Chia tay bạn gái...làm sao cho hết buồn hết đau đây...
Sao những kỷ niệm cũ nó cứ đua nhau kéo về, cảm giác sao mà khó chịu quá.
Ngồi buồn lại lôi điện thoại ra đọc tin nhắn rồi những đoạn chat...nhìn lại ngày xưa thật đẹp còn bây giờ thì thật........u ám, 1 chữ......buồn :(
Đầu óc lúc nào cũng nghĩ linh tinh, ngồi học thì không 1 chữ nào vào đầu :( cả ngày cũng chẳng làm được việc gì ra hồn :(
Giá có 1 liều thuốc giúp con người ta quên được những việc đã qua thì hay biết mấy....
Sao những kỷ niệm cũ nó cứ đua nhau kéo về, cảm giác sao mà khó chịu quá.
Ngồi buồn lại lôi điện thoại ra đọc tin nhắn rồi những đoạn chat...nhìn lại ngày xưa thật đẹp còn bây giờ thì thật........u ám, 1 chữ......buồn :(
Đầu óc lúc nào cũng nghĩ linh tinh, ngồi học thì không 1 chữ nào vào đầu :( cả ngày cũng chẳng làm được việc gì ra hồn :(
Giá có 1 liều thuốc giúp con người ta quên được những việc đã qua thì hay biết mấy....







, phải honie ko nhỉ 
