.[GVN]Bel
Samus Aran the Bounty Hunter
Lần đầu tiên lập cái topic trong box nè 
Mình và em ý đã yêu nhau đc gần 2 năm, mình đơn phương em đc gần 1 năm
Thật hạnh phúc bao nhiêu khi tình yêu đơn phương trở thành tình yêu thật.
Trong khoảng thời gian yêu nhau, thực sự rất hạnh phúc, bao kỉ niệm vui buồn đều có nhau. Em và em ý học cùng trường cùng lớp nên thường xuyên gặp tiếp xúc với nhau. Cả 2 đều hứa hẹn với nhau sẽ iu nhau suốt. Thật vui...
Thế rồi từ t5 tuần trước, mình nhắn tin 1 tin vu vơ hỏi nhớ mình k thì em bảo ko...sau đó là 1 loạt những thứ khác...cuối cùng em ý muốn chia tay, vì em ý đã hết cảm giác yêu mình r....
Nói hơi xấu hổ chứ tuy là con trai nhưng mình buồn và khóc nhiều lắm... Mình vẫn yêu em và muốn chăm sóc cho em ý mãi...
H em ý chỉ muốn coi mình như bạn bt, thật là buồn. Nhưng mình cũng chấp nhận vì mình nghĩ mình sẽ ra sao nếu k có em bên cạnh, dù là bạn thôi cũng đc...
Tuy chưa gặp trực tiếp nhưg em ý đã ntin và bảo là mình đừng nên có hy vọng gì sau này.... Lại thật buồn
Em tham gia gvn cũng đc gần 3 năm rồi, vào đây tâm sự với anh em xíu cho nhẹ lòng.
Ai có gì chỉ bảo mình với, kết thúc buồn ghê T____T

Mình và em ý đã yêu nhau đc gần 2 năm, mình đơn phương em đc gần 1 năm
Thật hạnh phúc bao nhiêu khi tình yêu đơn phương trở thành tình yêu thật.
Trong khoảng thời gian yêu nhau, thực sự rất hạnh phúc, bao kỉ niệm vui buồn đều có nhau. Em và em ý học cùng trường cùng lớp nên thường xuyên gặp tiếp xúc với nhau. Cả 2 đều hứa hẹn với nhau sẽ iu nhau suốt. Thật vui...
Thế rồi từ t5 tuần trước, mình nhắn tin 1 tin vu vơ hỏi nhớ mình k thì em bảo ko...sau đó là 1 loạt những thứ khác...cuối cùng em ý muốn chia tay, vì em ý đã hết cảm giác yêu mình r....
Nói hơi xấu hổ chứ tuy là con trai nhưng mình buồn và khóc nhiều lắm... Mình vẫn yêu em và muốn chăm sóc cho em ý mãi...
H em ý chỉ muốn coi mình như bạn bt, thật là buồn. Nhưng mình cũng chấp nhận vì mình nghĩ mình sẽ ra sao nếu k có em bên cạnh, dù là bạn thôi cũng đc...
Tuy chưa gặp trực tiếp nhưg em ý đã ntin và bảo là mình đừng nên có hy vọng gì sau này.... Lại thật buồn
Em tham gia gvn cũng đc gần 3 năm rồi, vào đây tâm sự với anh em xíu cho nhẹ lòng.
Ai có gì chỉ bảo mình với, kết thúc buồn ghê T____T

.