Ca khó trong tình cảm. Tư vấn giúp với mọi người ơi

  • Thread starter Thread starter gio_dong
  • Ngày gửi Ngày gửi

gio_dong

Youtube Master Race
Mình đang gặp một trường hợp của bạn mình, rất khó khăn để giải quyết, nói ra để mọi người cho ý kiến nha: bạn mình đã có người yêu rồi, 2 người quen nhau từ lúc học cấp 3 cho đến bây giờ, tính ra cũng khoảng 4 năm rồi, tình cảm rất thân thiết, người yêu của bạn mình nhìn cũng xinh, tính tình hiền lành. Có 1 dịp bạn mình đi chơi lên Đà Lạt gặp một em rất xinh, tính tình rất hiền, con gia đình có giáo dục đàng hoàng, em này là con người quen với ba của bạn mình, trong khoảng thời gian ở Đà Lạt thì 2 người có nói chuyện chút ít, khi bạn mình về TPHCM thì 2 người vẫn liên lạc qua tin nhắn, chat voice, qua những câu chuyện 2 người nói với nhau thì bạn mình cảm nhận được là cô gái này cũng có tình cảm với mình. Đến khi gần đây em này có xuống TPHCM thăm người chị, trong những ngày em này ở thành phố thì 2 người đi chơi với nhau rất vui vẻ. Bạn mình vẫn liên lạc đều với người yêu lẫn cô em Đà Lạt này, đến bây giờ bạn mình đang bị rối về mặt tình cảm, không biết chọn ai trong 2 người con gái này vì theo như bạn mình nhận xét là cả 2 đều rất hợp với mẫu người con gái lý tưởng của bạn mình, cả 2 đều có tình cảm với bạn mình, trong khi đó, bạn mình chỉ muốn dành tình cảm cho 1 người con gái mà thôi. Mọi người cho mình ý kiến về hoàn cảnh này nhé.
 
Dứt cả đôi ra 1 tg rồi sẽ tự xác định đc ai thôi. Còn mà bảo dứt k đc thì cứ duy trì tiếp đi, suy nghĩ làm gì cho mệt ( vì hết khả năng để tỉnh táo rồi )

Mẫu ng trong mộng thì trên đời này nhiều lắm ... vs mẫu số chung = xinh, hiền lành = yêu. Ty có điều kiện thì cái sau phủ định cái trc thôi :D quan trọng là có đồng cam cộng khổ đc hay k mà thôi.
 
Chỉnh sửa cuối:
Chuyện bạn của bạn thì để cậu ấy tự giải quyết đi ;)). Hay là "bạn của mình" chính là cậu.

Tin tớ đi, bạn cậu chả yêu ai trong 2 cô đấy cả.
 
Dứt cả đôi ra 1 tg rồi sẽ tự xác định đc ai thôi. Còn mà bảo dứt k đc thì cứ duy trì tiếp đi, suy nghĩ làm gì cho mệt ( vì hết khả năng để tỉnh táo rồi )
Bạn nói rõ hơn về việc dứt cả đôi ra một thời gian xem sao, mình chưa hiểu ý của bạn cho lắm.

[QUOTE="+5";22056580]Chuyện bạn của bạn thì để cậu ấy tự giải quyết đi ;)). Hay là "bạn của mình" chính là cậu.

Tin tớ đi, bạn cậu chả yêu ai trong 2 cô đấy cả.[/QUOTE]
Nếu mà trường hợp của mình thì mình đã nói là của mình ra, chế ra trường hợp của bạn mình làm chi. Sao bạn dám khẳng định bạn mình không yêu cả 2 cô?
 
Đóng cửa tắt đèn trùm chăn tự kỉ vài 3 ngày hoặc ăn chơi nhảy múa tẹt ga ... cách nào cũng đc miễn là k liên lạc với 2 em vài ngày.
 
Nếu mà trường hợp của mình thì mình đã nói là của mình ra, chế ra trường hợp của bạn mình làm chi. Sao bạn dám khẳng định bạn mình không yêu cả 2 cô?

Vì yêu là không 1 lúc cả 2 cô được.

Nói thẳng ra là ý tớ thế này, bạn của bạn chả yêu cô nào thật lòng đâu, chọn cô nào tốt hơn rồi cắt đứt với cô còn lại.
Còn nếu cứ duy trì tình trạng bắt cá thì 90% là mất cả 2.
 
Đóng cửa tắt đèn trùm chăn tự kỉ vài 3 ngày hoặc ăn chơi nhảy múa tẹt ga ... cách nào cũng đc miễn là k liên lạc với 2 em vài ngày.
Bạn này có cách hay nè :) không liên lạc với 2 em để xem mình quan tâm em nào hơn chứ gì
 
Đóng cửa tắt đèn trùm chăn tự kỉ vài 3 ngày hoặc ăn chơi nhảy múa tẹt ga ... cách nào cũng đc miễn là k liên lạc với 2 em vài ngày.

Tự kỷ như vậy rồi làm sao nữa bạn? Bạn nói úp úp mở mở quá, mình phải vặn óc suy nghĩ nhiều đó
 
lên chùa tu thì sẽ lấy lòng thanh thản thôi,có j ma bứt rứt
 
À ừ thì phải suy nghĩ mới giác ngộ đc chứ - suy nghĩ rồi mới làm theo chứ ai bảo gì làm nấy thì đại chí nguy ... mà m nói thẳng thừng thế kia cần gì phải suy nghĩ nữa chứ.
 
Đang yêu cô đầu mà lại có tình cảm với cô thứ 2 thì rõ là bạn nên chọn cô thứ 2 đi. Vì nếu còn yêu cô đầu thì bạn sẽ chẳng phải đắn đo suy nghĩ chọn ai bỏ ai đâu:9cool_haha:
 
Trường hợp của bạn bác này giống y như tớ hồi mấy năm trước. Yêu em này nhưng lại có tình cảm với em kia. Căn bản là em người yêu do yêu 1 thời gian rồi nên chán muốn tìm cơn gió lạ đây mà. :5cool_big_smile::5cool_big_smile:
 
Trường hợp của bạn bác này giống y như tớ hồi mấy năm trước. Yêu em này nhưng lại có tình cảm với em kia. Căn bản là em người yêu do yêu 1 thời gian rồi nên chán muốn tìm cơn gió lạ đây mà. :5cool_big_smile::5cool_big_smile:
hic... sao mà giống được, trường hợp của bạn do chán người yêu cũ rồi nên mới đi kiếm tình yêu mới còn trường hợp của bạn mình là ngược lại mà :4cool_doubt:
 
Đang yêu cô đầu mà lại có tình cảm với cô thứ 2 thì rõ là bạn nên chọn cô thứ 2 đi. Vì nếu còn yêu cô đầu thì bạn sẽ chẳng phải đắn đo suy nghĩ chọn ai bỏ ai đâu:9cool_haha:
Câu nói này hay nè, nếu mà bạn thật sự yêu cô đầu thì bạn đã chẳng dám đi chơi với cô thứ 2 đâu vì bạn biết rằng mình không thể làm điều đó được :9cool_haha:
 
mình thấy cũng như nhau cả thôi, nếu bạn của bạn còn tình cảm với người yêu hiện tại thì sẽ chẳng phân vân giữa 2 người như thế
 
Mình và cô ấy quen nhau đến nay cũng gần 2 năm rồi, trong khoảng thời gian đó cũng có ko ít giận hờn, vì thế mà trong lúc ko kềm chế được cảm xúc đã chia tay nhau cũng đôi lần, đa phần là cô ấy chủ động chia tay mình. Và cũng cách đây 2 ngày, trong lúc nghe cô ấy tâm sự, tụi mình có cãi nhau. Lúc đó tình hình cũng có vẻ căng thẳng nên mình ko nói gì, im lặng chở cô ấy về nhà, do giận quá nên quên cả việc chào ông bà ngoại cô ấy. Về đến nhà, cô ấy nhắn tin với mình, hỏi "thái độ của mình lúc đó là gì, về quên cả việc chào hỏi ông bà ngoại, đó ko phải tính cách của anh, nếu ko được thì chia tay", tụi mình bằng tuổi nhau nên bảo mình là đừng ra vẻ hiểu biết rồi triết lý cô ấy. Nhưng mình chỉ mới góp ý thôi, ko có ý gì muốn triết lý cả. Và trong lúc cãi nhau (bằng tin nhắn), mình có hơi bốc đồng nên nói lỡ một câu là:"hở ra là e đòi chia tay, yêu em không phải là trách nhiệm, không phải là nghĩa vụ của a, nên e đừng mỗi lần cãi nhau lại nói chia tay " ( giống như là giằn mặt ấy, đại loại thế ). Đó là sai lầm của mình, nhưng trước đó mình cảm thấy mình bị xem thường, vì mỗi lần cãi nhau cô ấy đều nói " không được thì chia tay đi", và mình đã đồng ý, chia tay. cũng được 2 ngày rồi, mình cũng thấy nguôi ngoai, giờ suy nghĩ lại thì có lẽ trong chuyện này cả 2 đều có lỗi. Mỗi lần đọc lại tin nhắn hôm đó mình lại khó chịu lắm, nhưng lý trí ko thắng nổi con tim, thật sự trong lòng mình muốn quay lại lắm. Mỗi lần nghĩ đến những kỷ niệm đã qua, cả hai như hình với bóng vậy, đi đâu cũng có nhau hết, rồi nghĩ đến tương lai, những dự định sau này, những hẹn ước sau này, mình không cầm lòng được ...
Xin mọi người cho mình lời khuyên, mình bối rối lắm!
Mới đọc được một câu chuyện hay, mọi người cùng phân tích ra thử xem nhé
 
Bạn này có cách hay nè :) không liên lạc với 2 em để xem mình quan tâm em nào hơn chứ gì

bạn muốn biết ai yêu mình chứ không phải mình yêu ai mà làm cách đó nhá =))
 
Mới đọc được một câu chuyện hay, mọi người cùng phân tích ra thử xem nhé
đọc hoa cả mắt, câu chuyện hơi rắc rối nhẩy? có vẻ như 2 bạn này có cái tôi quá lớn. thông thường khi yêu nhau giữa 2 người cần phải có sự thông cảm và nhường nhịn nhau. còn ở đây, hễ 1 chút người yêu đòi chia tay, cô này tính trẻ con quá. :4cool_doubt:
 
Back
Top