- 23/9/08
- 10,135
- 340
Mới chơi tới cái khúc nói chuyện với bà sensei, xong cái em kia dẫn đi vòng vòng lát vô phòng y tế gặp ông bác sĩ, xong bây giờ ra khỏi cái khu lớp học chả biết đi đâu nữa tùm lum hết, chưa thấy đánh đấm cái gì hết :O), lúc thoát ra cái menu để save game hay coi hình ảnh của mấy em khác thì nhìn y như cái điện thoại, bây giờ đang bí đường nữa không biết nó kêu đi đâu![]()
Ah, game Visual Novel chứ có phải RPG đâu mà bạn lo bí đường, chỉ là lâu lâu có đánh nhau để bạn đỡ buồn chán thôi, qua cô bé gì nhỏ xíu ấy. Nhớ kiếm tra chụp hình mấy mòn đồ khả nghi vì đó là quái vật dùng để chiến đấu.
Mình cũng chơi đến đoạn té lầu thì tạm ngưng vì....mình đang đọc Visual Novel khác.
