Mình lập topic này để cho mọi người cùng nói về BS , mình thấy ít người chơi BS quá .
Đến năm nay mình đã ở Nhật được 2 năm và cũng chơi nhiều loại game ( chẳng thèm học luôn ) . Trong đó mình thích nhất là các trò như bujingai, Devil may cry hay FFX2, FF12, và trò đi ô là Berwick Saga , mình chưa chơi Tearing trước đó nên không biết hay hơn Berwick cỡ nào nhưng mình thấy BS rất rất hay . Cả về cốt truyện lẫn mọi thứ ,Chỉ tiết một cái là nó không dài thêm chút đỉnh ( để chơi cho đã như FF ấy )
Mình chơi BS lần đầu không có hướng dẫn gì hết trơn nên hết một tháng đứng lại ở màng số mấy nhỉ , không nhớ nữa , à là màn đánh trong 15 lượt phải thủ 5 cái thành . Lần đó thấy 2 phi đội rồng với mấy thằng Black Knight là mình không còn hứng đánh nữa và mình sợ nhất là mấy thằng Black Knight với Dragon Blance , nó mà đâm một cái là chết ngay , chết ngay . Mình chơi lại lần 2 và cũng không có hướng dẫn , và đến được đoạn cuối cùng . Lần này trở ngại lớn nhất mà ai chơi tới đây cũng hiểu . Thằng trùm máu 58 giọt cầm kiếm chí mệnh công kích , tăng 80% phòng thủ . Mình bao vây nó vào góc tường bằng 4 người máu nhiều nhất ( toàn lv 30 trên ) máu khoảng 40 hay 45 hết. Heal buff thì cho dùng viên hồi máu toàn thể thàng viên trong 3 ô . Cung đứng ngoài cùng với mage bắn chưởng vô ầm ầm . Kết cục : sau nhiều lần load đánh load đánh gần 2 ngày tổng cộng . Thành tích cao nhất là đánh cho nó còn 18 giọt .
Lúc đó mình điên lắm nên ra ngoài mua cuốn hướng dẫn về đọc và thề là mới vỡ lỡ ra nhiều điều như cần bắt sống lính hay boss để kiếm tiền , thu phục để thêm event, giữ vũ khí sao cho không bị gãy . Và mình chơi lần 3 về nước anh toàn tui điểm số chỉ là 34/45 thì phải .
tự hào một cái là không bao giờ dùng tiền để mua máu X( X( X( , toàn là bắt sống và lấy máu trữ đóa .#
#
#
Lần thứ tư thì tệ hơn vì mình không cho nhiều nhân chính đi, chỉ lo thu phục tất cả các free ở ngoài . Khì riêng thằng worro thì mình không thích hắn lém nên khỏi . Cái tên hắn nghe gớm quá với đánh thử thì hắn đánh dở ẹt . Nhìn chung, trumg nhất nhất trong game không phải là người có lv cao mà là sự kết hợp đồng bộ giữa các nhân vật
Albert khích tụi nó chạy lại Sylvisk có chiêu tiên thủ xạ tiễn bắn khi thằng nào bước vào vòng. Sau đó là dao găm rồi kiếm, hay có thể chỉ cần mage chơi một đòn là die .
Game để lại nhiều kỉ niệm đẹp như vì chơi game nghỉ học trường kì 1 tuần cô giáo tới nhà thăm luôn. Hay chơi tức quá không qua được bẻ đĩa rồi sau đó tự nhiên cầm tiền ra quán mua lại 2700 yên đau lòng .#
:devil:
Đến năm nay mình đã ở Nhật được 2 năm và cũng chơi nhiều loại game ( chẳng thèm học luôn ) . Trong đó mình thích nhất là các trò như bujingai, Devil may cry hay FFX2, FF12, và trò đi ô là Berwick Saga , mình chưa chơi Tearing trước đó nên không biết hay hơn Berwick cỡ nào nhưng mình thấy BS rất rất hay . Cả về cốt truyện lẫn mọi thứ ,Chỉ tiết một cái là nó không dài thêm chút đỉnh ( để chơi cho đã như FF ấy )
Mình chơi BS lần đầu không có hướng dẫn gì hết trơn nên hết một tháng đứng lại ở màng số mấy nhỉ , không nhớ nữa , à là màn đánh trong 15 lượt phải thủ 5 cái thành . Lần đó thấy 2 phi đội rồng với mấy thằng Black Knight là mình không còn hứng đánh nữa và mình sợ nhất là mấy thằng Black Knight với Dragon Blance , nó mà đâm một cái là chết ngay , chết ngay . Mình chơi lại lần 2 và cũng không có hướng dẫn , và đến được đoạn cuối cùng . Lần này trở ngại lớn nhất mà ai chơi tới đây cũng hiểu . Thằng trùm máu 58 giọt cầm kiếm chí mệnh công kích , tăng 80% phòng thủ . Mình bao vây nó vào góc tường bằng 4 người máu nhiều nhất ( toàn lv 30 trên ) máu khoảng 40 hay 45 hết. Heal buff thì cho dùng viên hồi máu toàn thể thàng viên trong 3 ô . Cung đứng ngoài cùng với mage bắn chưởng vô ầm ầm . Kết cục : sau nhiều lần load đánh load đánh gần 2 ngày tổng cộng . Thành tích cao nhất là đánh cho nó còn 18 giọt .
Lúc đó mình điên lắm nên ra ngoài mua cuốn hướng dẫn về đọc và thề là mới vỡ lỡ ra nhiều điều như cần bắt sống lính hay boss để kiếm tiền , thu phục để thêm event, giữ vũ khí sao cho không bị gãy . Và mình chơi lần 3 về nước anh toàn tui điểm số chỉ là 34/45 thì phải .
tự hào một cái là không bao giờ dùng tiền để mua máu X( X( X( , toàn là bắt sống và lấy máu trữ đóa .#
Lần thứ tư thì tệ hơn vì mình không cho nhiều nhân chính đi, chỉ lo thu phục tất cả các free ở ngoài . Khì riêng thằng worro thì mình không thích hắn lém nên khỏi . Cái tên hắn nghe gớm quá với đánh thử thì hắn đánh dở ẹt . Nhìn chung, trumg nhất nhất trong game không phải là người có lv cao mà là sự kết hợp đồng bộ giữa các nhân vật
Albert khích tụi nó chạy lại Sylvisk có chiêu tiên thủ xạ tiễn bắn khi thằng nào bước vào vòng. Sau đó là dao găm rồi kiếm, hay có thể chỉ cần mage chơi một đòn là die .
Game để lại nhiều kỉ niệm đẹp như vì chơi game nghỉ học trường kì 1 tuần cô giáo tới nhà thăm luôn. Hay chơi tức quá không qua được bẻ đĩa rồi sau đó tự nhiên cầm tiền ra quán mua lại 2700 yên đau lòng .#
