Xin các bác hãy đọc hết để cứu giúp một người con trai mới lớn 
Số là em có thằng bạn, nó thì ít chơi với ai ,nhưng àm tính tình đến lúc quen thân thì rất cuồng nhiệt nhưng trong lớp nhìn nó bên ngoài thì ai cũng có cảm giác gì đó không đến gần (nghe nó bảo vậy ).
Rồi năm nay ,em đi học thêm chung với nó ngồi gần nên càng ngày càng thân thiết hơn,mà lâu lâu nó cứ đưa đẩy như chơi gay với em em thấy cũng kì kì nên dứt ra không đưa đẩy.Rồi càng về sau nó càng như quan tâm em hơn ,ngày nào cũng kiếm cớ nhắn tin hỏi bài ,hỏi mai học môn gì cứ thế.Lâu lâu có dịp còn bắt em cho nó nắm tay bóp tay gì đó,em khi đó thấy nó hơi có vấn đề nên cũng ngại ngại ghê ghê nhưng chưa dám khẳng đinh nên vẫn để nó nắm một chút (sh*tttttt!)
Em bắt đầu không trả lời tin nhắn nó nữa,nhưng trên lớp vẫn bình thường (nó vẫn cứ nhắn tin ) .Rồi cũng đến kì nghỉ tết ,bữa trước tết em có nghe n1o nói là thấy em đi bộ về nhà vô cái hẻm gì đó ,emcu4ng không để ý .Cái sáng 28 và đêm 29 tết em thấy nó đi rà rà nhìn và nó đã thấy em ,lúc ấy em sợ lắm,vừa sợ vừa bực vừa buồn vì nó là bạn em mà giờ nó lại vậy ,em quá khó xử.
Nhưng cái mà em sợ nhất là dường như nó càng tấn công thì em hình như cũng thấy có chút gì đó lạ lắm,ra đường giờ em thấy trai thì nhìn và nhớ lâu hơn khi nhìn con gái(kiểu ấn tượng )
,em sợ lắm,em thiệt sự rất rất rất sợ ,em không muốn bị vậy đâu
Rồi hôm vô tết ,em bơ nó từ hôm thứ 2 đến giờ ,thấy nó rất buồn ,mà mỗi lần nhìn thấy n1o vậy ,tự nhiên em thấy lòng hơi nặng ,đã vậy còn nghĩ đến nhạc tình cảm buồn trong đầu nữa chứ
((((((((((((( ( sh*tttttttt!!!!!! ).Em sợ lắm ,em không muốn như vậy đâu mà
,có ai đó giúp em với .Có hôm em còn nằm mơ bị thông mà thấy mộng tinh nữa chứ
.Em sợ lắm,sợ lắm
.Chiều nay học toán gặp nó,em đã bơ nó rồi ,nhưng em với nó không nói chuyện pha trò thì lớp rất buồn ,em càng khó xử nữa .Co ai cứu giúp em với
giờ em phảu làm sao đây ,em sợ bị như vậy lắm mà :(

Số là em có thằng bạn, nó thì ít chơi với ai ,nhưng àm tính tình đến lúc quen thân thì rất cuồng nhiệt nhưng trong lớp nhìn nó bên ngoài thì ai cũng có cảm giác gì đó không đến gần (nghe nó bảo vậy ).
Rồi năm nay ,em đi học thêm chung với nó ngồi gần nên càng ngày càng thân thiết hơn,mà lâu lâu nó cứ đưa đẩy như chơi gay với em em thấy cũng kì kì nên dứt ra không đưa đẩy.Rồi càng về sau nó càng như quan tâm em hơn ,ngày nào cũng kiếm cớ nhắn tin hỏi bài ,hỏi mai học môn gì cứ thế.Lâu lâu có dịp còn bắt em cho nó nắm tay bóp tay gì đó,em khi đó thấy nó hơi có vấn đề nên cũng ngại ngại ghê ghê nhưng chưa dám khẳng đinh nên vẫn để nó nắm một chút (sh*tttttt!)
Em bắt đầu không trả lời tin nhắn nó nữa,nhưng trên lớp vẫn bình thường (nó vẫn cứ nhắn tin ) .Rồi cũng đến kì nghỉ tết ,bữa trước tết em có nghe n1o nói là thấy em đi bộ về nhà vô cái hẻm gì đó ,emcu4ng không để ý .Cái sáng 28 và đêm 29 tết em thấy nó đi rà rà nhìn và nó đã thấy em ,lúc ấy em sợ lắm,vừa sợ vừa bực vừa buồn vì nó là bạn em mà giờ nó lại vậy ,em quá khó xử.
Nhưng cái mà em sợ nhất là dường như nó càng tấn công thì em hình như cũng thấy có chút gì đó lạ lắm,ra đường giờ em thấy trai thì nhìn và nhớ lâu hơn khi nhìn con gái(kiểu ấn tượng )
,em sợ lắm,em thiệt sự rất rất rất sợ ,em không muốn bị vậy đâuRồi hôm vô tết ,em bơ nó từ hôm thứ 2 đến giờ ,thấy nó rất buồn ,mà mỗi lần nhìn thấy n1o vậy ,tự nhiên em thấy lòng hơi nặng ,đã vậy còn nghĩ đến nhạc tình cảm buồn trong đầu nữa chứ
((((((((((((( ( sh*tttttttt!!!!!! ).Em sợ lắm ,em không muốn như vậy đâu mà
,có ai đó giúp em với .Có hôm em còn nằm mơ bị thông mà thấy mộng tinh nữa chứ
.Em sợ lắm,sợ lắm
.Chiều nay học toán gặp nó,em đã bơ nó rồi ,nhưng em với nó không nói chuyện pha trò thì lớp rất buồn ,em càng khó xử nữa .Co ai cứu giúp em với
giờ em phảu làm sao đây ,em sợ bị như vậy lắm mà :(




Ở ngoài nhìn thấy thì cũng như đánh giỡn nhưng sự thật thì k phải vậy 
