Ok đến đây thôi,tao không bỏ anh em giữa dòng,mọi người thương thảo ra sao với VNG tao không cần biết nhưng ai cũng có sai.Đơn giản nếu tao yêu cầu VNG chấp hành đúng luật mình đưa ra,tao dám bảo đảm,nó dám gật đầu tao quì xuống dâng trà cho mày.Chuyện là vì như mày nói,cái gì có qua cũng nên có lại,nếu 1 ngày tao repost 50 acc BOt,tao đố thằng VNG dám block sạch,chuyện mọi người được cái gì đó để đổi lại nhùng câu chuyện xuống tao không quan tâm,từ cái câu nó bắt bọn mình chịu trách nhiệm trước pháp luật là tao thấy gai mắt rồi.Còn Bot bị bắt tao không quan tâm vì tao nói là chấp bắt,nhưng quan liêu ở chỗ khi cho tao vào tù thì thằng GM 003 đâu?Tao không thấy,nếu nó biết tao BOT thì block mẹ đại đi,nhưng chuyện này tao không quan tâm chỉ là quan tâm ỡ thái độ của anh em.
1:Khi xưa chuyện spam kim thạch ai khởi xướng nhỉ?Khi thành công ai được lợi?
2:Khi bị chuyện,ai đã lên VNG nhưng khi được thỏa hiệp quyền lợi ai bỏ mặc cảm giác của người khác ,tao chỉ có cảm giác Kavana và BM bị bỏ rơi khi những người còn lại được hưởng 1 quyền lợi,sâu xa đó là 1 âm mưu của VNG chăng?Tách những người khác ra để trừng trị 2 người này dù rằng tội của tất cả mọi người xét về chung thì như nhau đúng không Hokata?Tao có cảm giác là bỏ mặc anh em như vậy là không tốt
3:Đừng quên tao đã tham khảo hết tất cả khi chơi ván bài lật ngửa này,tuy không liên quan tới tao nhưng Kavana và BM không biết cách nói chuyện.Chả có gì trách với không trách,cũng đừng có dùng luật hù tao vì cty tao có cố vấn luật mà,không có 1 văn bản hay 1 dự thảo luật về gameonline được ban hành cho tới tận ít nhất ngày mai khi tao khui chuyện ra ok?Tức là dù tao có vu khống trên net chuyện gì đi nữa nó cũng làm đíu gì được tao cũng như tụi mình chả làm đíu gì được nó,mình có cách của mình,nó có cách của nó.Khi nhóm tụi bây đạt được những gì mình cần thì cứ xem như bọn tao đang nhảm,mất công làm mất hòa khí của anh em mình ok?
Nhắc lại tao không tức khi bị bắt BOT mà chỉ tức mấy thằng GM cay cú nhau,khi khui vụ thâm cung bí sử về VNG RAG tao nghĩ còn nhìu chuyện mày chưa biết về GM001,bà quản lí GM mà tao cất công và tốn các mối quan hệ để điều tra và mọi chuyện không phải từ BM mà từ GM001,liệu mày có biết?
Rõ ràng nếu xét tội chúng ta đều như nhau,nhưng người được sống kẻ thì bị block,tao hỏi thật 1 câu là có cảm giác bỏ rơi anh em không?
Rõ ràng nếu bắt Bot kiểu đó,nếu 1 ngày tao report 50 con BOT nó dám block hết không?Nhân viên tao rảnh lắm,nó dám kí cam kết tao dám làm,làm sai thì xin lỗi còn tụi mình sai thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật,ở đâu có kèo thơm vậy?Vậy tao lên chửi nó,tao sai thì tao xin lỗi rùi phủi đít về có được không?
Tại sao nó phải thỏa hiệp khi mà nó đã nói là unban là never?Mày dư biết.Tai sao chỉ mời mày lên mà không phải người dẫn đầu chuyện này là Kavana?Mày có biết trước đó là Kavana đã cãi 1 chập với bà quãn lí GM và vì cái ngọn lửa cá nhân đó mà vài acc tiêp theo bị ban trong đó có mày?
Cũng như câu của nó nói "Tui block là quyền của tôi,các anh có quyền thuê cty đại diện quyền lợi gamer để kiện chúng tôi" thì tao cũng nó 1 câu "tao khui chuyện và làm lớn chuyện là quyền của tao,VNG có quyền thuê cty đại diện cho quyền lợi của nó mà kiện tao."
Dễ ẹt,đơn giản là làm đíu giè kiện được tao vì lợi nói của tao trên forum tuy đại diện cho tao nhưng đồng thờ cũng không đại diện cho tao vì Net bản thân là ảo,tao chỉ cần chối acc này không phải do tao phát ngôn,that's all.Chỉ là lời nói của tao có trọng lượng hơn và tao không thích ém nhẹm chuyện vì các lợi ích cá nhân mà bỏ rơi đồng đội.
Lần cuối....tao tuyệt đối không bỏ rơi bạn bè dù chuyện này hoàn toàn kh6ong dính dáng tới tao.
Lời giải thích chỉ có hiệu lực tới 12g tối nay,sáng mai khi tao ngủ dậy cũng là lúc tao viết bài,tuy không to tát lắm nhưng tao nghĩ nhiều người muốn biết nhỉ?Nhất là có sự tự thú và xác định của nhiều nhân vật quan trọng.
Sự thật là VNG tới ngày hôm nay vẫn vậy,giải quyết tình huống cực kì ngốc nghếch khi nghĩ rằng có thể làm êm thắm mọi chuyện bằng cách thỏa hiệp có mưu đồ như thế.
Trừ phi sáng mai dậy đọc báo,teo thấy có dự luật nào đó về gameonline,còn không tao đố nó làm gì được tao.
Tao nghĩ mình không nên tranh cãi làm mất hòa khí anh em,chuyện tụi bây thỏa hiệp xong,xem như xong,chuyện còn lại tao lo,tao+BM+Kavana sẽ chịu trách nhiệm vì bài tiết lộ tao khá dài và liên đới tới khá nhìu nhân vật.Sáng mai đi họp OfF SRO chắc khoảng 3 giờ về viết bài,thôi vậy nhé,đừng để tình cảm anh em mình xích mích về vụ này vì vụ này không hoàn toàn không dính tới tao vì so ra nếu 700mil Zeny không bị die tao cũng có nhìu kế boạch lắm.Tao nghĩ là tụi mình chả có gì để làm ầm ở đây,mày làm chuyện của mày,tao làm chuyện của tao,rảnh rổi ra uống cafe,thế giới thật tươi đẹp hahaha,còn cái sever Ragvn thì hoho.....khoảng 12g khuya mày log vô sẽ tự biết,tao cũng không giấu ý định là muốn nó die để bà con qua HKGH và SRO.Vậy nhé!!!!!