I_LOVE_GAME511
T.E.T.Я.I.S
Chắc hẳn các bạn đã quá quen với cái tên “Final Fantasy” vì nó được nhắc đến khá nhiều lần trong làng game thế giới (nếu bạn đã từng chơi wa FF 7, 8...). Trong khi thể loại RPG đang suy yếu thì Final Fantasy 8 đã thổi bùng lên sự sống cho thể loại này. Sau FF8 lại đến FF9, 10, 11 và bây giờ mới nhất là FF12. Đó là những game chơi trên PS, PC, Xbox. Còn thiếu FF chơi trên GBA, chính vì vậy nhà sản xuất Squarenix đã làm một game FF trên GBA, đó chính là “Final Fantasy Tatic Advance”.
March, nhân vật chính của game cùng một vài người bạn ngay trong phần đầu của game đã phải đánh nhau với một bọn thuộc dạng đầu gấu. Đó chính là trận đánh đầu tiên của bạn, nó sẽ giúp bạn làm quen với game này. March và những người bạn có một sở thích chung là phép thuật. Họ rất thích phép thuật và những quyển sách nói về phép thuật. March đọc chúng và ước ao được sống trong thế giới đó. Và bọn họ đã nghĩ ra một trò chơi gọi là “Final fantasy”. Ngay trong đêm đó, tất cả bọn họ bị cuốn vào một thế giới khác. March rất ngạc nhiên vì không thấy các bạn đâu, chỉ thấy xung quanh là một thành phố cổ xưa , ngạc nhiên hơn nữa ở đó có nhưng người mà trong quyển sách phép thuật có nhắc đến. Ở đây March quen Kubô -một người lai thỏ- Kubô sẽ dẫn March gia nhập vào một clan.
Bạn sẽ vào vai March, thủ lĩnh của clan và bạn phải điều chỉnh cho clan thật mạnh. Bạn sẽ bị cuốn vào cuộc hành trình tìm lối về cho March. Trong một nhiệm vụ , March bị lạc vào một không gian lạ , trong đó có viên kim cương và người bảo vệ. Đánh thắng người bảo vệ thì viên kim cương vỡ và March nghĩ ra rằng phải tiêu hủy hết những viên kim cương như vậy thì mới có đường về nhà. Những viên kim cương và không gian kì bí sẽ cuốn hút bạn vào trò chơi. Lạ lùng hơn, Khi bạn tiêu hủy viên kim cương thứ hai thì mewt xuất hiện và bảo nếu tiêu hủy hết chúng thì thế giới này và thế giới của March sẽ đều bị phá hủy. Những sự việc trong game diễn ra hết sức bất ngờ tạo cho bạn một cảm giác rất hồi hộp.
Trong game có rất nhiều thành phố. Đặc biệt giao diện và các câu nói tiếng anh trong game hết sức ngắn gọn mà dễ hiểu. Bạn có thể dễ dàng thực hiện các nhiệm vụ. Nếu bạn đi mua đồ thì đừng lo, đồ có tác dụng như thế nào thì nó đều ghi rõ, bạn chỉ cần chọn đồ phù hợp với túi tiền của mình thôi. Game có khung cảnh 2D rất dễ thương, các nhân vật được thiết kế rất đẹp. Khi đánh nhau, game sẽ có nhạc nền “bốc” để cổ vũ bạn. Mức độ bạo lực của game này chỉ là toon thôi, không có cảnh đẫm máu nào cả. Nói chung, cái gì game có cũng hay cả, không thua gì các bản FF trước, có khi còn hay hơn nhiều. Cấu hình máy để chơi lại bình thường, dung lượng game nhẹ, chỉ khoảng 18MB.
Tôi không thể giới thiệu hết về game này ở đây được vì nếu thế mất hay, bạn sẽ thấy nó rất tuyệt khi tự mình khám phá. Game này rất hay đó,có thể nói FFTA rất xứng đáng với danh hiệu game “suýt” hay nhất. Tôi không nói dối đâu, bạn hãy thử xem nhé!
March, nhân vật chính của game cùng một vài người bạn ngay trong phần đầu của game đã phải đánh nhau với một bọn thuộc dạng đầu gấu. Đó chính là trận đánh đầu tiên của bạn, nó sẽ giúp bạn làm quen với game này. March và những người bạn có một sở thích chung là phép thuật. Họ rất thích phép thuật và những quyển sách nói về phép thuật. March đọc chúng và ước ao được sống trong thế giới đó. Và bọn họ đã nghĩ ra một trò chơi gọi là “Final fantasy”. Ngay trong đêm đó, tất cả bọn họ bị cuốn vào một thế giới khác. March rất ngạc nhiên vì không thấy các bạn đâu, chỉ thấy xung quanh là một thành phố cổ xưa , ngạc nhiên hơn nữa ở đó có nhưng người mà trong quyển sách phép thuật có nhắc đến. Ở đây March quen Kubô -một người lai thỏ- Kubô sẽ dẫn March gia nhập vào một clan.
Bạn sẽ vào vai March, thủ lĩnh của clan và bạn phải điều chỉnh cho clan thật mạnh. Bạn sẽ bị cuốn vào cuộc hành trình tìm lối về cho March. Trong một nhiệm vụ , March bị lạc vào một không gian lạ , trong đó có viên kim cương và người bảo vệ. Đánh thắng người bảo vệ thì viên kim cương vỡ và March nghĩ ra rằng phải tiêu hủy hết những viên kim cương như vậy thì mới có đường về nhà. Những viên kim cương và không gian kì bí sẽ cuốn hút bạn vào trò chơi. Lạ lùng hơn, Khi bạn tiêu hủy viên kim cương thứ hai thì mewt xuất hiện và bảo nếu tiêu hủy hết chúng thì thế giới này và thế giới của March sẽ đều bị phá hủy. Những sự việc trong game diễn ra hết sức bất ngờ tạo cho bạn một cảm giác rất hồi hộp.
Trong game có rất nhiều thành phố. Đặc biệt giao diện và các câu nói tiếng anh trong game hết sức ngắn gọn mà dễ hiểu. Bạn có thể dễ dàng thực hiện các nhiệm vụ. Nếu bạn đi mua đồ thì đừng lo, đồ có tác dụng như thế nào thì nó đều ghi rõ, bạn chỉ cần chọn đồ phù hợp với túi tiền của mình thôi. Game có khung cảnh 2D rất dễ thương, các nhân vật được thiết kế rất đẹp. Khi đánh nhau, game sẽ có nhạc nền “bốc” để cổ vũ bạn. Mức độ bạo lực của game này chỉ là toon thôi, không có cảnh đẫm máu nào cả. Nói chung, cái gì game có cũng hay cả, không thua gì các bản FF trước, có khi còn hay hơn nhiều. Cấu hình máy để chơi lại bình thường, dung lượng game nhẹ, chỉ khoảng 18MB.
Tôi không thể giới thiệu hết về game này ở đây được vì nếu thế mất hay, bạn sẽ thấy nó rất tuyệt khi tự mình khám phá. Game này rất hay đó,có thể nói FFTA rất xứng đáng với danh hiệu game “suýt” hay nhất. Tôi không nói dối đâu, bạn hãy thử xem nhé!