Seni
Youtube Master Race
Uhm, trong quá trình chơi Fallout 2, mình đã nhận ra một vài vụ quái lạ. Nhưng nó khá có ích cho chúng ta. Có thể có rất nhiều người đã biết những cái này, nhưng cũng có vài người chưa biết. Vì thế xin vui lòng cho mình "múa rìu qua mắt thợ" một chút nha!
- Nhà làm game Fallout là một người.....yêu động vật: Các bạn có biết con Dogmeat mà các bạn có thể chiêu mộ ở quán Cafe Broken Dream không? Nếu như một ngày nào đó bạn không cần nó theo "hộ tống" nữa mà muốn "diệt khẩu" nó. Thì khi các bạn giết nó xong sẽ xuất hiện một tên áo đen.....không biết ở đâu chui ra đến "mần thịt" bạn (thật ra đến để mình "mần thịt" thì có :cool: ). Lạ wá ha, cứ như hắn đến trả thù dùm con chó dzậy.
- Nhà làm game Fallout là một người.......yêu vợ: Đều này các bạn có thể dễ dàng nhận ra khi mà bạn buộc phải bỏ lại tất cả mọi người đi theo trước khi bước vào căn cứ cuối cùng của tên chùm mạnh nhất......ngoại trừ người vợ. Thế các bạn có biết cách nào để đảm bảo mạng sống cho "bà xã" trong khi "bà xã" có thể die chỉ sau 3 phát bắn của bọn lính màn cuối?!! Mình không biết đây là mẹo của nhà làm game hay là do lỗi kỹ thụât mà nó có thể giúp đảm bảo mạng sống cho bà vợ :
:
***Khi bạn sắp chạm trán với một nhóm lính khá đông, hãy Save lại ngay. Sau đó mở Save, cô vợ sẽ bị "biến mất tiêu" hoặc bị "kẹt" ngoài khung game. Vì thế bạn có thể an tâm xử bọn lính. Sau đó bạn chỉ cần chạy lên (hoặc xuống) thang lầu lại thấy "bà xã" đi theo bên cạnh như cũ. Hihhihi. Cứ siêng làm thế thì dù chơi dở đến đâu cũng không phải lo. Đặc biệt nó rất cần ở khúc bạn phải mở nhưng cách cửa có bẫy theo một thứ tự nhất định, vì ở đây "bà xã" chỉ có 10% cơ hội sống sót cho đến khi bạn mở xong :o .
- Nhà làm game Fallout là một người......dzui tính: Cái này ngắn gọn thôi, bạn có thể "make love" với mấy cô gái Đ hoặc cưỡng bức "con gái nhà lành" hoặc lấy cả người đồng tính cũng được. Heheheh
- Nhà làm game Fallout là một người.....yêu động vật: Các bạn có biết con Dogmeat mà các bạn có thể chiêu mộ ở quán Cafe Broken Dream không? Nếu như một ngày nào đó bạn không cần nó theo "hộ tống" nữa mà muốn "diệt khẩu" nó. Thì khi các bạn giết nó xong sẽ xuất hiện một tên áo đen.....không biết ở đâu chui ra đến "mần thịt" bạn (thật ra đến để mình "mần thịt" thì có :cool: ). Lạ wá ha, cứ như hắn đến trả thù dùm con chó dzậy.
- Nhà làm game Fallout là một người.......yêu vợ: Đều này các bạn có thể dễ dàng nhận ra khi mà bạn buộc phải bỏ lại tất cả mọi người đi theo trước khi bước vào căn cứ cuối cùng của tên chùm mạnh nhất......ngoại trừ người vợ. Thế các bạn có biết cách nào để đảm bảo mạng sống cho "bà xã" trong khi "bà xã" có thể die chỉ sau 3 phát bắn của bọn lính màn cuối?!! Mình không biết đây là mẹo của nhà làm game hay là do lỗi kỹ thụât mà nó có thể giúp đảm bảo mạng sống cho bà vợ :
***Khi bạn sắp chạm trán với một nhóm lính khá đông, hãy Save lại ngay. Sau đó mở Save, cô vợ sẽ bị "biến mất tiêu" hoặc bị "kẹt" ngoài khung game. Vì thế bạn có thể an tâm xử bọn lính. Sau đó bạn chỉ cần chạy lên (hoặc xuống) thang lầu lại thấy "bà xã" đi theo bên cạnh như cũ. Hihhihi. Cứ siêng làm thế thì dù chơi dở đến đâu cũng không phải lo. Đặc biệt nó rất cần ở khúc bạn phải mở nhưng cách cửa có bẫy theo một thứ tự nhất định, vì ở đây "bà xã" chỉ có 10% cơ hội sống sót cho đến khi bạn mở xong :o .
- Nhà làm game Fallout là một người......dzui tính: Cái này ngắn gọn thôi, bạn có thể "make love" với mấy cô gái Đ hoặc cưỡng bức "con gái nhà lành" hoặc lấy cả người đồng tính cũng được. Heheheh
cho nên mỗi lần muốn vào san thì mình phải "gửi xe" bên military base cực chết mie