zOnly1stz
Donkey Kong
mình có thích 1 cô bé nhưng không biết cô ấy có thích mình không , đây là vài biểu hiện của cô ấy
mỗi lần gặp mình cô ấy cũng nhìn mình và khi mình có đi qua mình biết cô ấy vẫn nhìn theo mình
tối đến mình nt cho cô ấy và luôn nhận dc tin nhắn lại
mình gọi cho cô ấy tuy không biết nói gì nhưng mà mình thấy cô ấy cười ( ko biết cười thật hay gì nữa )
nhiều lần mình làm đĩa nhạc cho cô ấy , có hỏi thì cô ấy bảo mình thích nghe nhạc gì thì cô ấy cũng thích
có 1 lần minh thấy cô ấy nhìn mình , mình có hỏi là sao em nhin anh ghê vậy thì cô ấy đánh trống lảng nhưng mà mình thấy cô ấy đỏ mặt
dạo này thì mình thấy cô ấy hay bắt trước cách nhắn tin của mình .
có 1 vài lần mình trả vờ ốm thì mình thấy cô ấy cũng lo lắng cho mình
mình có nói là mình thích cô ấy nhưng cô ấy bảo cô ấy còn trẻ con nên chưa nghĩ đến chuyện tình cảm . với cả gia đình cô ấy chưa cho phép . côa áy mới có 16 tuổi và không còn đi học nữa , có lẽ vì gia đình khó khăn , cô ấy ở xa ra HN sống cùng anh chị
theo các bạn thì cô bé này có thích tôi không ?
mỗi lần gặp mình cô ấy cũng nhìn mình và khi mình có đi qua mình biết cô ấy vẫn nhìn theo mình
tối đến mình nt cho cô ấy và luôn nhận dc tin nhắn lại
mình gọi cho cô ấy tuy không biết nói gì nhưng mà mình thấy cô ấy cười ( ko biết cười thật hay gì nữa )
nhiều lần mình làm đĩa nhạc cho cô ấy , có hỏi thì cô ấy bảo mình thích nghe nhạc gì thì cô ấy cũng thích
có 1 lần minh thấy cô ấy nhìn mình , mình có hỏi là sao em nhin anh ghê vậy thì cô ấy đánh trống lảng nhưng mà mình thấy cô ấy đỏ mặt
dạo này thì mình thấy cô ấy hay bắt trước cách nhắn tin của mình .
có 1 vài lần mình trả vờ ốm thì mình thấy cô ấy cũng lo lắng cho mình
mình có nói là mình thích cô ấy nhưng cô ấy bảo cô ấy còn trẻ con nên chưa nghĩ đến chuyện tình cảm . với cả gia đình cô ấy chưa cho phép . côa áy mới có 16 tuổi và không còn đi học nữa , có lẽ vì gia đình khó khăn , cô ấy ở xa ra HN sống cùng anh chị
theo các bạn thì cô bé này có thích tôi không ?
..... Nhưng thích kiểu gì thì không biết
...... Kiểu như tình anh-em chẳng hạng 
, nhưng mà nhỏ này 18t mà cứ như con nít , lâu lâu không ngủ dc lại con gọi điện mình bảo sợ ma