MyL0v3
The Warrior of Light
Sau khi để Snow White and the Huntsman đi trước một bước, vừa qua Relativity Media bất ngờ tung trailer của Mirror Mirror qua website Yahoo! Movies. Đây chính là tác phẩm về nàng Bạch Tuyết do người đẹp Lily Collins (Abduction) "cầm trịch".
Khác hẳn đối thủ, Mirror Mirror lại đậm nét cổ tích với nội dung nhẹ nhàng và có phần hài hước. Trailer mở đầu bằng nhạc nền vui tươi, hình ảnh tòa lâu đài cùng câu nói của người dẫn truyện: "Ngày xửa ngày xưa, ở vương quốc nọ có một nàng công chúa cực kỳ xinh đẹp với làn da trắng như tuyết, tóc đen như màn đêm".
Đây cũng là lúc nhân vật chính - công chúa Bạch Tuyết xuất hiện trong đoạn trailer. Trái ngược với “Bạch Tuyết” Kristen, nàng "Bạch Tuyết" Lily lại vui vẻ nhảy múa, cười đùa và được tung hô bởi thần dân trong vương quốc. Phiên bản này mang đến cho khán giả cảm giác thoải mái và thư giãn ngay từ những giây đầu tiên.
Nếu hoàng tử trong truyện chỉ xuất hiện trong cảnh cuối cùng thì ở Mirror Mirror lại hoàn toàn khác. Nhân vật nam chính này xuất hiện sớm hơn dự định và khiến hoàng hậu “say như điếu đổ”. Bà ta lập tức đòi... cưới hoàng tử thay Bạch Tuyết. Thế nhưng, số phận đã mang cặp đôi trời sinh này đến với nhau trong buổi vũ hội tại hoàng cung.
Ngày công chiếu: 16/03/2012
Diễn viên: Julia Roberts, Armie Hammer, Lily Collins, Nathan Lane, Robert Emms, Mark Povinelli, Jordan Prentice, Danny Woodburn
Đạo diễn: Tarsem Singh
Hãng phim: Relativity Media
Thể loại: Hài hước
Trailer
[video]kpLVO396eHs[/video]
Hình ảnh trong phim:
[spoil]
Bạch Tuyết đã trở lại gần giống với câu chuyện của đời nàng

trailer lần này thấy tập trung khá nhiều vào mụ hoàng hậu, Bạch Tuyết hơi ít đất diễn
mà công nhận nàng Lily Collins xinh thật, làm Bạch Tuyết là quá chuẩn rồi :-* , còn Julia Roberts, đây đâu còn là 1990 nữa
Còn về hoàng tử thì quá mất chất, như thằng gay 
Dù sao phim cũng đáng mong đợi hơn phim Snow White and the Huntsman nửa nạc nửa mỡ kia.
da trắng , mày rậm , môi đỏ nhìn mặt là thấy tràn đầy sức sống rồi , chẳng bù với chị "mặt đơ" kia .....


, chắc sau khi ông vua chết thì ko còn ai thèm đụng vô . 
