Vấn đề là thế này:
Chẳng là nhà em có anh trai hiện 23 tuổi, em thì học dưới ông ấy 2 khóa (cùng trường, cùng khoa). Do năm nay là năm nay anh trai em tốt nghiệp bảo vệ luận án nên mấy hôm trước em cũng tò mò lên trường hỏi han bọn bạn và nhận được kết quả khá sốc: Kỳ bảo vệ đồ án đã qua được gần 1 tháng mà ông anh em ở nhà cứ bảo là sắp bảo vệ (?!).
Sáng hôm nay em tức tốc chạy lên trường hỏi phòng giáo vụ và nhận được kết quả khá sốc: Anh em đã bị đuổi học từ năm thứ 3.
Trước học cùng em cũng sinh nghi vì thấy đến kỳ thi mà thấy ông cắm mặt vào chơi suốt, còn thường ngày thì cứ chơi game thâu đêm. Có lẽ do nhà em gần trường và do gia đình quản lý không tốt nên mới thành nông nỗi này :(.
Giờ thì cha mẹ em vẫn chưa biết cái tin động trời này, vẫn đinh ninh là thằng anh em sẽ sắp bảo vệ và lấy được tấm bằng đỏ về :(. Em đang rất buồn và hoang mang không biết có nên thông báo cái tin này không vì bố mẹ em tính cũng khá dữ. Nếu nói ra thì thể nào bố mẹ cũng lên hẳn khoa rồi bắt em phụ tùng theo ==> em cũng bị ảnh hưởng tai tiếng ít nhiều với bạn bè (mặc dù học lực ở trường em khá tốt) + thêm dạo này anh em cũng bắt đầu tu tỉnh, mấy tháng vừa rồi thấy ông ấy kiếm mấy chục củ từ chép code ứng dụng android và ông ấy cũng định đi học lập trình để làm lại cuộc đời nên em cũng không muốn làm cho gia đình thêm căng thẳng.
Nói tóm lại là nhờ các anh chị đã có kinh nghiệm trên đây chỉ khuyên nên bảo thẳng chuyện này cho bố mẹ em hay cứ im ỉm đi. Vì em điều tra ra ông ấy cũng sắp làm cái bằng giả rồi, đến lúc đó sợ quá muộn :(
Chẳng là nhà em có anh trai hiện 23 tuổi, em thì học dưới ông ấy 2 khóa (cùng trường, cùng khoa). Do năm nay là năm nay anh trai em tốt nghiệp bảo vệ luận án nên mấy hôm trước em cũng tò mò lên trường hỏi han bọn bạn và nhận được kết quả khá sốc: Kỳ bảo vệ đồ án đã qua được gần 1 tháng mà ông anh em ở nhà cứ bảo là sắp bảo vệ (?!).
Sáng hôm nay em tức tốc chạy lên trường hỏi phòng giáo vụ và nhận được kết quả khá sốc: Anh em đã bị đuổi học từ năm thứ 3.
Trước học cùng em cũng sinh nghi vì thấy đến kỳ thi mà thấy ông cắm mặt vào chơi suốt, còn thường ngày thì cứ chơi game thâu đêm. Có lẽ do nhà em gần trường và do gia đình quản lý không tốt nên mới thành nông nỗi này :(.
Giờ thì cha mẹ em vẫn chưa biết cái tin động trời này, vẫn đinh ninh là thằng anh em sẽ sắp bảo vệ và lấy được tấm bằng đỏ về :(. Em đang rất buồn và hoang mang không biết có nên thông báo cái tin này không vì bố mẹ em tính cũng khá dữ. Nếu nói ra thì thể nào bố mẹ cũng lên hẳn khoa rồi bắt em phụ tùng theo ==> em cũng bị ảnh hưởng tai tiếng ít nhiều với bạn bè (mặc dù học lực ở trường em khá tốt) + thêm dạo này anh em cũng bắt đầu tu tỉnh, mấy tháng vừa rồi thấy ông ấy kiếm mấy chục củ từ chép code ứng dụng android và ông ấy cũng định đi học lập trình để làm lại cuộc đời nên em cũng không muốn làm cho gia đình thêm căng thẳng.
Nói tóm lại là nhờ các anh chị đã có kinh nghiệm trên đây chỉ khuyên nên bảo thẳng chuyện này cho bố mẹ em hay cứ im ỉm đi. Vì em điều tra ra ông ấy cũng sắp làm cái bằng giả rồi, đến lúc đó sợ quá muộn :(
