

Ai đọc Action , Shounen nhiều có lẽ quá quen với cảnh nhân vật bị dao kề cổ , đang nhắm mắt chờ chết thì bỗng nhiên quới nhơn ở trên trời rớt xuống , xuất kiếm cứu nguy ( cool vãi đạn, chắc núp ở đâu cả buổi canh đúng lúc đó mới ra tay =.= )

Anh hùng là phải xuất hiện đúng lúc( Thời thế tạo anh hùng) mà ko thì phải tự tạo thời cơ bằng cách .... ngồi đợi :P.
 
Back
Top