T.O Tokarin
Donkey Kong
Mình thì đang rất là bực bội. Đi học mỗi ngày thì không có gì, nhưng mỗi lần ngồi vào computer ở thư viện học hành thì có con nhỏ khắm lọ nào đó ngồi kế, nói thật là đếch hiểu nó ăn cái gì, hay tắm gội ra sao chứ mình là mình đếch thở nổi vì mùi khắm của con nhỏ này
. Bị 2 lần nên mình cũng đã rút kinh nghiệm , từ sau thấy nó thì ra chỗ khác nhưng bỏ mẹ nó chứ
. Nó thì cứ lân la ngồi gần mình để phát tán cái mùi khắm lọ của nó ra chứ. Đã vậy còn lỗ mãng, ngồi nc với bạn thì nói to, ko tôn trọng người khác, đã vậy lúc ợ, lúc hắt xì, lúc ho mà đếch biết lấy tay che. Toàn mình phải ngồi đó mà nghe và tận hưởng, bỏ mẹ con đó chứ
. Cái mùi mà mình ngửi là xác định khắm và thối chết luôn :( . Mình bao lần mắc ói đang gõ bài phải chạy vào WC mà rửa mặt. Mk, ko loại trừ khả năng con bựa này thích thú gì ở mình mà cứ lẽo đẽo theo riết :( . Gìơ có cách nào cho nó biến đi ko thế :(
. Bị 2 lần nên mình cũng đã rút kinh nghiệm , từ sau thấy nó thì ra chỗ khác nhưng bỏ mẹ nó chứ
. Nó thì cứ lân la ngồi gần mình để phát tán cái mùi khắm lọ của nó ra chứ. Đã vậy còn lỗ mãng, ngồi nc với bạn thì nói to, ko tôn trọng người khác, đã vậy lúc ợ, lúc hắt xì, lúc ho mà đếch biết lấy tay che. Toàn mình phải ngồi đó mà nghe và tận hưởng, bỏ mẹ con đó chứ
. Cái mùi mà mình ngửi là xác định khắm và thối chết luôn :( . Mình bao lần mắc ói đang gõ bài phải chạy vào WC mà rửa mặt. Mk, ko loại trừ khả năng con bựa này thích thú gì ở mình mà cứ lẽo đẽo theo riết :( . Gìơ có cách nào cho nó biến đi ko thế :(
Chỉnh sửa cuối:




!

. Con khắm lọ này nó có phải Việt Nam đâu
...