Buổi chiều tràn đầy niềm vui và nỗi buồn...

  • Thread starter Thread starter ItsmeAj
  • Ngày gửi Ngày gửi
Vài tháng là quen được em mới ngay thôi. Dễ lắm :-"
Đúng là tình yêu đầu đời để lại quá nhiều ấn tượng nhưng chắc chắn sẽ nhạt dần.
 
Nhạt .... lắm rồi ;;) chẳng qua có thực sự muốn tiến bộ hay không thôi :hug:

Đững nghĩ như thế, hạnh phúc là do người ta cảm thấy chứ không phải do người khác nhìn thấy <--- Ok??? bạn có tin dù bạn làm rất rất nhiều điều vĩ đại (cứ cho là thế đi) mà khiến bao cô gái khác ghen tị - cũng không thể bằng một lời nói khi cô ấy cần ::) vì thế đừng trói mình vào nó. Cứ để mình đứng bên cạnh nó thôi cũng được vì chẳng thể nào vứt nó đi được, để bên cạnh mình để mình vững vàng hơn ::)
 
ông phấn đấu tới năm 26 tuổi để lấy nó nhưng chắc gì nó chịu "ở không" tới lúc đó mà chờ ông .Sớm hay muộn ông cũng cần 1 "mục tiêu" khác
 
sao dạo này lắm bố bị ny đá thế nhỉ , chẳng lẽ giai gamevn ngày càng yếu đuối sao :))
 
sao dạo này lắm bố bị ny đá thế nhỉ , chẳng lẽ giai gamevn ngày càng yếu đuối sao :))
Tình hình là thế đấy bác ::(
Có lẽ nên chuyển qua yêu con PC hay console mất.
 
chia tay buổi chìu à, giống phim ghia :D , mà mới 21 mà lo gì, đời còn dài, ráng thay đổi như lời nói là ok...chà, yêu khổ nhỉ, may mình chưa iu ai cả :)) , suốt ngày chỉ có 2 ng bạn thân là cái PC và cái PS2 , ôi tình iu :hug:
 
biết quả đắng nhưng vẫn cho vào miệng
biết ớt cay nhưng vẫn bỏ vào mồm
yêu là khổ nhưng sao nhìu người vẫn muốn có tình yêu :D
 
--Hình như nhớ là lúc truớc tui củng đã đọc topic của ông hỏi về việc wen 1 pé mới lần đầu chở là đã ôm eo , này nọ . Rồi giờ vào đọc cái topic kết thúc chuyện này . Thú thật là lúc ấy đọc cái topic cảm nhận thấy ông rất vui vì có GF làm tui đọc mà củng có 1 chút " ghen tỵ " sao thèng này hay thế .

Tặng ông bài này " Chỉ có tui yêu thui " : http://music.yeucahat.com/song/Karaoke-room/41926-Chi-Co-Toi-Yeu-Thoi~Shady.html
 
Tớ 23 rùi =..=". Quả thật niềm đam mê là game, nhưng khi yêu 1 ai đó, niềm đam mê số 1 suốt hơn 15 năm nay xếp xó gấp. Quả thật đam mê bao nhiêu năm, không thể bằng tình yêu dành cho 1 người. Người yêu tạm xa mình rồi, thiết chẳng muốn đụng vào game chút nào nữa.



Tình yêu là cái gì đó không ai nói lên được. Tôi chẳng biết yêu là khổ bao giờ. Nhưng có khổ hay không, cũng xứng đáng để nhận lấy tình yêu. Chỉ cần 1 lời nói yêu thương, 1 cái chạm nhẹ vào thân thể. Chỉ một nụ hôn thôi cũng làm cho tôi hạnh phúc.::)

Chính xác,những gì bạn đang nghĩ cũng giống hệt tớ bây giờ.
Chỉ có điều chưa đủ 1 sự tự tin để post bài lên đây
 
Thôi thì hãy cố gắng một lần để thanh thản :x thật đấy, cho dù mình đã cố gắng không phải chỉ một lần, không phải chỉ một lần đau ^^ nhưng biết đâu đấy, nếu không phải mình đã cố gắng thì giờ mình cũng chẳng được như thế này :p
Oh yeah! welcome to hell :'>
 
Nhắn làm gì ? Nhắn nó chỉ càng thêm khó chịu.Cứ đến tầm giờ đấy có thằng nhắn tin dần dà nó dek thèm đọc nữa đâu....
 
Thôi thì "yêu em yêu thêm tình phụ, yêu em lòng chợt từ bi bất ngờ", cứ đàng hoàng mà sống, cứ tử tế với mọi người và chính bản thân mình rồi sẽ ổn hết thôi::)
 
hồi đó nhắn tin 4 đêm liền hok thấy nó hồi âm gì,đêm thứ 5 woải wá phịa đại :"mai tui bị tịch thu điẹn thoại rồi ,chắc hok còn nhắn tin cho u đc nữa...":)) thế là rãnh nợ
 
Tình đầu
Như bước trên cát
Rất sâu
Nhưng cũng rất màu nhòa ...

Đời còn dài, gái còn nhìu ;;) iu típ thôi :lol:
 
có thể mỗi người có 1 cánh sống riêng không cai giống ai cả , cả kể trong chuyện tình cảm ......

Tớ bảo cậu này : Cậu vứt mẹ nó đi cho rảnh ........
 
Cậu đọc Rừng naul chưa ?????

Có 1 câu thế này : Cả đời tôi chỉ muốn làm 1 người quân tử

Vậy nghĩa của 1 người quân tử là gì : Người quân từ là người không làm những việc mình thích làm mà chỉ làm những việc mình cần làm

Tớ bảo cậu quên mẹ nó đi mà
 
chà...gamevn mình càng lúc nhiều vụ thất bại trong tình yêu thế nhỉ. thế thì ta đây cứ yêu console thôi để khỏi phải đau
 
Back
Top