T&T&H
Dragon Quest
Pác nào full tiền mua ttmd mệt nghỉ:cool::cool:
http://forum.tsonline.net.vn/showthread.php?p=256770#post256770
http://forum.tsonline.net.vn/showthread.php?p=256770#post256770


event tạo ra nhầm mục đích nâng giá trị của gold trong game :cool:

đúng tếuChào các bạn! hôm nay phóng viên báo con Dzịt Cồ chúng tôi đã đi đến Lương Châu thì vô tình gặp “Nhà Buôn Kỳ Lạ” tại đây và chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn nhanh với “Nhà Buôn”
PV : “Chào anh , tôi nghe nói anh đang mang một số hàng về cho cư dân Padoyao thì phải? ”
NB : “Vâng!”
PV : “Anh có thể tiết lộ cho chúng tôi biết là mặt hàng kỳ này như thế nào ko? Và trong đợt bán hàng vừa rồi anh có ý kiến gì?”
NB : “Mặt hàng kỳ này , chỉ là 1 số món tiêu dùng thường xuyên của bà con , lần này tôi không mang về nhiều mặt hàng , chỉ mang 3 - 4 loại , nhưng số lượng rất lớn , đủ để phục vụ cho bà con cô bác . Còn về đợt hàng vừa rồi thì tôi thấy bán cũng khấm khá , 1 số vùng (server) cũng ủng hộ náo nhiệt , nhưng còn khá nhiều vùng bà con không được khá giả cho lắm , nên cũng ế nhiều lắm chú.”
PV : “Vậy đợt này anh có dự tính gì cho giá cả và mua bán sao cho bà con cô bác có thể vừa được mua dùng , mà anh cũng có thể bán được hàng không?”
NB : “Có chứ chú , hôm qua tôi chạy tùm lum kiếm lão BDY Thiên Thần gì đó , xin lão giảm thuế cho bà con , hôm nay được duyệt nên tôi mới mang hàng chuẩn bị về bán nè . Hàng kỳ này bảo đảm rẻ hơn lần trước , hy vọng nhà nào cũng có thể mua sắm được.
PV : “Dạ vâng cám ơn anh đã cung cấp cho chúng tôi những thông tin để đưa đến cho bà con cô bác biết . Chúng tôi chúc anh buôn may bán đắt.”
NB : “Vâng , cám ơn mấy chú…”

Tin Nhanh Tin NhanhChào các bạn! hôm nay phóng viên báo con Dzịt Cồ chúng tôi đã đi đến Lương Châu thì vô tình gặp “Nhà Buôn Kỳ Lạ” tại đây và chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn nhanh với “Nhà Buôn”
PV : “Chào anh , tôi nghe nói anh đang mang một số hàng về cho cư dân Padoyao thì phải? ”
NB : “Vâng!”
PV : “Anh có thể tiết lộ cho chúng tôi biết là mặt hàng kỳ này như thế nào ko? Và trong đợt bán hàng vừa rồi anh có ý kiến gì?”
NB : “Mặt hàng kỳ này , chỉ là 1 số món tiêu dùng thường xuyên của bà con , lần này tôi không mang về nhiều mặt hàng , chỉ mang 3 - 4 loại , nhưng số lượng rất lớn , đủ để phục vụ cho bà con cô bác . Còn về đợt hàng vừa rồi thì tôi thấy bán cũng khấm khá , 1 số vùng (server) cũng ủng hộ náo nhiệt , nhưng còn khá nhiều vùng bà con không được khá giả cho lắm , nên cũng ế nhiều lắm chú.”
PV : “Vậy đợt này anh có dự tính gì cho giá cả và mua bán sao cho bà con cô bác có thể vừa được mua dùng , mà anh cũng có thể bán được hàng không?”
NB : “Có chứ chú , hôm qua tôi chạy tùm lum kiếm lão BDY Thiên Thần gì đó , xin lão giảm thuế cho bà con , hôm nay được duyệt nên tôi mới mang hàng chuẩn bị về bán nè . Hàng kỳ này bảo đảm rẻ hơn lần trước , hy vọng nhà nào cũng có thể mua sắm được.
PV : “Dạ vâng cám ơn anh đã cung cấp cho chúng tôi những thông tin để đưa đến cho bà con cô bác biết . Chúng tôi chúc anh buôn may bán đắt.”
NB : “Vâng , cám ơn mấy chú…”
Thưa các bạn , cũng như các bạn đã thấy hiện nay nhà buôn của chúng ta đang đi về hướng của U Châu , thành Trác Quận , hy vọng trong nay mai nhà buôn sẽ mang đến cho chúng ta những mặt hàng vô cùng giá trị nhưng giá cả phải chăng .
![]()
Thời gian
![]()
TSVN TEAM
- Thân -

Bán ID Vip Này
Ai Mua hông :'>
hì hì
ác như quỷ
