D4rK_cL0uD_2903
T.E.T.Я.I.S
tình hình là tiếp tục topic trước chuyện tình tay ba của chàng vượn ( là tui ). Hiện giờ đã chính thức quen với nhỏ cùng lớp và đám bạn bè của tui ai cũng đều biết là tui mới có bx mới cả, chỉ có mình nhỏ đó là chưa biết. Tối nay đi nhong nhông với lũ bạn về uống 2 chai heniken nên hơi xỉn 1 chút, và lúc đó lý trí nó cứ dồn 1 cục nên não rồi cứ chộp cái DT mà nhắn cho nhỏ GF cũ, nội dung là " D đừng gặp V nữa, V cảm thấy mệt mỏi và cô đơn lắm, mấy ngày nay V chờ D nhưng V cảm thấy V đã mất D thật rồi. Thật sự V rất thích D, Mong D lun hạnh phúc blab blab.... " tưởng nhắn cái tin đó xong là coi như ending lun rồi ai ngờ nó nhắn tin lại là " Hj đây mới là ông V mà tui quen nè, tui cũng đang chờ ông đấy chứ, ông đừng suy nghĩ gì nữa tui sẽ ko bao giờ quên ông và cũng ko chấp nhận lời đề nghị của ông đâu, Tui sẽ đứng trước cổng trường ông đưa trà sữa và cơm gà cho ông như xưa blab blab.... ". Đang đọc tn thì tn của nhỏ cùng lớp reo lên " Ox ngủ ngon nha, hum nay đi chơi vs Ox bx zuj lắm v.v... ". Cảm thấy mệt mỏi wa' nên tắt nguồn DT đem đi tạt lon dưới gầm giường rồi ngủ luôn.
Sáng mở mắt dậy sực nhớ cái DT nên bò xuống gầm gường lấy ( bỏ mẹ nứt cái nắp rồi ) mở nguồn lên thì tn của D " Goodmorning chồng của tuj, tụ nhớ ông nên mới nt cho ông đó, ông ăn sáng đi nha, tuj vẫn còn iu ông nhìu lắm "
Tình hình bây giờ nếu đc chọn tui chỉ đc chọn 1 trong 2 người, thật ra tui vẫn còn rất thương nhỏ cũ lắm, nhưng bây giờ lỡ nhận lời quen với nhỏ mới rồi. Bây giờ nói chia tay người ta rồi quay về với người cũ thì chả khác gì là thằng đểu... thật sự mọi chuyện đối với mình bây giờ thật rối rắm, mọi người cho mình xin một lời khuyên đc ko=.=
Sáng mở mắt dậy sực nhớ cái DT nên bò xuống gầm gường lấy ( bỏ mẹ nứt cái nắp rồi ) mở nguồn lên thì tn của D " Goodmorning chồng của tuj, tụ nhớ ông nên mới nt cho ông đó, ông ăn sáng đi nha, tuj vẫn còn iu ông nhìu lắm "
Tình hình bây giờ nếu đc chọn tui chỉ đc chọn 1 trong 2 người, thật ra tui vẫn còn rất thương nhỏ cũ lắm, nhưng bây giờ lỡ nhận lời quen với nhỏ mới rồi. Bây giờ nói chia tay người ta rồi quay về với người cũ thì chả khác gì là thằng đểu... thật sự mọi chuyện đối với mình bây giờ thật rối rắm, mọi người cho mình xin một lời khuyên đc ko=.=