Lượng và Bàng Thống??

Game là nhất

<b><font color=red>Nam Việt Đại tướng quân</font><
Đầu tiên xin cho phép chép bài thơ trích trong lời sấm này:
Một rồng,một phượng
Cùng vào Tây Xuyên
Phượng thì gãy cánh
Còn rồng thằng thiên​
Theo những câu chuyện thời niên thiếu của Khổng Minh:
_Gia Cát Lượng đã có cuộc gặp gỡ đầu tiên với Bàng Thống một cách khác thường:
Bàng Đức lui vào trong để Gia Cát Lượng ngồi một mình.Tiếng chân thình thịch như dậm đất bước vào, một người mặt như cái chảo:o, tiếng nói như chuông vang lên:
_Thầy ơi!Con đến từ biệt thầy đây!
Duy chi thấy có Khổng Minh ngồi trong phòng, Bàng Thống lớn tiếng:
_Này thầy ta đâu?
Khổng Minh thay đổi sắc mặt nói:
_Ngươi bị đui à?
Bàng Thống:
_Này, đừng có đùa kiểu ấy nhé!
Khổng Minh:
_Tôi nói có sai đâu, vào nà thấy người mà không chào hỏi thì phép tắc còn đâu nữa.
Bàng Thống chợt nhận ra khí thái dõng dạc của Khổng Minh, cũng vừa lúc Bàng Đức đi ra,sau lần giới thiệu Bàng Thống mới nhận ra Khổng Minh.

Giữa Lượng và Thống có gì tương đồng và khác nhau, trong khi Lượng ít nói thì Thống lại rất dạn.Trong khi Lượng ngồi ở nhà thì Thống gãy cánh nơi sa trường.
 
Về bề ngoại thì Lượng dung mạo khôi ngô , tuấn tú , sáng sủa (tối chắc cũng sủa :)) =)) )
còn Thống thì dung mạo cổ quái , xấu xí và ko biết phép tắc ;))
Còn về tài năng thì tui ko dám nói nhường cho các cao nhân HVĐ :)
 
Cái này HVĐ cũng từng tranh cãi 1 lần rồi mà, hồi đó nhóm stalig bênh BT và nhóm của 4eyes bên lão Lượng,2 bên tranh cãi gớm lắm.

Một rồng,một phượng
Cùng vào Tây Xuyên
Phượng thì gãy cánh
Còn rồng thằng thiên

Một rồng, một phượng
Đường đến Tây Xuyên
Phương sa xuống đất
Rồng bay lên trời

Tớ nhớ thằng Tử Hư đạo nhân nói 4 thằng Tướng Lưu Chương là như vậy.

Tớ thấy thằng Bàng Thống cao hơn 1 bật về mưu lược(không giám chắc:p), nhưng lại thua Khổng Minh cái tinh ranh. Nhưng tớ ghiền lão Từ Nguyên Trực nhất :D
 
Bàng Thống tài ko kém Lượng là mấy nhưng chỉ vì 1 phút đố kỵ mà sự nghiệp và mạng sống ko còn .

Khá tiếc thay !
 
Trong tam quốc Khổng Minh có nói
-Tài Bàng Thống gấp 10 lần tôi.
Như vậy ai giỏi hơn thì đã rõ rồi nhá :D
 
Trong tam quốc Khổng Minh có nói
-Tài Bàng Thống gấp 10 lần tôi.
Như vậy ai giỏi hơn thì đã rõ rồi nhá :D

Người xưa thường hay có cách nói khiêm tốn như thế, Lượng nói thế là để tôn trọng Bàng Thống cũng như tôn trọng bản thân mình thôi, chứ câu nói đó đâu có nói lên vấn đề Lượng giỏi hơn hay Thống giỏi hơn đâu, riêng về cá nhân tôi, chỉ riêng về mặt "biết người biết ta" thì Lượng đã ăn đứt Thống rồi.
 
Trong tam quốc Khổng Minh có nói
-Tài Bàng Thống gấp 10 lần tôi.
Như vậy ai giỏi hơn thì đã rõ rồi nhá :D

những gì nghe thấy hoặc nhìn thấy thì chưa chắc đã là thật đâu pác
khôn chết, dại chết, biết thì sống
 
Bàng Thống mà giỏi thì đã không chết iểu, tôi nghĩ Bàng Thống còn không bằng Từ Thứ vì kế Bàng Thống trong truyện đã bị duy nhất Từ Thứ biết. Nếu Bàng Thông sống sau khi lập Thục thì có khi chỉ nên điều về làm ở phủ Khai Phong thôi :D
 
Vậy thế không ai bày kế cho Từ Thứ thì Từ Thứ chết uổng ở Xích Bích rồi!!!

Nói chung thằng nào đàm luận với Tư Mã Đức Tháo thì đều giỏi cả(trừ Lưu Bị):x
 
Cái này HVĐ cũng từng tranh cãi 1 lần rồi mà, hồi đó nhóm stalig bênh BT và nhóm của 4eyes bên lão Lượng,2 bên tranh cãi gớm lắm.



Một rồng, một phượng
Đường đến Tây Xuyên
Phương sa xuống đất
Rồng bay lên trời

Tớ nhớ thằng Tử Hư đạo nhân nói 4 thằng Tướng Lưu Chương là như vậy.

Tớ thấy thằng Bàng Thống cao hơn 1 bật về mưu lược(không giám chắc:p), nhưng lại thua Khổng Minh cái tinh ranh. Nhưng tớ ghiền lão Từ Nguyên Trực nhất :D

Thì tôi tự dịch ra cho dễ hiểu đấy:devil:
.
___________Auto Merge________________

.
Bàng Thống tài ko kém Lượng là mấy nhưng chỉ vì 1 phút đố kỵ mà sự nghiệp và mạng sống ko còn .

Khá tiếc thay !

Thống ko hề đố kỵ, mấy bác theo LQT là sai hết.Kỳ thực sử sách có chép:
Quân Lưu Chương bị quân Lưu Bị đánh tan phải rút quân, Bàng Thống hăng hái dẫn quân truy kích, không một tấc võ trên mình, vị quân sư này đã gặp phải loạn tên mà tử trận.

Sự thật hiển nhiên là Thống không hề gặp phải phục bình mà chết, do Thống không may mà thôi.
 
Èo , đọc truyện tranh nến riết tui bị quán rùi .

Truyện tranh tam quốc chí nói rằng ...
GCL gửi thư khuyên Lưu Bị sau khi lưu bị chém tướng Lãnh Bao :"Xem chiêm tinh thấy sao Thái Bạch gần Lạc Thành xin đừng vội vã xuất quân" ... Lưu Bị đòi quay về bàn bạc với Khổng Minh khiến Bàng Thống ghen tỵ ... Bàng Thống bèn nói "thần cũng biết xem chiêm tinh lại có cách nói khác sao thái bạch gần lạc thành ứng với điềm chém tướng Lãnh bao" hôm sau Lưu bị xuất quân chia làm 2 hướng Bàng Thống trước khi xuất quân bị ngã ngựa
Lưu bị đổi ngựa cho trên đường hành quân đi qua gò lạc phụng bị trúng tên mai phục chết
 
Bàng Thống mà giỏi thì đã không chết iểu, tôi nghĩ Bàng Thống còn không bằng Từ Thứ vì kế Bàng Thống trong truyện đã bị duy nhất Từ Thứ biết. Nếu Bàng Thông sống sau khi lập Thục thì có khi chỉ nên điều về làm ở phủ Khai Phong thôi :D

Thế Tôn Tẫn và Bàng Quyên ai giỏi hơn.
Nếu Bàng Quyên ko tham cái quyển sách của Tẫn thì Tẫn cũng đi du lịch đồng mô Bát Bạt nhá.
Và lúc đấy có mấy chú sẽ nhảy nên nói rằng Tẫn chả có tài gì nên chết yểu :D
 
Người xưa thường hay có cách nói khiêm tốn như thế, Lượng nói thế là để tôn trọng Bàng Thống cũng như tôn trọng bản thân mình thôi, chứ câu nói đó đâu có nói lên vấn đề Lượng giỏi hơn hay Thống giỏi hơn đâu, riêng về cá nhân tôi, chỉ riêng về mặt "biết người biết ta" thì Lượng đã ăn đứt Thống rồi.

Xin bác. Lượng mà khiêm tốn thì cũng ko tự ví là quản trọng hay Nhạc nghị. Sau thấy có lẽ chưa oai mà phải là Khương tử nha, Trương Tử Phòng mới chịu
 
Nói chung theo tui nghĩ: lão Bàng tính hơi trầm còn lão Lượng thì có tuyến nước bọt tốt hơn. Có thể Bàng thật sự giỏi hơn Khổng nhưng nếu cái tài ít rèn luyện, thử thách thì cũng dễ trui dột lắm. Bàng qua thục sau Khổng, ít kinh nghiệm + tính trầm nên không bằng Khổng cũng phải. Ngày nay làm kinh tế cũng vậy đó. Sôi động, năng nổ, giao tiếp nhiều thì có nhiều thuận lợi hơn, dễ thành công hơn dù cho ta ít giỏi. Tui còn nhớ kái câu mà có người đã nói:"trời ơi sao thằng đó hồi đó nó học ngu như bò mà bây giờ nó giàu vậy, còn tui hồi đó đứng nhất, đứng nhì lớp mà bây giờ vẫn còn nghèo. Ước chi hồi đó tui đừng có thông minh, học giỏi quá làm gì". Dĩ nhiên cũng có cái yếu tố may mắn trong đó.
 
trời ơi sao thằng đó hồi đó nó học ngu như bò mà bây giờ nó giàu vậy, còn tui hồi đó đứng nhất, đứng nhì lớp mà bây giờ vẫn còn nghèo. Ước chi hồi đó tui đừng có thông minh, học giỏi quá làm gì". .

may mắn là 1 phần, phải qua rèn luyện và lăn xả thôi
hồi xưa nhìu đứa học giỏi hơn tui mà nó thi cũng rớt đại học lên xuống, tui học ngu mà giờ nhìn lên ko bằng ai mà nhìn xuống ko ai bằng, dĩ nhiên học giỏi cũng là 1 cái tốt nhưng tôi hiểu rằng học giỏi ko wan trọng bằng việc sau này ra đời ai giàu hơn ai thôi
nhìu người cứ nói:" trời sao thằng đó hồi xưa nó toàn đội sổ mà sao giờ nó giàu quá vậy", cái này là do ngừoi ta năng động với đầu óc sáng tạo hơn thui có gì đâu mà thắc mắc:devil::devil:
 
Trong tam quốc Khổng Minh có nói
-Tài Bàng Thống gấp 10 lần tôi.
Như vậy ai giỏi hơn thì đã rõ rồi nhá :D

vậy chứ Bàng Thống nói "Tui giỏi hơn Lượng gấp 10 lần" thì người ta nghĩ Bàng Thồng như thế nào?
 
thực thà gì, cái này là tự kiêu đó, khen thống gấp đôi xem ra có lý chứ gấp 10 thì..........

Nếu Thống nói ra điều đó thì khen là thực thà.
Nhưng Thống vốn khiêm tốn nên chả nói thế bao giờ.

Còn tự kiêu thì phải xem ai tự ví mình bằng Quản Trọng Nhạc Nghị ấy. Thế mà còn chưa thỏa mãn. Ấy mới gọi là tự kiêu.
Còn việc Thống bằng 10 Lượng là Lượng tự nhận như thế nhá. Theo tôi thì đấy là Lượng tự kiêu nên mới tự coi mình bằng 1/10 Thống. Chứ chắc gì đã bằng 1/10

Còn giả thuyết
squallphu nói:
vậy chứ Bàng Thống nói "Tui giỏi hơn Lượng gấp 10 lần" thì người ta nghĩ Bàng Thồng như thế nào?
Nhưng Thống ko phải là loại trẻ con như squall phu nên có nói thế bao giờ đâu :'>
 
Còn tự kiêu thì phải xem ai tự ví mình bằng Quản Trọng Nhạc Nghị ấy. Thế mà còn chưa thỏa mãn. Ấy mới gọi là tự kiêu.

Ấy là tự tin chứ. Phải khiêm tốn lắm mới ví mình như 2 ông kia, chứ chỉ có những loại đố kị tài năng người khác mới nghĩ đó là tự kiêu thôi ;;)
 
Back
Top