Long Phi trả lời:
-Bà mẹ chúng mày!Đúng là hôm wa tao có nhìn trộm một con công nhân nghành ở lầu xanh đang tắm nhưng mà nó chưa có chồng thì sao bọn mày có quyền hạch sách tao!
Một hán tử cao to hét lớn rồi nhảy ra nói:
-Chúng tao đều yêu con công nhân nghành đó và muốn lấy em đó làm vợ vì vậy chúng tao ko cho thằng nào bén mảng đến gần.Thằng nào lết tới gần phải bước wa xác anh em tao!
Long Phi thấy vậy vẫn bình tĩnh nói :
-Bọn bây ai cũng yêu và muốn lấy con công nhân nghành đó làm vợ cả thì sao ko chuộc nó ra
Một tên gầy guộc bước ra noi' :
-Chả là chúng tao không có tiền để chuộc em ra . Và chúng tao đang quy ước là ai chuộc em ra trước sẽ lấy được em
Long phi cười và noi':
-Chúng mày coi con người như đồ vật vậy sao?Chúng mày có biết yêu là gì không?Yêu là làm cho người mình yêu được hạnh phúc hiểu chưa!Giả sử chúng mày chuộc được cô ấy về thì nếu cô ấy ko yêu chúng mày thì cô ấy chỉ đau khổ suốt đời cũng giống như ở lầu xanh mà thôi!
Cả đám ngơ ngác hỏi :
-Vậy chúng tôi phải làm gì đây
Long phi nghiêm mặt hỏi:
-Để ta đến hỏi cô ấy xem là ý trung nhân của cô ấy là ai nhân tiện chúng mày đưa hết tiền đây để tao đi chuộc cô ấy luôn
Đêm hôm ấy Long Phi biến thành một khách phong lưu vào lầu xanh.Anh vừa bước vào cửa thì má mì đã sấn tới rồi hỏi:
-Công tử tìm cô nương vào vậy, ở đây có rất nhiều cô nương xinh đẹp công tử cứ tùy thích lựa chọn như :Xuân Lan,Thanh Ngọc...v.v.v...
Long Phi nghiêm mặt rồi rút ra 200 lượng (trong 10000 lượng bọn kia đưa cho Long Phi) đưa cho má mì rồi nói :
-Ta tìm cô nương Kim Phượng(tức là con công nhân nghành bị nhìn trộm hôm wa hehehehe #

)
Má mì khoan khoái nói:
-Công tử thật biết chọn người. Đó là cô nương xinh đẹp nhất ở đây đấy ạ
Rồi sau đó má mì dẫn Long phi lên phòng Kim Phượng.Vừa vào phòng Long Phi thấy một cô nương sắc đẹp tuyệt trần như cánh hoa giữa mùa xuân.Cánh cửa đóng lại sau lưng anh rồi sau đó anh ngồi xuống bàn và hỏi:
-Thấy cô nương dung nhan ủ rũ chẳng hay có việc gì buồn phiền ?
Người đẹp trả lời :
-Gần đây ta có nhiều kẻ theo đuổi nhưng mà ta chỉ yêu mình chàng thư sinh ở bên kia sông ngày ngày nhìn ta wa khung cửa.Ta không biết khi nào mới có thể thoát khỏi nơi phong trần này.HUHUHUHUHU
Long Phi ôm mĩ nhân vào lòng rồi noi':
-Cô nương đừng đau lòng ngày mai ta sẽ chuộc cô nương ra khỏi nơi này.Và sẽ tác hợp cho cô nương
Người đẹp khóc lóc nói:
-Ta và chàng lần đầu gặp mặt sao chàng lại tốt với ta vậy.Ta thì không có gì nhưng ta sẽ dùng thân xác thấp hèn này để phục vụ chàng suốt đêm nay.
Sáng hôm sau(Long Phi mệt wa'

) Long Phi gặp má mì dùng 5000 lượng để chuộc cô nương Kim Phượng ra khỏi lầu xanh rồi dẫn cô nương đến gặp 8 tên hôm wa và kể hết sự tình.
Cả bọn cùng đồng thanh nói:
-Đúng là số trời!Thôi được chúng tôi sẽ tổ chức hôn lễ cho cô nương và anh chàng thư sinh nghèo nọ
Vậy là trong đêm hôm ấy hôn lễ được tổ chức và Long Phi lại tiếp tục lên đường hành tẩu giang hồ(thu được 3000 lượng do lấy 2000 lượng tổ chức hôn lễ hehehehe

)