Mrentuti
Mr & Ms Pac-Man
- 11/2/10
- 123
- 0
Câu chuyên của mình là vầy:
Cấp hai, cái giai đoạn là mình nghĩ rằng chỉ dành để học (và chơi) bỗng nhiên lại mang đến cho mình một một tình yêu (có lẽ là đầu tiên).
Mình ngồi cạnh nhỏ trong lớp học, mình không gọi là đẹp trai nhưng cũng ko đến nỗi xấu, nhưng chẳng hiểu sao mình lại mặc cảm ghê gớm (vì cái bệnh da liễu dễ gặp tuổi dậy thì ý mà, h hết cảm giác đó rùi) nhưng nhỏ đã mang đến cho mình một sự tự tin về bản thân mà có lẽ ngoài nhỏ,ko ai có thể làm đc! Từ hồi mình có dđ riêng (chính xác là từ lúc có số phone của nhỏ), hai đứa nhắn tin cho nhau suốt, có khi thức rất khuya để nhắn. Và những dòng nhắn dễ thương của nhỏ send cho mình đã cua tan đi mọi phiền muộn, lo âu nơi mình! Và mình biết rằng mình đã thích nhỏ. Một năm học mới lại đến và mình với nhỏ ko ngồi cạnh nhau nữa, nhưng theo mình thấy thì tình cảm giữa hai đứa vẫn không hề bị phai mờ. Mình chở nhỏ đi chơi nhiều lần, nói chuyện với nhỏ luôn luôn, nhưng mình vẫn không thể nào chắc chắn tình cảm của nhỏ tuy nhiều lúc nhỏ tỏ ra rất thân thiết và bạn bè cũng thường chọc ghẹo (to tiếng). Nhưng tình cảm mình dành cho nhỏ thì chắc chắn ko phải là tình cảm bạn bè nữa rồy và mình vẫn thường ghen trong thầm lặng mỗi khi nhỏ cười nói với ai khác! Mình suy nghĩ rất nhiều, năm lớp 9 là năm quan trọng đối với mình và mình cũng ko chắc mình nếu mình tỏ tình thì đến năm lớp 10 thì thình cảm hai đứa có còn nguyên vẹn ko?
Rồi một ngày, mình đang online ở nhà bỗng có thằg bạn onl, dag hỏi nó ở đâu thì dòng nick của nhỏ sáng, mình nghi nghi và hỏi thằng bạn thì biết nhỏ và nó đang ngồi trong wan' net, nó chở nhỏ đi! Đến lúc này mình giận nhưng không nói ra đc và mình cũng mất đi lòng tin nơi nhỏ. Mình tắt máy!
Tối hôm đó nhỏ nhắn tin cho mình hỏi "thanh dag lam ji ak'?", Mình không trả lời và tin nhắn lúc 20:20 Thứ 5 ngày 11 năm đó là mẩu tin nhắn cuối cùng của mình và nhỏ cũng như là cuộc nói chuyên cuối cùng của hai đứa!
MỘt thời gian nữa lại trôi qua và mình thật cố gắng quên nhỏ, mình đã tỏ ra quan tâm một nhỏ khác nhưng thực chất vẫn không thể nào thay thế đc nhỏ trong lòng mình. Nhưng cuộc đời mình lại lắm chuyên éo le, một ngày kia mình đến lớp và thật sock khi nghe tin mình đã bị giáo viên chuyển chỗ sag ngồi bên cạnh nhỏ trong ngày mình nghỉ trc' đó! Thật là khổ cho mình, bên cạnh mình và nhỏ là một thằng mà theo mình cũng thích nhỏ. Hắn dùng dử mọi cách để kua nhỏ và theo mình nghĩ là hắn cũng dùng đủ mọi cơ hội chạm vào nhỏ! Cứ mỗi lần như vậy là mình lại muốn đánh cho hắn một trận nhưng dù sao thì...mình làm gì có lí do chính đáng để làm điều đó! Và cũng thật là khổ cho mình hki nhỏ cười nói với hắn thường xuyên.
Vậy mình đã sai khi để mất nhỏ hay đã đúng khi nhận ra rằng tình cảm của nhỏ sẽ không bền chặt khi hai đứa rời xa?? :(
Cấp hai, cái giai đoạn là mình nghĩ rằng chỉ dành để học (và chơi) bỗng nhiên lại mang đến cho mình một một tình yêu (có lẽ là đầu tiên).
Mình ngồi cạnh nhỏ trong lớp học, mình không gọi là đẹp trai nhưng cũng ko đến nỗi xấu, nhưng chẳng hiểu sao mình lại mặc cảm ghê gớm (vì cái bệnh da liễu dễ gặp tuổi dậy thì ý mà, h hết cảm giác đó rùi) nhưng nhỏ đã mang đến cho mình một sự tự tin về bản thân mà có lẽ ngoài nhỏ,ko ai có thể làm đc! Từ hồi mình có dđ riêng (chính xác là từ lúc có số phone của nhỏ), hai đứa nhắn tin cho nhau suốt, có khi thức rất khuya để nhắn. Và những dòng nhắn dễ thương của nhỏ send cho mình đã cua tan đi mọi phiền muộn, lo âu nơi mình! Và mình biết rằng mình đã thích nhỏ. Một năm học mới lại đến và mình với nhỏ ko ngồi cạnh nhau nữa, nhưng theo mình thấy thì tình cảm giữa hai đứa vẫn không hề bị phai mờ. Mình chở nhỏ đi chơi nhiều lần, nói chuyện với nhỏ luôn luôn, nhưng mình vẫn không thể nào chắc chắn tình cảm của nhỏ tuy nhiều lúc nhỏ tỏ ra rất thân thiết và bạn bè cũng thường chọc ghẹo (to tiếng). Nhưng tình cảm mình dành cho nhỏ thì chắc chắn ko phải là tình cảm bạn bè nữa rồy và mình vẫn thường ghen trong thầm lặng mỗi khi nhỏ cười nói với ai khác! Mình suy nghĩ rất nhiều, năm lớp 9 là năm quan trọng đối với mình và mình cũng ko chắc mình nếu mình tỏ tình thì đến năm lớp 10 thì thình cảm hai đứa có còn nguyên vẹn ko?

Rồi một ngày, mình đang online ở nhà bỗng có thằg bạn onl, dag hỏi nó ở đâu thì dòng nick của nhỏ sáng, mình nghi nghi và hỏi thằng bạn thì biết nhỏ và nó đang ngồi trong wan' net, nó chở nhỏ đi! Đến lúc này mình giận nhưng không nói ra đc và mình cũng mất đi lòng tin nơi nhỏ. Mình tắt máy!
Tối hôm đó nhỏ nhắn tin cho mình hỏi "thanh dag lam ji ak'?", Mình không trả lời và tin nhắn lúc 20:20 Thứ 5 ngày 11 năm đó là mẩu tin nhắn cuối cùng của mình và nhỏ cũng như là cuộc nói chuyên cuối cùng của hai đứa!
MỘt thời gian nữa lại trôi qua và mình thật cố gắng quên nhỏ, mình đã tỏ ra quan tâm một nhỏ khác nhưng thực chất vẫn không thể nào thay thế đc nhỏ trong lòng mình. Nhưng cuộc đời mình lại lắm chuyên éo le, một ngày kia mình đến lớp và thật sock khi nghe tin mình đã bị giáo viên chuyển chỗ sag ngồi bên cạnh nhỏ trong ngày mình nghỉ trc' đó! Thật là khổ cho mình, bên cạnh mình và nhỏ là một thằng mà theo mình cũng thích nhỏ. Hắn dùng dử mọi cách để kua nhỏ và theo mình nghĩ là hắn cũng dùng đủ mọi cơ hội chạm vào nhỏ! Cứ mỗi lần như vậy là mình lại muốn đánh cho hắn một trận nhưng dù sao thì...mình làm gì có lí do chính đáng để làm điều đó! Và cũng thật là khổ cho mình hki nhỏ cười nói với hắn thường xuyên.

Vậy mình đã sai khi để mất nhỏ hay đã đúng khi nhận ra rằng tình cảm của nhỏ sẽ không bền chặt khi hai đứa rời xa?? :(
h ngồi gần lại như thế mà nhỏ còn cố tỏ ra lạnh nhạt thì có 2 trường hợp:





