Nói thêm chút về Beyond Netero:
- Beyond Netero là con trai ruột của Isaac Netero.
- Beyond cao hơn cha mình thời trẻ, Beyond có tạo hình của 1 vị tướng Trung Hoa cổ đại với áo choàng dài đến khuỷu tay, bên dưới lớp áo choàng này là 1 lớp áo giáp.
- Tuổi thọ của Beyond Netero được ước tính trong khoảng 60 đến 80 tuổi. Trông trẻ như vậy vì người dùng niệm luôn trẻ hơn so với tuổi thật.
- Dù 2 cha con này trái ngược nhau về quan điểm, nhưng thực tế lại giống hệt về tính cách, họ đều rất tự tin và có thể chiếm được cảm tình của mọi người bằng sức thu hút của mình. Tuy nhiên, cũng giống như Isaac, khi ai đó nói (lèm bèm) trong một thời gian dài, Beyond có xu hướng bị phân tâm rất dễ dàng. Beyond cũng thể hiện sự tôn trọng cao đối với đồng đội của mình vì muốn tập hợp bạn bè. Tuy nhiên, mục tiêu của Beyond luôn luôn không thay đổi dù dưới bất cứ hoàn cảnh nào, Mizaistom nói rằng Beyond chỉ quan tâm đến DC và Beyond sẵn sàng chịu đựng mọi thứ trước chuyến hành trình (sẵn sàng chịu ràng buộc và giam cầm). Beyond cũng thành thật thừa nhận rằng ông không biết gì về bất kỳ gián điệp nào (của phe ông ta) đang lẩn trốn trong Zodiacs.
- Cả 2 cha con Netero đều có khả năng giữ thăng bằng một cách siêu việt, điều này ngầm hàm ý cho nội tâm của họ rất tĩnh lặng và rất sâu. Khi lần đầu tiên Netero xuất hiện, ông ta thể hiện khả năng thăng bằng bằng cách uống bằng ống hút từ một chiếc ly trên một chiếc đĩa mà ông ta đang giữ bằng chân. Trong một phân cảnh khác, ông ta giữ cho một cây bút tự đứng bằng ngòi bút của nó, điều mà sau này Beyond cũng làm tương tự (fact này tôi đã nói trước đây).
- Câu nói nổi tiếng của Beyond: "
Tôi muốn đến nơi mà trước đây chưa ai từng đến!!! Gặp những người mà chưa ai từng gặp!!! Có được những thứ mà chưa ai từng chạm vào!!! Tôi muốn khám phá không giới hạn!!! Trong sự rộng mở tuyệt vời!!! Để lại dấu ấn của tôi trên lãnh thổ trinh nguyên!!! Tôi sẽ không từ chối bất cứ ai tham gia hoặc truy đuổi bất cứ ai rời đi. Nhưng tôi sẽ nghiền nát bất cứ ai cố gắng can thiệp!!!"
- Beyond đã từng đến DC trong quá khứ vả trở về. Ước tính vào khoảng 50 năm trước thời điểm hiện tại. Cụ thể là vào thời điểm đó chính V5 đã thuê Beyond để đến thám hiểm DC. Beyond bỏ ngoài tai lời khuyên của cha mình và dẫn theo 1 đội hunters cùng 1 đội đến từ vương quốc Kukan'yu (Kukan'yu là một quốc gia nằm phía trên lục địa Yorbian, tọa lạc trên một lục địa chưa được đặt tên, và là một trong số các quốc gia V6). Mục tiêu chính của cuộc thám hiểm này là để tìm ra cây giả kim Metallion cũng như đi trên tuyến đường mà trước đây chưa từng được khai phá (có nghĩa là trước đó đã từng có rất nhiều chuyến hành trình đến DC rồi). Mục tiêu cuối cùng cũng đạt được, tuy nhiên trên đường trở về họ lại bị lạc đường và lại còn bị bệnh Zobae tấn công và cả nhóm bị tiêu diệt, cuối cùng chỉ còn 6 người trở về, tuy nhiên 1 người trong số đó đã nhiễm Zobae và trở nên bất tử. Cuộc thám hiểm chính thức thất bại vì cây Metallion bị chết. Chính vì mang căn bệnh Zobae trở về, Isaac đã chính thức cấm Beyond đến DC lần nữa (ít nhất là cho tới khi Isaac chết) thông qua V5. Điều này đã thúc đẩy Beyond bắt đầu chuẩn bị bằng cách tìm kiếm những cá nhân tài năng, phương tiện và sự chấp thuận của quốc tế cho chuyến thám hiểm trong tương lai. Cuối cùng, Beyond bắt đầu âm mưu cùng với Pariston, người đã thâm nhập vào hiệp hội Hunter và bắt đầu tập hợp một nhóm chuyên gia bí mật (những người đã thi và trở thành hunter tạm thời) cho cuộc hành trình. Beyond cũng đã tạo dựng được một liên minh với Nasubi Hui Guo Rou, đề nghị biến Nasubi thành một người cai trị huyền thoại để đổi lấy sự ủng hộ của Nasubi. Beyond yêu cầu Nasubi công bố một cuộc thám hiểm mở để gây áp lực lên V5. Sự việc sau đó thì như mọi người đã rõ.
- Khoảng 30 năm trước, đại khái là thời điểm Đế chế Kakin trải qua "cuộc cách mạng thầm lặng nhất trong lịch sử", Beyond đã thiết lập một số cuộc hôn nhân giả giữa các sĩ quan trẻ trong quân đội Kakin và những phụ nữ mà Beyond lựa chọn (chịch). Beyond đã đánh dấu nhiều đứa con của ông do những cặp vợ chồng này sinh ra bằng một đòn tấn công của Nen biến chúng thành "sự hy sinh bằng lời nguyền" với sức mạnh khác nhau và để lại dấu ấn thể xác cho chúng. Những đứa trẻ được nuôi dưỡng và gửi đến Học viện Quân sự Hoàng gia cùng con gái ông Longhi, cứ mỗi một đứa trẻ được nuôi dưỡng trong hoàn cảnh này, suy đoán rằng Beyond làm điều này bất cứ khi nào một Hoàng tử mới được sinh ra.
- Beyond quan điểm rằng, DC mới là nơi con người xuất thân và hành trình đến DC chỉ thực chất là nơi con người trở về nguồn cội.
- Beyond có trí tuệ ở cấp độ thiên tài, Beyond bí mật có nhiều đứa con và khi mới sinh ra, đã gieo vào chúng một lời nguyền nen, lời nguyền này ăn mòn và ngày càng mạnh mẽ hơn cùng với chúng. Bằng cách ràng buộc lời nguyền này với sinh lực của một trong các hoàng tử, Beyond đảm bảo rằng đứa con bí mật của mình trong số các hoàng tử Kakin sẽ lên ngôi vua khi kết thúc cuộc chiến tranh kế vị, qua đó trao cho Beyond toàn quyền kiểm soát quốc gia. Sự siêng năng và tỉ mỉ của Beyond đã khiến Beyond nghĩ ra các biện pháp đối phó chống lại khả năng lộ ra âm mưu của mình, chẳng hạn như khi con trai Beyond là Furykov phát hiện ra lời nguyền. Ngay cả với khả năng của Furykov, quá trình phân tích và vô hiệu hóa lời nguyền sẽ mất ba năm nếu không thể thực hiện được theo dòng thời gian của cuộc chiến. Beyond có niềm tin vào kế hoạch của mình đến mức chưa một lần mất bình tĩnh, ngay cả khi kế hoạch của Beyond bị phanh phui. (1)
- Beyond là nhà chiến lược bậc thầy: kế hoạch của Beyond, ngay cả với mục tiêu cuối cùng là không chắc chắn, đã ảnh hưởng rõ ràng đến diễn biến của cuộc chiến vương vị ở nhiều cấp độ. Beyond đã chuẩn bị các biện pháp đối phó để đảm bảo cuộc xung đột không chỉ diễn ra mà còn đi đến giai đoạn cuối cùng với lễ đăng quang của hoàng tử cuối cùng còn sống. Ngay cả những chiến lược gia tài giỏi như Kurapika cũng không thể nhận ra đầy đủ ý định thực sự của Beyond, phần lớn là do hàng thập kỷ lập kế hoạch tỉ mỉ và thực hiện các biện pháp phòng ngừa để ngăn chặn rò rỉ thông tin, thực sự, ngay cả một số chi tiết được biết đến cũng khiến những người liên quan đặt câu hỏi về mọi động thái của Beyond. (2)
- Beyond sở hữu kiến thức pháp luật rộng lớn: ngoài ra còn thể hiện kiến thức sâu rộng về luật pháp Kakin. Beyond đệ trình 1.047 khiếu nại pháp lý đặt câu hỏi về định nghĩa của từ "Con người" trong hiến pháp Kakin và các hành động đặc quyền pháp lý của hoàng gia nhưng cuối cùng đã bị từ chối và bác bỏ. Beyond cũng thể hiện tốc độ đọc đáng chú ý, chỉ mất vài giây để đọc xong một trong nhiều tệp in được mang đến cho Beyond, điều này đã gây ấn tượng ngay cả với các Zodiacs đang giám sát Beyond trong phòng giam. (3)
- (1) + (2) + (3): Beyond thật sự vĩ đại hơn cha mình về trí tuệ. Và tôi cũng thật sự tin rằng về nen cũng chẳng kém cạnh.
- Bởi vì những người sử dụng nen đều làm vệ sĩ cho các hoàng tử, nên Theta, Salkov, Tuffdy cùng toàn bộ đội vệ sĩ của Benjamin đều đáp ứng các tiêu chí mà Longhi đã đưa ra giả thuyết về những người con bí mật của Beyond. Nói đơn giản, toàn bộ những người vừa liệt kê này đều có khả năng là con của Beyond.
- Một số phỏng đoán không đáng tin cậy trong đó có phỏng đoán "không loại trừ khả năng Beyond xuất thân từ DC", ý rằng Netero mang Beyond từ DC về, tức là Netero có con với 1 phụ nữ DC. Tuy nhiên nếu chiếu theo giả thuyết này thì Netero buộc phải tới DC trước khi biết niệm (tập đấm 10k lần/ngày), điều này lại khiến giả thuyết này lung lay. Bởi vì 60 năm trước Netero hạ sơn, 50 năm trước Beyond đến DC lần đầu tiên, không thể có chuyện 1 đứa trẻ 10 tuổi đại diện V5 lãnh đạo 1 đoàn hunters đi thám hiểm DC được.
- Có thể thiết kế của Beyond được lấy cảm hứng từ thủ lĩnh giáo phái ngày tận thế Shoko Asahara.
https://en.wikipedia.org/wiki/Shoko_Asahara