TÌnh hình là như thế này:
Mình và e đã YM, tin nhắn, điện thoại khoảng hơn 2 tháng(thân nhau hơn mức bạn bè bt). Mình thấy cũng tới lúc phải hẹn gặp em ấy nhưng vẫn chưa biết hẹn như thế nào cho tiện và mang lại kết quả tốt nhất (trc h mình chưa hẹn đi chơi riêng với bất kỳ bạn gái nào đây là lần đầu tiên của mình)
nên mình rất lúng túng mong ae tư vấn giúp.
Về mình: mình ở Q1 tpHCM, có xe đạp riêng, tính hiến ít nói, dự kiến tiêu là 300k VND.
Về e: ở Q,Tân phú (từ mình tới chỗ e là khoảng 10km), con nhà đàng hoàng, e nó học ở KHTN Thủ Đức ở ktx các ngày trong tuần, thứ 7 CN thì về lại tp.
Mình thì đã nghĩ ra đc các kịch bản sau:
Nhiều năm trời gắn bó với cái máy tính bây h đùng 1 cái hẹn đi chơi với bạn gái thật sự mình chẳng biết cái vẹo gì. Ae có ý kiến gì cứ đóng góp, mình cảm ơn trc.
Mình và e đã YM, tin nhắn, điện thoại khoảng hơn 2 tháng(thân nhau hơn mức bạn bè bt). Mình thấy cũng tới lúc phải hẹn gặp em ấy nhưng vẫn chưa biết hẹn như thế nào cho tiện và mang lại kết quả tốt nhất (trc h mình chưa hẹn đi chơi riêng với bất kỳ bạn gái nào đây là lần đầu tiên của mình)
nên mình rất lúng túng mong ae tư vấn giúp.
Về mình: mình ở Q1 tpHCM, có xe đạp riêng, tính hiến ít nói, dự kiến tiêu là 300k VND.
Về e: ở Q,Tân phú (từ mình tới chỗ e là khoảng 10km), con nhà đàng hoàng, e nó học ở KHTN Thủ Đức ở ktx các ngày trong tuần, thứ 7 CN thì về lại tp.
Mình thì đã nghĩ ra đc các kịch bản sau:
Xem phim SHERLOCK HOLMES( e nó rất thích truyện trinh thám).
Một buổi sáng chủ nhật đẹp trời mình sẽ dẫn e vào rạp và cả 2 cùng thưởng thức bộ phim SHERLOCK HOLMES.- Đi lại:
a. Mình sẽ thuê 1 cái xe máy qua bên nhà rc e đi.
b. Hẹn e nó côg viên LTR rồi đèo xe đạp đi >> cinebox.(khoang 2km)
Kịch bản này thì mình vẫn chưa biết rủ như thế nào cho e nó khỏi từ chối.
- Đi lại:
- Hẹn đi uống nước:
Sáng CN mình sẽ chạy qua bên nhà e rồi chở e đi uống nc, vẫn chưa biết cái quán nào vì mình cũng ít đi cà phê cà pháo. (Ae nào biết quán nào tốt thì chỉ dùm luôn, bên Tân Phú càng tốt)- Đi lại, vẫn 2 phương án:
a. Thuê xe máy
b. Cuốc xe đạp qua nhà e (hơi phê nhưng mình cuốc nổi)
- Đi lại, vẫn 2 phương án:
- Khu du lịch Suối Tiên:
Mình bắt xe bus ra Suối Tiên rồi hẹn e ra đó vì ktx e ở gần Suối Tiên.
Đi ra đây thì phải chi nhiều nhưng dc cái có nhiều trò vui.
Cái phương án này cũng chả biết hẹn e nó như thế nào. Ra tới đó rồi hẹn thì e nói bận 1 cái là tèo. Mình thì ko biết lịch học của e ntn.
Nhiều năm trời gắn bó với cái máy tính bây h đùng 1 cái hẹn đi chơi với bạn gái thật sự mình chẳng biết cái vẹo gì. Ae có ý kiến gì cứ đóng góp, mình cảm ơn trc.
Last edited by a moderator:


vào giựt tem thì cóa
. Đi Suối Tiên lúc này chưa thích hợp lắm đâu :)
, film và suối tiên nên để ở giai đoạn sau.