FD
Mr & Ms Pac-Man
Mình quen nàng được 2 năm , yêu nhau được 1 năm ... Sau nàng chuyển trường khá xa nên hai đứa đành chia tay trong nước mắt ... :(
Sau đó mình quen 1 nhỏ khác từ đầu năm ( cùng trường ) tới h được 4 tháng rồi... dù mình không yêu bằng nàng nhưng nhỏ vẫn là người mình yêu thương .
Rồi 20/11 này nàng về thăm thầy cô , mình vui vẻ hỏi thăm như một người bạn như chưa có chuyện gì sảy ra ... rồi mình hỏi đùa rằng nàng có ny chưa , sau đấy mình chỉ cho nàng xem nhỏ của mình . Bỗng nhiên thấy nàng đang vui vẻ lại buồn sau đó đưa cho mình lá thư trong cặp nàng . Mình đang định mở ra thì nàng quay đi cùng đám bạn cũ rồi ra ngồi ở bồn cây kỉ niệm của hai đứa làm mình cảm động lắm . Mở ra thì thấy nàng nói hết hk sẽ về lại trường và muốn tiếp tục với mình ... Thế rồi mắt nàng đỏ lòm như khóc , đám bạn cũ dỗ mãi chẳng hiểu vì sao , rồi bây giờ cả hai bên ( nàng và nhỏ ) đều biết rồi ... Nàng thì đang đau khổ còn nhỏ thì đang dỗi .... Trời ơi mình phải làm sao đây
Mình yêu nàng 10 thì yêu nhỏ 9 , giờ không biết phải làm sao nữa ai giúp mình với
Sau đó mình quen 1 nhỏ khác từ đầu năm ( cùng trường ) tới h được 4 tháng rồi... dù mình không yêu bằng nàng nhưng nhỏ vẫn là người mình yêu thương .
Rồi 20/11 này nàng về thăm thầy cô , mình vui vẻ hỏi thăm như một người bạn như chưa có chuyện gì sảy ra ... rồi mình hỏi đùa rằng nàng có ny chưa , sau đấy mình chỉ cho nàng xem nhỏ của mình . Bỗng nhiên thấy nàng đang vui vẻ lại buồn sau đó đưa cho mình lá thư trong cặp nàng . Mình đang định mở ra thì nàng quay đi cùng đám bạn cũ rồi ra ngồi ở bồn cây kỉ niệm của hai đứa làm mình cảm động lắm . Mở ra thì thấy nàng nói hết hk sẽ về lại trường và muốn tiếp tục với mình ... Thế rồi mắt nàng đỏ lòm như khóc , đám bạn cũ dỗ mãi chẳng hiểu vì sao , rồi bây giờ cả hai bên ( nàng và nhỏ ) đều biết rồi ... Nàng thì đang đau khổ còn nhỏ thì đang dỗi .... Trời ơi mình phải làm sao đây

Mình yêu nàng 10 thì yêu nhỏ 9 , giờ không biết phải làm sao nữa ai giúp mình với


. những người khác chỉ là thích thôi
. Kòn ko bye cả 2 kon cho lòng nó thanh thản, kiếm kon khác
.