[Demo] Fishing Contest!!!

  • Thread starter Thread starter nmd145
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Hic...
Dark than thở thế mà nhiều người cứ đinh ninh là sướng nhỉ? X_X

Học cuốn Hiến pháp 147 điều, học tùm lum tùm la... Đến về nhà nấu cơm ăn còn ngại mất thời gian nữa ấy chứ mà sướng cái gì!




Em thi Y nhưng mà đậu Dược anh ạh! =))
Cái chính em đi Y là bị gia đình, chứ ngẫm đến môn Hóa đại cương và hơn thế nữa là ngán đến tận ống quần rồi!

Giờ em học Luật lại càng thấy thích, và thích hợp với cá tính của em hơn.
thi y sao đậu dc được?điểm chú y hay dược cần thơ gì cũng tạch mà @[email protected]ế cuối cùng thích làm luật sư hơn bác sĩ à :-?
 
Hớ hớ...
Theo tiền lệ mọi năm thì em đậu cả Dược lẫn Y ở chế độ cử tuyển, nhưng năm nay tự nhiên trường ĐH Y Dược nâng điểm, thế nên em tạch Y, nhưng mà năm nay nhân lực bên Dược lại thiếu trầm trọng!
Nói thiếu thì không phải thiếu gì, nhưng nhiều người đậu mà bỏ quá, nên lấy cử tuyển có 18 điểm (=))).

Ngại học Y là ngại môn Hóa thôi, mà đụng vào Dược nghĩa là em sẽ bị môn Hóa ám trong 6 năm... NOOOOoooooooooo!!!

Mà hỏi em cuối cùng thích Luật sư hay Bác sĩ, thì em bảo là em thích làm Luật sư hơn, chỉ có gia đình dòng họ bảo em đi Y thôi!

Hồi đó em còn định bỏ khối A và B qua học C để thi Luật mà! =))
 
Thế cuối cùng là bỏ y luôn à?mà luật sự ở vn đâu dễ kiếm ăn như ở mỹ nhỉ:-?
 
Hớ hớ...

Em học Luật thương mại, sẵn vốn tiếng Anh goi là khá, sau chắc học thêm tiếng Nhật nữa...
Hi vọng khoảng 23~24 tuổi lấy được bằng Thạc sĩ Luật, sau đó vào bon chen các doanh nghiệp nườc ngoài ở Việt Nam 8->

Dù sao thì được học ngành mình thích vẫn tốt hơn cả, anh nhỉ?
 
Hớ hớ...

Em học Luật thương mại, sẵn vốn tiếng Anh goi là khá, sau chắc học thêm tiếng Nhật nữa...
Hi vọng khoảng 23~24 tuổi lấy được bằng Thạc sĩ Luật, sau đó vào bon chen các doanh nghiệp nườc ngoài ở Việt Nam 8->

Dù sao thì được học ngành mình thích vẫn tốt hơn cả, anh nhỉ?
Đúng đấy

BÁc đậu đại học là ngon rồi

Mà mọi người có ý kiến gì tuyển sinh đại học bây giờ ko?
E, thấy hơi ức chế, có ngưởi có 10 điểm mà vẫn đậu @_@, Tính ra 1 môn 3,3 điểm X_X
3,3 thì làm ăn gì


p/s: bác rồng đậu mấy điểm thế( tò mò tí, dù mới lớp 7 :))=)))
 
Mới chat với bạn dark cách đây 3 tiếng, chưa gì mà bạn ấy đã lôi luật ra nói chuyện với mình rồi :-ss
 
Hớ hớ...

Em học Luật thương mại, sẵn vốn tiếng Anh goi là khá, sau chắc học thêm tiếng Nhật nữa...
Hi vọng khoảng 23~24 tuổi lấy được bằng Thạc sĩ Luật, sau đó vào bon chen các doanh nghiệp nườc ngoài ở Việt Nam 8->

Dù sao thì được học ngành mình thích vẫn tốt hơn cả, anh nhỉ?
Thạc sĩ phải học tận 2 năm,đh luật tầm 4 năm.Mà chú học đh luật hcm hay đâu?
 
Không anh ạh!

Ban đầu em làm hồ sơ ở ĐH Kinh Tế Luật, nhưng tại ở nhà không có cho đi Luật này nọ, bảo là thi cho biết thôi, đậu cũng không cho học này nọ nên em phải đăng kí ở ĐH Cần Thơ.

Ở Cần Thơ đào tạo theo hệ thống tín chỉ, em định rút ngắn thời gian học từ 4 năm xuống còn 3 năm hoặc tệ lắm là 3,5 năm. Sau đó học Thạc sĩ 2 năm. Giờ em 18 tuổi lẻ 3 ngày, tính đến lúc đó thì 23~24 là vừa rồi đấy anh!

@nmd: điểm sàn ĐH là 13 mà... Chắc là trường dân lập hay gì gì đấy rồi! Loại trường thi chỉ cần 6 điểm là đậu ấy! 8-}
Anh thi khối B được 19,5, còn khối A thi chơi được 17,5 8-}
 
ĐH cần thơ sao cạnh tranh đc với hcm,đã học phải lựa trường ngon mới dễ kiếm việc sau này...
 
Biết chuyện đó chứ ạh, nhưng em cứ trên tinh thần học lấy bằng tốt của ĐH Cần Thơ, sau đó mới tính chuyện vừa học Thạc sĩ vừa làm ở đâu.

Cũng số là bị ràng buộc nhiều thứ quá nên mới học hành kiểu này, chứ mà thoáng là đi phức công nghệ thông tin rồi :))
 
Untitled1-4.png

clgt? :-o
 
Gõ thứ dark_dragons coi ra cái gì ;))
 
bumb \m/

Biết chuyện đó chứ ạh, nhưng em cứ trên tinh thần học lấy bằng tốt của ĐH Cần Thơ, sau đó mới tính chuyện vừa học Thạc sĩ vừa làm ở đâu.

Cũng số là bị ràng buộc nhiều thứ quá nên mới học hành kiểu này, chứ mà thoáng là đi phức công nghệ thông tin rồi :))
Định hướng rất tốt , học xong chắc chắn không có thiếu việc để làm 8->
Có thêm ngoại ngữ thì ngon , đặc biệt là tiếng Nhật . Như anh ở ĐH học tiếng Nhật 5 học kỳ mà ko biết gì cả :"> . Người ta hỏi : "Em được mấy "kill" rồi NI KYU(nhị đẳng) hay SAN KYU(tam đẳng)" ."Dạ em được "Triple Kill" , 1 mạng nữa là em "Ultra Kill" cho coi \m/ .
Thôi , xài tiếng Anh cho lành :-<
 
Hí hí...

Hiện tại em có thể đăng kí học song ngữ, nghĩa là học Luật song song theo tiếng Việt và tiếng... Pháp. Nhưng khổ là khổ em không ưa tiếng Pháp =)) Thế nên quyết định học bình thường, kham trước cái Anh văn, sau đó tiếng Nhật. Tiếng Hoa thì cũng biết sơ sơ rồi, còn tiếng Pháp chắc sau khi cử nhân mới tính :))

Ủa, mà sư huynh học cái gì cơ? :-s Luật nữa áh? :x :x :x
 
tiếng Nhật 8-> nghe đồn bảng chữ cái của nó là cả trăm kí tự :-ss mà đó là mới có 1 bảng thôi :-ss
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top