Blog ve manga anime !?!?!?

the_simpsons_86

Donkey Kong
Hiện tớ đang muốn tìm mấy blog nói về Anime bằng tiếng việt , từa tựa như Random Curiosity ý. Hiện tớ mới chỉ biết 1 blog có chất lượng:

http://www.aki3.tk/

Blog bên yahoo, nhiều tin tức cập nhật, cũng như có bảng xếp hạng anime hàng tháng, và nhiều thứ linh tinh khác về anime/manga như preview, review, OST, light novel, tìm link DDL hộ v...v... Có điều chủ blog dạo này bận hay sao mà it update hẳn, lại hay có viết kiểu nửa Việt nửa Anh ghét gần chết ::(. Có ai biết các blog anime nào hay hay khác không. :D

Thanks ::)
 
cái thằng mùa Fall này khó đỡ quá nhưng dù sao cũng phải cảm ơn nó :))
 
1 trong những show được tớ trông đợi, vì khi đọc tóm tắt về cốt truyện thấy khá interesting, hơn nữa Animation look rather nice (Gonzo mờ). Well đúng là animation look nice, story cũng interesting, nhưng đi kèm với nó là nhiều điều tớ không thích. Không thích thứ 1 về animation, mặc dù đẹp, nhưng họ dùng quá nhiều blushing cho các nhân vật và tớ thấy rất annoying. Không thích thứ 2 là nhân vật, tớ thấy con nhân vật chính Mari so freaking annoying, tớ sẽ thấy xấu hổ nếu sau này con gái tớ như thế. I hate her!!! May sao nhân vật nữ chính thứ 2 (our alien :D) khá cute cũng như cool. Khi check trên Anidb thì nó nói bộ anime này có Romance?? OMG chúng ta ở 1 trường toàn girls, mọi nhân vật đều là girls, vậy nếu romance thì…I smell shoujo-ai :D Well consider cái hành tinh mà nhân vật Hagino của chúng ta tới toàn female thì điều này dám lắm ^^ Eps 1 chỉ mark 1 câu là tớ ghét con nhân vật chính, nhưng at the end của eps 1 khiến tớ keep watching this anime. Các eps khác cũng thế, như eps 4 đoạn đầu very boring tớ phải skip nhanh qua nhiều đoạn, nhưng ở the end của nó lại có chút gì đó interesting. Show này rất slow và nhiều hơn 1 lần tớ đã có ý định drop nó, nhưng cứ lúc nào định drop thì lại xuất hiện 1 event nào đó khiến tớ xem tiếp. Really strange show.

Nói don't giận chứ read mà thấy ngứa eyes. English không ra tiếng Anh, tiếng Việt no ra tiếng Việt.

=))=))

đọc xong không muốn đập vỡ cái màn hình thì tớ chịu :))

(sửa bài viết thêm tí không có bạn lại lấy cà chua thối ném vô mặt tớ) Ý là cực kỳ ghét mấy kiểu nửa mùa thế này (không hiểu tại sao, đừng hỏi :))) - mặc dù trước đây cũng hay xài (thời niên thiếu bồng bột chấp làm chi :'>) nhưng giờ đọc lại thì thấy thực sự bựa vđ. Nếu không viết được tiếng Việt cho ra hồn thì thà viết cả bài bằng tiếng Anh còn hơn.
 
Mình nhớ lại mấy cái clip hài của Vân Sơn, tiếng Việt pha Tiếng Anh vì "từ này tớ không biết" :))

Có thể hiểu cái đoạn info kia là:

1. Bạn ấy sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, rất giỏi tiếng Anh, nhưng không muốn nói tất cả bằng tiếng Anh mà quên đi tiếng Việt.
2. Bạn ấy muốn chứng tỏ mình biết tiếng Anh, nhưng viết hết bằng tiếng Anh thì không đủ sức.
3. Bạn ấy biết cả 2, nhưng cảm thấy pha trộn sẽ hay hơn.
 
Có phải blog tớ qué đâu mà tớ giận :D đó cũng là lý do tớ rất ghét blog này, nhưng kiếm đi kiếm lại ko tìm ra 1 cái blog anime tiếng việt nào nên hồn cả. Nên mới post ở đây hỏi mọi người. Ai biết blog anime tiếng việt nào hay hơn ko. Chứ đọc mấy blog tiếng Anh oải quá, đọc cái blog trên đôi khi còn oải hơn..sign..:-s.
 
Tớ cũng nghĩ là do 1 trong mấy lý do Forte đưa ra, nhưng mà dù thế cũng không thể chấp nhận được, vì sao là vì ..
1. Bạn ấy sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, rất giỏi tiếng Anh, nhưng không muốn nói tất cả bằng tiếng Anh mà quên đi tiếng Việt.
Không muốn quên đi tiếng Việt thì viết cả bài bằng tiếng Việt. Không hiểu từ gì thì tra từ điển, hỏi bạn bè. Bị chê phải tự biết ngượng mà trau dồi tiếng mẹ đẻ, để không bị kêu là vì là thế hệ 2 mà mất gốc.

2. Bạn ấy muốn chứng tỏ mình biết tiếng Anh, nhưng viết hết bằng tiếng Anh thì không đủ sức.
Càng không thể chấp nhận được. Sống trong môi trường tiếng Anh (mà để mà quên được tiếng Việt chắc cũng lâu năm) mà không đủ sức viết hết bằng tiếng Anh thì làm sao học hành tốt cho được.

3. Bạn ấy biết cả 2, nhưng cảm thấy pha trộn sẽ hay hơn.
Quên, lý do này thì được. :))
Nhưng mà tớ thì tớ chịu =)) không hiểu thấy hay ở đâu (trừ phi muốn tự làm trò hề)

Tớ nói hơi nặng thế thôi nhưng cốt cũng là trong thâm tâm không muốn tình trạng như này xảy ra nhiều. Tớ cũng hiểu được thế nào là "sống giữa 2 nền văn hóa khác nhau", nhiều khi 1 trời 1 vực. Nhưng không phải vì thế mà có thể viết ra 1 cái bài dài như thế được x_x đau mắt x_X

Có phải blog tớ qué đâu mà tớ giận đó cũng là lý do tớ rất ghét blog này, nhưng kiếm đi kiếm lại ko tìm ra 1 cái blog anime tiếng việt nào nên hồn cả. Nên mới post ở đây hỏi mọi người. Ai biết blog anime tiếng việt nào hay hơn ko. Chứ đọc mấy blog tiếng Anh oải quá, đọc cái blog trên đôi khi còn oải hơn..sign...
Nhưng đồng ý với cậu là Aki này cũng review đầy đủ animé từng kỳ một *_* chưa biết chỗ nào khác nhiều thế này orz
 
Mới là 1 đoạn, chứ lúc nào cũng đọc kiểu này chắc tớ cắn lưỡi tự sát @_@
Mà trang đó ko vào đc @_@
 
Mình đọc đến cái DCII của bạn ấy, bạn ấ phán 1 câu "Nhưng mình cứ xem để xem how crew the story is" là mình close =))

Bây giờ lại có vụ biết bựa lại càng phải xem coi nó bựa cỡ nào à =))
 
Bây giờ lại có vụ biết bựa lại càng phải xem coi nó bựa cỡ nào à
Khối người coi School Days để biết nó bựa ra sao mà =))
 
Hic mình post link blog bác này lên đâu phải để mọi người nói xấu. Thấy hơi tội lỗi :D bác đó biết chắc thù mình ghê lắm :D tại tớ lười đọc blog tiếng Anh, muốn tìm thêm blog anime về tiếng việt thôi, thấy đi thấy lại mối blog bác ấy là đúng mẫu "blog về anime" mặc dù cách viết có hơi ghét nhưng cũng phải công nhận bác ấy là người rất hiểu biết về anime/manga, không thuộc dạng hiểu biết nhất bây giờ nhưng chắc cũng thuộc dạng cao thủ, tớ biết blog bác này cũng đc gần 2 tháng, học được ối thứ, mà nhờ blog đó cũng xem đc ối anime hay mà mình có khi bỏ lỡ.

Có điều như đã nói tiếng ANh tớ đã chả khá khẩm gì, xem blog tiếng Anh dĩ nhiên ko đc, cách viết bác đó lại nửa anh nửa VIệt, nói bác ấy ko sửa, thành ra hỏi coi có blog tiếng VIệt về anime nào hay hơn ko thui. Chứ thực tình ko có ý bôi nhọ blog bác aki, vì thấy bác đầu tư công sức cho blog phết, bác ấy viết thế cho fans thôi bác ấy đc gì đâu. Thôi ko nên nói xấu bác ấy nữa :)

Bác Forte nói vậy là cũng ko đúng lắm, lý do như bác delacroix01 nói rồi, cũng nên xem hết thể loại này thể loại nọ còn so sánh, hơn nữa xem các bộ anime tồi rồi mang ý kiến của mình nhận xét cho người khác coi cũng đc mà. Tớ biết bác này xem nhiều lắm, tồi cũng xem, tốt cũng xem, xem rồi nếu ý kiến lại cho các người khác tham khảo, đó là việc mà các "blog anime" vẫn thường làm mà...
 
Tớ nghĩ với dân xem anime/manga thì gọi là "thâm niên" thì đúng hơn là "cao thủ" chứ :-?
 
Hì thì thế nào cũng đc ^^ tớ mới bước vô thế giới anime này thôi, nên từ ngữ chưa đc chuyên nghiệp lắm :P
 
dù gì thì cũng phải công nhận bỏ công ra viết blog rồi cố gắng cập nhật đều đặn đc cũng đáng nể
chỉ tội viết thế nào cho người khác ngửi với nữa :))
kiểu nửa tây nửa ta thế nhiều người người ta dị ứng lắm
 
Bài viết đa phần toàn là cảm nhận của người viết thôi, chứ có nói là đánh giá gì đâu mà chửi người ta '_'
Blog của nó thích viết sao nó viết chứ ._.
 
nó thích viết sao thì viết còn mình thích chửi sao thì chửi chứ =))
cứ việc ai nấy làm =))
 
cứ quảng cáo mới đc chửi :-/
nói chung thấy cái gì chướng mắt k0 thích thì nói thôi chứ có gì mà phải xem nó có quảng cáo gì k0 :-\
 
Bài viết này càng ngày càng ko làm đc mục đích của nó -_- rốt cuộc chả ai biết 1 blog tiếng việt nào hay hơn blog trên, mọi người cứ chu đầu vô trách cái blog tớ đưa mà quên đi mục đích chính của bài viết. Tự nhiên hối hận, thôi để nốt ngày hôm nay thì xóa tất đi vậy.

Tớ nói thế này ko phải là tớ bênh cho blog đó, vì bản thân tớ ghét cái kiểu viết như thế nên mới post ở đây tìm blog tiếng việt khác, nhưng vẫn có nhiều người ok với kiểu viết đó, và nhiều là đằng khác. Dù sao bạn trên nói đúng đó, blog người ta người ta viết gì tùy người ta, nhưng chửi thì ko nên, ko vừa lòng thì ra chỗ khác thôi, chửi là không tôn trọng công sức người ta rồi. Tình hình này mà nói thì chưa ai có thể làm đc 1 cái blog chi tiết đến vậy về anime cả.

Hic cũng lỗi tại mình...tự nhiên post blog người ta lên, các mem ở đây có vẻ...sign...
 
Cái blog đấy có trong list friend của tớ :'>, mà nghía vô đấy đúng lần duy nhất sau khi add :)), để từ từ ngâm cứu.
 
Back
Top