Chủ Tiệm Tạp Hóa
Legend of Zelda
Không giấu gì các a e là sinh viên năm 2 của trường phổ thông :)
Năm rồi e đã xuất sắc đc học tiếp 1 năm lớp 10 nữa .... thế là e đã phụ lòng 3 mẹ đã chìu chuộng e mọi điều , đặt hết hy vọng vào e ....
Rớt cũng đúng thôi vì e chơi rất ngông ... đua xe rồi gái gú ( bị con này làm mù lòa cả trí óc suốt 2 năm ) với khoái game online ....
Năm nay vừa thi xong học kì 1 em buồn lắm , ko đc học sinh khá vì thí môn Hóa đc 0 đ tuy bài làm rất chuẩn nhưng có mỗi tội là e cầm nhằm mã số đề nên bị zero => điểm tb môn 3.7 tiêu danh hiệu học sinh khá của e
Buồn quá
Năm rồi e đã xuất sắc đc học tiếp 1 năm lớp 10 nữa .... thế là e đã phụ lòng 3 mẹ đã chìu chuộng e mọi điều , đặt hết hy vọng vào e ....
Rớt cũng đúng thôi vì e chơi rất ngông ... đua xe rồi gái gú ( bị con này làm mù lòa cả trí óc suốt 2 năm ) với khoái game online ....
Năm nay vừa thi xong học kì 1 em buồn lắm , ko đc học sinh khá vì thí môn Hóa đc 0 đ tuy bài làm rất chuẩn nhưng có mỗi tội là e cầm nhằm mã số đề nên bị zero => điểm tb môn 3.7 tiêu danh hiệu học sinh khá của e

Buồn quá


bó tay toàn tập...
, còn Sinh thì không có gì đâu, mình toàn chơi nghe cô giảng cũng chút ít thôi phần còn lại toàn ngồi ngáp nhìn trời hay gục đầu ngủ lắm, chủ yếu về nhà cầm cuốn sách học mấy đoạn gạch trong lớp là đủ. Ra kiểm tra hay thi thì cứ chép vào những gì mình học tương đương với câu hỏi là có điểm thôi. Chưa kể thi Sinh toàn trắc nghiệm 